1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ...
    Giờ không fải là sờ nữa rồi ...
    Cái hạnh phúc của mình giờ cao, to, hoành tráng lém : cao 1m73, nặng 69kg .
    Ôm thì cứ gọi là : "thích fải biết !!! "
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Sờ 1 cái
    Hạnh phúc ơi
    Sờ cái nữa
    Ôi hạnh phúc
    Ta vẫn muốn sờ vào mi nữa
    Nhưng mà phải dừng lại để làm cái khác
    Rảnh sờ tiếp
    Hạnh phúc
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Ôi hạnh phúc, ta chỉ muốn tránh xa mi
    Vì người khác ngươi là hạnh phúc, còn ta la mệt mỏi
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật kì lạ ...
    Khi thì muốn vồ vập lấy nó...
    Lúc lại õng ẹo đẩy nó ra ...
    Để rồi ... sau đó lại nhè nhè, khe khẽ đưa tay với lấy nó, chạm nhẹ vào nó, vuốt ve nó ...
    Và ... ôm chầm lấy nó.
    Bo bo níu giữ cho mình ...
  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có cái gì đc gọi là hạnh phúc, Có cái gì đc gọi là khổ đau, nó chỉ là danh giới của cái đc mất, của cái lòng vị kỷ của con người, nhẹ têng bồng bềnh phải chăng đã hạnh phúc?. Đau khổ bi ai nặng trũi phải chăng là đau khổ?
    Làm việc đi kiếm tìm những gì có thể hạnh phúc là phải tự ta xây đắp, làm nên, chẳng có cái gì là tự đến, ngồi đó ngóng đợi làm gì trong khi cái trong tay chúng ta luôn sẵn có ! . Cứ thử kêu gào rên rỉ xem bao giờ hạnh phúc đến với mình nhỉ!
    Lâu lắm rồi chẳng post đc bài nào tử tế. cũng lâu lắm rồi chẳng còn cái thú post bài! phải chăng đó cũng là khổ đau và hạnh phúc? cái ngưỡng không thể vượt qua thì khó có thể đạt được!
    chúc mọi người sớm có hạnh phúc thực sự của mình !
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những lúc 2 đứa ngồi nhắc lại cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra.
    Đôi khi là những kỉ niệm thật vui bên cạnh nhau.
    Nhưng đôi khi, hạnh phúc hơn cả là ngồi ôn lại với nhau những kí ức buồn, những cuộc cãi vã, những lần chia tay ... để rồi nhìn nhau mà chẳng nói gì cả...
    Lời nói, trong lúc ấy nào còn có ý nghĩa gì ?
    Chỉ thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc đến vô bờ ....
    (Èo ôi, Hạnh phúc, cho chị kiss em 1 cái nhé ! )

Chia sẻ trang này