1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    dạo này vui quá , yêu đời ghê , về nhà một tuần cũng có khác ....ta hạnh phúc ! sờ mi cái nhỉ
  2. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    liệu hạnh phúc có thật sự trong bình yên và thanh thản hầu như cuộc sống hiện giờ có để con người ta thanh thản, bình yên đâu luôn fải bon chen giữa mọi thứ bon chen để sinh tồn , bon chen để nhận được yêu thương,bon chen để nhận được hạnh phúc..............ngay cả khi........tớ xuống sông tích tìm lại cho ấy 2 chiếc nhẫn với 1 điều kiện.....................ấy vẫn còn nhớ đến nó.(vẫn còn hạnh phúc khi nghĩ đến no''..............oai` chắc ko đâu nhẩy.........sông tích bửn lém)
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    mấy anh em hồi này ui đương hết rồi ah .. hạnh phúc ??
    tôi chỉ thấy hạnh phúc khi được sút tung lưới thủ môn. hồi này đang bị HLV treo gio` nên buồn quá có ai giúp tôi không???
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ôi hạnh phúc !box này hạnh phúc wá hay sao ma chẳng thấy ai post pai` vậy nè!ôi hạnh phúc mà có ai dám sờ vào đâu
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hạnh phúc khi đang nằm trong chăn ấm thì đứa bạn gọi điện bảo sẽ đến đón mình đi thăm thầy cô . Hạnh phúc đến nghẹn lòng .
    Mình cũng thấy hạnh phúc khi cùng mọi người trong box đồng hương đi thám thính địa điểm cho vụ off. Nói chuyện với mọi người thật vui ... mà mình thì cứ vui là hạnh phúc rồi ... có mấy khi vui được đâu cơ chứ ??? !!!!
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc hôm nay là được đi chơi vui vẻ , thoải mái với ku Trung , anh Sơn
    hạnh phúc hôm nay là được no bụng mà lại free
  7. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi gặp được mọi người trong box hôm nay,hạnh phúc là mới được cầm tay người mình iu.Hạnh phúc là ...................ngày đẹp trời như hôm nay tại sao ko.............................. kiss người iu mình 1 cái nhi?(^_^)
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy hạnh phúc sao ko kiss thêm mấy cái nữa ? 1 cái ít qué ! Tui mà là người iu ông thì tui cho re luôn ! Người đâu mà keo kiệt !
  9. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thà hun em để rùi bị tát còn hơn để thằng khác hun em!vì vậy chỉ nên hun 1 cái thui còn lần sau nữa chứ.ga` thế
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC Ở ĐÂU????
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??. Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?. Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??. Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?. Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh.Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!

Chia sẻ trang này