1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ , có phải là sự cho và nhận, sự kết hợp của những dung dị yêu thương, của một mái ấm gia đình, của một bờ vai cho chúng ta.....,,,,,.................người ta bảo Hội tụ đủ những thứ này mới là hạnh phúc, nhưng tôi thiếu tất cả nhưng vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc[:Đđố ai biết đó là gì
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ngại quá ... ...tớ sờ trượt ấy ...thế mà cứ tưởng ...nên về nhà hí hửng cười thầm , ngủ mê ....ấy "dã man" phết
  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Mình có nhiều điều HP mà đánh mất đi HP cũng nhiều vô kể .......
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Với tui hạnh phúc như thế nào thì chịu. Trời mới bít
  5. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là đợi chờ suốt 2tháng trời để được gần nhau bằng 1/20 thời gian đó...
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic .... Đọc câu của Huong_20 lại nhớ ngày xưa của mình.
    Lần thì 1 năm , 12 tháng , gặp nhau được có 5 lần . Kiss ... toàn fải kiss Online ...
    Lần thì fải chờ cả năm fài đằng đẵng .... mới thấy được cái mẹt nhau ...
    Hạnh phúc như các cụ ngày xưa ... nhặt được sổ gạo ... !!
    Bi h thì sợ roài ... Không sờ nữa đâu ... Điện giật chết liền à !
  7. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là ôm em yêu ngủ ........ không phải lo nghĩ gì ...... Lâu quá rồi không biết đến cái hạnh phúc ấy ... nhớ ...
  8. xau_gai

    xau_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hanh phúc là nhửng điều nhỏ kinh khủng , thế mà đôi khi hắn chẳng nhận ra.
    Hạnh phúc với mình là thỉng thoảng hắn quan tâm đến những sở thìch nhỏ nhỏ cua mình, đưa đi hoc, đi an sáng....đưa đi dạo....cái điều mà hắn thường làm khi mới quen nhau....
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ quá, anh khó làm lắm
    Busy man mà
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: khổ nhờ, chả phải tay ông Ông sờ vào... HP liền

Chia sẻ trang này