1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_bien

    song_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng tôi đã yêu Anh
    Chẳng ai tin vì chưa hề gặp mặt
    Chẳng ai tin dù tôi chân thật
    Tôi vẫn tin rằng tôi đã yêu Anh
    Trên trời cao bỗng có cơn giông tố
    Một tiếng sét làm tôi gục ngã
    Một tiếng sét xuyên trái tim băng giá
    Giọng nói người làm ấm trái tim đau
    Giọng nói Anh tôi nghe thật lâu
    Nửa tôi tìm , nửa tôi chờ tôi đợi
    Một nửa mà ở đó có Anh
    Nếu nói rằng giông qua chớp tan
    Uh , cũng đúng nhưng chỉ là một nửa
    Bởi tình yêu vẫn đang ở đó
    Nơi trái tim tôi tình yêu lớn bắt đầu
    Giây phút mong chờ chợt thấy thật lâu
    Những một ngày và hai tư tiếng
    Ở một nơi tôi và Anh bước đến
    Nơi bến bờ hạnh phúc tình yêu
    Hoà hạnh phúc của mình vào biển , vì trong biển có anh _chàng lính hải quân
  2. hehehe2

    hehehe2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là hai người đàn ông của tôi nhường nhịn nhau, cho dù họ là một già và một trẻ. hêehêhhhehhêh
  3. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hạnh phúc nhất là khi được tự do. Mà có được tự do rồi thì tớ sẽ tìm thấy hạnh phúc!
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    '' ...But if you wanna cry: Cry on my shoulder
    If you need someone, who cares for you
    If you''re feeling sad, your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do... ''
    hạnh phúc là khi ta vấp ngã , co'' một bàn tay nâng ta dậy
    hạnh phúc là khi ta cô đơn , có một người bên ta lắng nghe ta tâm sự
    hạnh phúc là khi ta muốn khóc . có một bờ vai cho ta dựa vào...
    hạnh phúc....
    nghe ''cry on my shoulder'' bỗng dưng thấy mình cô đơn lạ ....
    tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng như từng lớp sóng vỗ, như thì thầm ....'' nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai tôi , nếu em cần một người thật sự quan tâm đến em , nếu như em thấy buồn và trái tim em như trở nên băng giá,thì tôi sẽ cho em thấy điều tuyệt vời mà tình yêu có thể làm được!...''
    giá như bây giờ mình có một bờ vai để dựa vào nhỉ?...chắc sẽ khóc đến sáng mai quá ....
  5. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh em Hà Tây mang vai ra cho Huong_20 khóc nào!
  6. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    [giá như bây giờ mình có một bờ vai để dựa vào nhỉ?...chắc sẽ khóc đến sáng mai quá ....
    Oh! Hình như huong_20 có người yêu ở HT rùi mà. Anh bạn đó đâu sao để huong_20 buồn vậy? Trai HT cũng có giá nhỉ! Cả Huế và Nghệ An cũng nhiều người muốn làm dâu HT ha! Hì!
  7. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc của mình là được nhìn thấy bé cười
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hôm nay là học có 3t , rùi lang thang cùng mấy đứa ra Hồ Tây .....thoáng mát , đầu óc nhẹ nhàng đi
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi không thấy ai muốn ,,,,,, sờ vào hạnh phúc nhỉ ???
    hôm nay nghỉ 3t cuối , hổng bít làm chi thui chạy lên mạng ngồi tí rùi về vậy
    cũng lâu rùi không đuợc nghỉ học thế này , mong thầy cứ đi công tác hoài vậy lại hay , hi hiii
    bắt đầu nói về hạnh phúc nào , ùm.....
    hạnh phúc của sáng hôm nay là cảm nhận được cái lạnh của những cơn gió nhẹ đầu đông để thấy rằng vẫn còn một ngọn lửa suởi ấm trái tim mình ,
    chỉ có thế thui sao???
    hì , tham quá , chỉ chừng đó là đủ cho một buổi sáng thứ 6 đẹp trời rùi .......
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh , tự dưng thấy ấm lòng vì trong mình đang nhen nhói lên một ngọn lửa .....mình nghĩ mình đang hạnh phúc , cười cái nào , ngày cuối tuần vui vẻ với tất cả mọi người !

Chia sẻ trang này