1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là sáng nay , sau một đêm dài thức dậy mình không thấy bị nhức đầu như mọi khi nữa ...
    Hạnh phúc là hôm nay có rất nhiều truyện mới ... mình có thể đọc xả láng cả buổi chiều ...
    Hạnh phúc là hôm trước mình lại được nghe anh hát ... dù bài hát đấy không phải cho mình ...
    Hạnh phúc là ... sáng nay cướp được của thằng bạn cái ảnh Stick mà nó thích nhất ! ( Chuyện ! Toàn những th. đỉnh của đỉnh )
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cuối cùng đầu năm mới này hạnh phúc lại đến với mình rồi . Ôi , tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc quá .
  3. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ????Liệu ta có hạnh phúc ko khi muốn dang rộng cả 2 tay để đem lại những niềm vui cho người khác???ko chỉ 1 mà 2 người muốn có nụ cười nhưng thực sự tui đã được cươi thật tươi sao???
    ôi hạnh phúc ta muốn sờ vào mi,muốn để mi nằm mãi trong tay ta.....................!!!!!
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ơi nhớ quá!
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    tớ đang sờ vào hạnh phúc đấy , thích phết
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ùhm để tớ sờ thử cái nào>>>>sờ sờ......hạnh phúc ơi đâu gùi????
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    18h
    nhìn đứa bé nhỏ xíu xiu nằm bên trong lớp tã , lòng mình bỗng lắng lại , bao nhiêu giận hờn dường như tan biến , chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ khó tả ... hạnh phúc xen lẫn với niềm vui và hi vọng ...
    '''''''' sồng trong đời sống cần có một tấm lòng,..'''''''' chỉ để gó cuốn đi...tha thứ cho người cũng là tha thứ cho chính bản thân mình , tìm cho mình một lối thoátd không phải đẽ nhưng cũng không quá khó như người ta vẫn tưởng ....
    nhìn lại xung quanh mình còn biết bao nhiêu người bất hạnh , biết bao nhiêu người từng phút từng giây mong chờ hạnh phúc mỉm cười với họ , còn mình thì sao?????????????
    hạnh phúc đối với mình như vậy là chưa đủ ư? được học hành , được tự do , được yêu thương ..v...v.. vậy tại sao mình vẫn không hài lòng với những gì mình có , lại tự làm khổ mình , làm khổ người khác ??
    hãy biết cảm thông và tha thứ nhóc ạ , như vậy mới tìm được sư thanh thản trong tâm hồn được
    cám ơn bé con rất nhiều , nhờ bé con mà chị đã hiểu ra và tránh một sai lầm không đáng có , bé biết không , chị cũng đã khóc nhè như bé vậy đó , nhưng giờ thấy bé khóc chị lại cười , chị cưowi vì bé đã giúp chị tháo được nút thắt trong lòng mình , thơm bé một cái nhé
    Được huong_20 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 22/03/2006
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đang sờ vào hạnh phúc
  9. xau_gai

    xau_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sờ vào hạnh phúc va đang cảm nhận nó.
    Mình thấy yêu hắn , yêu rất nhiều.........vấp ngã một lần đủ để mình hiểu rằng Hạnh phúc chăng mấy khi trọn vẹn cả...... nhưng ta vẫn cứ yêu nếu cìn có thể va vẫn hưởng thụ,sờ mó vào HP khi ta duoc yêu.....
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không sờ ...
    Hum nay thử sờ một cái mà không được ....
    Hạnh phúc ơi ... liệu chị còn sờ được vào em thêm lần nữa không ?
    Có thì bẩu chị nhé ! Chị chờ ....

Chia sẻ trang này