1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1001lovestory

    1001lovestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hành phùc là? nhưfng lùc 'ược ngĂ?i bĂn chèn trà? xanh và?o buĂ?i sàng sớm.
    Hành phùc là? nhưfng lùc nhì?n thẮy ngươ?i mì?nh yĂu thương nơ? nù cười.
  2. 1001lovestory

    1001lovestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hành phùc là? nhưfng lùc thẮy vui mà? chf?ng biẮt vì? sao mì?nh vui.
    Hành phùc là? nhưfng lùc 'ược Ăm ngươ?i yĂu và?o lò?ng.
  3. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    TĂn nĂy 'Ăng lĂ người 'ang yĂu cĂ khĂc. NgoĂi hạnh phĂc xuất phĂt từ người yĂu ra hĂnh như hết rĂi? hic hic 'Ăng thương 'Ăng thương
  4. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc àh?Hạnh phúc với mình là được nhìn thấy những người thân yêu mạnh khoe,vui vẻ.Hạnh phúc với mình là nhanh nhanh học xong để đượcv ề nhà với mẹ,hi.......,là được lang thang cùng mấy đứa bạn,là lâu lâu về nhà được mọi người quan tâm hơn bình thường,đưa đi mua sắm,ăn uống,hi...........,là..............Còn hôm nay,hạnh phúc với mình là nhận được tin nhắn of chị bảo rằng chị hạnh phúc vì có 1 đứa e như mình và sẽ vì mình mà ko chùn bước với bệnh tật,hi.............
  5. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chẳng phải tìm đâu xa. Nó nằm ngay trong tâm hồn của mỗi người. Có khi gặp một nỗi buồn nhưng vẫn thấy hạnh phúc (vì được người chia sẻ). Có khi gặp niềm vui nhưng cũng không thấy hạnh phúc (vì bạn của mình đang gặp khó khăn).
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử nghe cánh đàn ông "tổng kết" cái sướng khổ của bản thân khi chưa lấy vợ, bạn sẽ thấy vai trò của phụ nữ quan trọng đến mức nào!Sướng vì...
    1. Tha hồ được "ngủ nướng" vào ngày nghỉ mà chẳng bị ai đánh thức.
    2. Thoải mái một mình một giường không phải chen chúc với ai.
    3. Thuốc lá hút cả bao cũng không bị cằn nhằn.
    4. Chiều tan sở không phải vội về nhà, đám bạn nhậu đang chờ ngoài quán.
    5. Rượu uống thả sức vì không có ai càu nhàu "Người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu".
    6. Về khuya vô tư không phải viện các lý do nói dối.
    7. Mặc nguyên cả bộ cánh lên giường đi ngủ, hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo.
    8. Hàng tháng không bị lột sạch tiền lương.
    Nhưng khổ nỗi...
    1. Thường xuyên bị "thiếu dinh dưỡng" vì ăn uống chẳng cần có bữa có bàn. Một gói mì tôm nhai khô và một cốc nước lọc cũng xong!
    2. Tivi trở thành người bạn tâm tình của cánh "phòng không".
    3. Nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi chưa ai tắt.
    4. Ít khi để ý tới "sự tồn tại hay không tồn tại" của các vật dụng gia đình. Tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt cạn kiệt tự bao giờ; Chiếc bít tất rách này của ai ấy nhỉ! Thôi, lại phải tắm "chay" vì hết xà phòng!
    5. Chỗ này lung tung vài chiếc áo, quần, chỗ kia đống bát mốc meo mấy ngày chưa rửa... Lý do: Bận! Hẹn dịp khác.
    6. Có những lúc không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện vì tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ.
    7. Thường xuyên đi làm muộn trong một bộ đồ nhăn nhúm vì... quên là!
    8. Không được hưởng giây phút hạnh phúc có người thức chờ đợi cửa khi về khuya.
  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đừng biến mình thành gã si tình lúc nào cũng săn đón, ve vãn bên chân nàng. Hãy trở thành một thách thức ngạo nghễ khó chinh phục - và nàng sẽ thấy cần đến bạn ngay thôi.
    Vậy thế nào thì được coi là một anh chàng tự tin, chủ động trong tình yêu?
    Hãy tiếp cận khái niệm này bằng phương pháp định nghĩa ngược: Chàng trai thiếu tự tin là kẻ:
    - Luôn chờ đợi nàng đồng ý cho phép thì mới ?otiến tới?
    - Làm mọi điều để chiều chuộng, để đẹp lòng nàng
    - Gọi điện cho nàng tới tấp (vì không thể chịu đựng cảm giác trống vắng, không có nàng ở bên)
    - Tính cách tẻ nhạt, không biết tạo sự bất ngờ.
    - Những món quà đắt tiền, những bữa tối sang trọng là cách duy nhất để chàng thu hút sự chú ý và gây thiện cảm với nàng
    - Luôn tỏ ra hồi hộp, bất an và nhũn nhặn quá đáng khi có nhiều phụ nữ ?obủa vây? chung quanh
    - Âm thầm chịu đựng với những hành vi khiếm nhã, những cuộc hẹn bị ?oleo cây?
    - Luôn bị nàng ?odắt mũi?.
    - Dễ bị phụ nữ lợi dụng, đào mỏ.
    - Lúc nào cũng lo lắng nàng sẽ chia tay nếu mình làm việc gì đó không vừa ý nàng.
    - Cảm thấy xấu hổ và ... tội lỗi với mỗi khi bản năng ******** trỗi dậy.
    - Với ?ochuyện ấy? không bao giờ dám đòi hỏi thẳng thắn, lúc nào cũng như van xin.

    Từ đó, có thể xây dựng hình ảnh một Adam chủ động, luôn biết ?ocầm trịch? trong tình yêu với những nét tính cách như sau:

    - Không bao giờ thấy chán nản, thất vọng với chính bản thân mình.
    - Biết thể hiện tự tin những nét đẹp manly quyến rũ vốn có.
    - Luôn luôn là người chủ động.
    - Thích tạo sự bất ngờ, đôi lúc tỏ ra cứng đầu như một chú ngựa bất kham.
    - Là người chủ động, quyết định chuyện tình yêu.
    - Ngôn ngữ cử chỉ thể hiện tình cảm thật điêu luyện, tuyệt vời.
    - Nhìn ngắm những nét đẹp trên cơ thể nàng với thái độ ngưỡng mộ và ánh mắt âu yếm, chứ không len lén, sợ sệt, khiếm nhã.
    - Biết khiêm tốn với những ưu điểm của mình - họ hiểu rằng, còn vô số các ?otình địch? khác xung quanh.
    - Không phải lúc nào cũng sẵn sàng ở bên để nàng sai khiến.
    - Thể hiện là chính mình để chinh phục trái tim người đẹp.
    Khi chàng trai thấy tự tin với nét quyến rũ vốn có của mình, ngay lập tức chàng sẽ khẳng định được sự khác biệt cũng như cá tính riêng. Anh chàng sẽ trở nên kén chọn, ?ocao giá? hơn một chút. Và khi hình ảnh bản thân được ?ođánh bóng?, chàng sẽ thấy thoải mái là chính mình, chứ không gượng ép theo bất cứ khuôn mẫu chung nào của xã hội.
    Lúc đó, phái đẹp có thể nhìn vào mắt chàng, đọc ngôn ngữ cử chỉ qua các hành động của chàng để đánh giá: liệu chàng có thể trở thành hoàng tử trong mơ được hay không.
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hè hè, đáp lễ bác Khủng long phát, dạo này em cũng hay nghiền báo chí, hè hè, sưu tầm một chút gọi là... con gái.
    Những nhầm tưởng của phái mày râu.
    Trong cuộc sống có những điều chàng tỏ ra nhằm chinh phục, thu hút sự chú ý của nàng nhưng hiệu quả thì ngược lại.
    1.Nói nhiều.
    Các chàng tưởng rằng nói nhiều khiến áo dài cảm thấy mình cởi mở, dễ gần. Song thực tế họ sẽ nghĩ bạn "nhiều lời", điều đó đồng nghĩa với không chân thật. Hơn nữa chẳng ai thích ngồi nghe người khác thao lao bất tuyệt!
    2. Ăn mặc bóng bẩy ( bóng bẩy thôi, chứ vẫn cần sạch sẽ, lịch sự (^_^).)
    Phụ nữ không thích đối tượng của mình lôi thôi lếch thếch, song nếu bạn ăn mặc cầu kỳ, đầu tóc chải chuốt bóng bẩy họ sẽ nghĩ bạn đua đòi, ăn chơi. Nên ăn mặc nhã nhặn, lịch sự, sạch sẽ, phù hợp với bạn.
    3. Khen ngợi quá nhiều.
    Nhiều chàng áp dụng triệt để phương châm "con gái yêu bằng tai" nên lúc nào gặp nàng cũng tìm mọi lời lẽ hào hoa để ca ngợi.Họ sẽ nghĩ bạn là kẻ nịnh hót, mồm mép đỡ chân tay.
    4. Luôn tìm cách thể hiện mình trước đám đông.
    Nơi đông ngưoiừ lại có cả nàng ở đó nên cahngf tìm cách chứng tỏ sự mạnh mẽ, quyền lực của mình như : sai khiến, trách mắng bạn bè hoặc cấp dưới...Người ta không phục bạn đâu mà buồn vì tính gia trưởng, hống hách của bạn đấy.
    5. Quá galăng.
    Đi chơi cùng bạn bè của nàng, chàng galăng chiều thơi mọi ý thích của họ và sãn sàng dốc hầu bao thanh toán mọi phí tổn, chàng tưởng "ao dài" hãnh diện ư?? Chưa chắc đâu, nàng chỉa thấy bạn là kẻ bốc đồng hoang phí (tuy rằng không phụ nữ nào muốn bạn trai mình là kẻ hà tiện). Cuộc sống không được đảm bảo nếu bạn không biết cách chi tiêu hợp lý.
    6. Hạ thấp dồng nghiệp tỏ ra hơn người.
    "gái ham tài"- các cụ vẫn dạy thế nên nhiều chàng tìm cách khoe tài, khoe của... Để mình nỗi bật hơn, họ tìm tật xấu, khiếm khuyết của đồng nghiệp kể cho nàng nghe. Nàng không thấy bạn "đẹp" hơn đâu, mà chỉ thấy bạn là kẻ hào danh hay buôn dưa.
    7. Quá nhiệt tình tận tụy.
    Nhiều chàng vừa mới gặp nằng đã bị tiếng sét ai tình đánh gục, để lọt vào mắt xanh của nàng, chàng tỏ ra hết lòng tận tụy: Đâu cần là tôi có, đâu khó có tôi. Nàng sẽ không cảm động đâu mà chỉ thấy bạn tốt đến tội nghiệp.
    Hãy biết chờ đợi và biết cách chinh phục bởi tình yêu chân chính không thể đến một cách nhanh chóng đến thế.
  9. 1001lovestory

    1001lovestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thấy một tình yêu đích thực thì chẳng cần bí quyết nào cả. Cái chính là mình chân thành, thông cảm và biết thương yêu nhau là được. Khi đã yêu chắc hẳn mỗi người sẽ tự khắc phục để hoàn thiện dần thôi.
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc hôm nay là được ôm eo chị Miu đi chơi khắp HN bằng xe đạp !

Chia sẻ trang này