1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đó, em không chạm được vào anh, dù tất cả con tim và tấm lòng hướng về phía ấy.
    Anh ngồi đó, chuyện trò về một người khác. Em ghen lắm biết không. Anh không còn là của em nữa.
    Em muốn chạm vào, nhưng không thể. Rõ ràng có cái gì đó ngăn cách đúng không? Khái niệm về sự sở hữu. Anh không phải của em, không dành cho em, và không còn chỗ cho em.
    Em chỉ còn là một người bạn, ngồi đó, và không chạm được vào điều mà em cho là hạnh phúc.
    Uh biết đâu được đấy. Khi chạm vào rồi sẽ không còn là hạnh phúc của ai. Sẽ không còn bình yên, Sẽ không còn thậm chí là những lần đối diện thanh thản như thế.
    Anh ngồi đó, hạnh phúc ước muốn của em. Em muốn chạm vào anh. Nhưng không thể...
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là 2 hôm nay mình lại sụt sà sụt sịt .....
    Ốm !
    Để rồi cứ chốc, cứ lát lại có người gọi điện hoặc gửi message hỏi han ....
    Để rồi có người đến, mang theo một lô những thứ mình thích măm măm , một đống thuốc và bắt mình phải nạp ....
    Để rùi oánh nhau chí choé vì có đứa không chịu ăn uống gì sất .... !
    Hí hí ... Sướng bị ốm thế không bít !
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là như vậy sao đếch hiểu nỗi F
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đuổi hình bắt chữ...Trốn tìm....
    Chả có nhu cầu.
  5. _o_Keo_ngot_o_

    _o_Keo_ngot_o_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như với 1 cơ số người ...
    Cứ F là hạnh phúc ?
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cứ ào ạt rồi lại mỏng manh. Hỡi ôi, sợ những giây phút ấy ! Thôi thì cứ ào ạt đi...vì em đã quen !
  7. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của em rất đơn giản là có nhiều xiền
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đã không còn, người yêu hỡi.... ngày xưa ấy đôi ta bên nhau ăn mì
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    hạnh phuc là gì nhỉ?
    Là khi đưọc gặp người mình yêu thương
    Là khi mình đưọc nói chuyện với người ấy
    Là đưọc người ấy an ủi,động viên quan tâm chăm sóc
    Là khi....
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lão anh tự dưng quan tâm đến mình thế! Hai anh em ngồi với nhau nói chuyện mấy tiếng đồng hồ ! vui quá

Chia sẻ trang này