1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu ...? ko biết bao giờ em mới tìm về được đường về hạnh phúc ?
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có người nói: Hạnh phúc là:
    Có một việc để làm
    Có một người để yêu
    Có điều gì đó để hi vọng.
    Vậy là mình đang hạnh phúc sao?? Có thật thế không nhỉ? Sờ cái nào....
  3. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ní nuận cái nào!
    Sao mọi định nghĩa hạnh phúc mọi người đưa ra chẳng cái nào ứng với mình thế nhỉ? (hay là mình đang không hạnh phúc??? Chết thật!!! )
    Theo nhà cháu trộm nghĩ thì hạnh phúc đơn giản là: tất cả những gì mình cần làm, nên làm, phải làm đều chính là cái mình muốn làm!
    Nhưng:
    Chiếu theo cái định nghĩa đơn giản này chắc chẳng bao giờ có người nào hạnh phúc. Than ôi!!!
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    WHERE IS HAPPY???
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại
    để lên kế hoạch làm hại con người
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi,
    nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,
    họ sẽ ngày
    đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ
    không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên
    đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được.
    Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.
    Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở
    một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh.
    Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
    ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.
    Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ
    cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.
    Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và
    kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được
    giấu ngay trong tâm hồn mình!

  5. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ngày ấy thoáng qua .. h trong ta đậm sâu in hình ảnh ấy hp khi ta ko quên đc hay la khổ đau?
  6. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc à!.Nhiều khi tôi cũng không cảm nhận được nhiều.Khi ta còn bé ta cảm nhận hp thật là đơn giản,chỉ là được ăn, chơi ,được mọi người chiều chuộng.....Bây giờ,lớn rồi .Hạnh phúc cũng lớn nhiều rồi.Ta cảm thấy hạnh phúc ko chỉ đơn giản với những nhu cầu về vật chất mà còn nhiều cái khác nữa.Hạnh phúc là yêu và được yêu.( còn nhiều điều nữa để lúc khác nói tiếp).
    Năm nay tôi đã 23t,học năm thứ 4 và cũng chuẩn bị ra trường.Nhiều việc phải làm quá.Thỉnh thoảng bố - mẹ hỏi: Thế đã có bạn gái chưa????Ngại nhỉ,chẳng lẽ lại nói là chưa.23t mà vẫn chưa cầm tay bạn gái bao giờ.Nhiều khi cũng hơi ngại với lũ bạn.
    Theo lời các cụ nhà mình thì "Trai lớn cưới vợ& Gái lớn thì phải lấy chồng".
    Bây giờ trời đã bắt đầu lạnh rồi,cũng muốn trong mùa đông năm nay được ấm áp hơn mọi năm, quyết định phải tìm bạn gái thôi.
    Trong box nhà mình con gái thật là dễ thương và dễ gần gũi.Mặc dù chưa gặp trực tiếp được ai cả nhưng mà tôi quyết định phải tán được một nàng trong box.Chỉ trong tháng 11thôi,lâu mà ko được là khó được lắm.
    Ai là người mẫu của box mình nhỉ.
    Vì là ma mới chẳng biết nhiều mong được mod và các member nhiệt tình giúp đỡ.Thank.
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngại nhỉ,chẳng lẽ lại nói là chưa.23t mà vẫn chưa cầm tay bạn gái bao giờ.Nhiều khi cũng hơi ngại với lũ bạn.
    nghe điêu điêu làm sao y'',anh haphuong này nói liệu có tin nổi không đây,he....thế ai là người mẫu của box mình nào,cứ cẩn thận nhé ,anh này tuyên bố một câu hơi bị .........heeee .......để xem anh này nói to vậy có làm được gì không .
  8. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Các người mẫu của Box đọc được bài này của haphuong chắc cũng xúc động lắm đây! Nhưng mà cái chữ bôi mầu vàng kia thì khó tin thật. Chẳng lẽ ....... Hix! Chỉ sợ haphuong to còi chứ gặp người mẫu của Box chắc gì đã dám thổ lộ.
    Sắp tới Box có tổ chức off nữa thì nhớ mời haphuong nha!
  9. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hix vô đây thấy toàn triết lí hạnh phúc nhưng đố ai biết hạng phúc màu jì?đố ai biết cảm giác đau khổ khi wa''hạnh phúc(đó là cảm giác khi ta wa iu 1 ai đó ...........)chán!ôi hạnh phúc nếu nó la 1 cục gạch chắc chắn ta sẽ quăng mi xuống sông Tích (^_^)!!!!
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có những hạnh phúc mà ta nên giữ lấy nhưng có những hạnh phúc mà ta phải từ bỏ .
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng có chỗ cho hạnh phúc. Đôi khi ta từ bỏ một hạnh phúc nho nhỏ nào đấy để chấp nhận một nỗi đau có thể ta sẽ nhận lại được một niềm hạnh phúc khác lớn hơn rất nhiều lần hạnh phúc mà ta đã mất đi.
    Hạnh phúc lớn nhất là khi ta tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình !!!
    Tui đã từng vứt bỏ 2 chiếc nhẫn mà tui yêu quý nhất ( biểu trưng cho 2 niềm hạnh phúc mà tui rất quý trọng ) để rồi sau những nỗi đau tôi tìm lại được mình : bình yên và thanh thản !
    Một trong 2 cái nhẫn ấy giờ đang nằm dưới đáy sông Tích của bạn đấy ! Pionochi !

Chia sẻ trang này