1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em bảo : Chẳng có giây phút nào hạnh phúc hơn những giây phút ấy. Nó còn bảo "Only you" !!!
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ơi mày ở đâu sao để ta mãi kiếm tìm!
    Đôi khi không biết đc những tình cảm trong mình có phải là hạnh phúc hay không? Nhưng nó cũng làm ấm lòng mình nhiều lắm! Cảm ơn em hạnh phúc của chúng ta!
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng em nhận thấy đâu đó trong cuộc đời em ... có anh ...
    Bỗng dưng em cảm thấy có anh còn ý nghĩa hơn cả Darl của mình ...
    Bỗng dưng ... em ... hạnh phúc !
  4. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang very happy?
    Sac. chẳng hiểu nổi cái mình muốn thì mình không làm đc cái mình thích thì mình không hiểu đc, cái mình nghĩ sao nó cứ mãi mông lung thế?
    Muốn vứt bỏ tất cả để sống nhưng có đc không? Em là ai trong cuộc tình này ? Em là ai trong trái tim tôi? Ngay cả chính tôi cũng không hiểu nổi mình? Và tôi cũng chẳng muốn ai hiểu tôi!
    Em đang mang cho tôi cảm giác yêu thương nhưng lại cướp mất tôi cái lạnh lùng vốn có. Trách móc tôi đủ điều tôi không hiểu. Em là em và tôi vẫn mãi là tôi!
  5. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ...Hạnh phúc, trước tiên và sau cùng, là cảm nhận của mỗi người, chứ ko phải là những lời tuyên ngôn..
    Chẳng hiểu Copy có đúng ko nữa
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sai bét nhè !
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng em tức ...
    Bỗng dưng em buồn ...
    Bỗng dưng giận dỗi ....
    Bỗng dưng .....
    Thế thì làm sao mà hạnh phúc được heng anh ?
  8. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng nặn được cái trứng cái , ôi em yêu ! anh hạnh phúc !!!!!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc là khi ........anh ...ở đó ....xa ............vì ......em .............lo .........cho ..........em khi em ko ổn khi nơi e và a cách nhau gần 150km a đi xe máy xuống đưa e về .........nhưng mà .......thương anh hơn .........vì lạnh...vì hôm trước anh cũng fải đi xa
  10. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hạnh phúc là khi ta cảm thấy hạnh phúc.

Chia sẻ trang này