1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oi Hoa hau Hai Phong 2006 - Khong the nao ngui duoc!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi viethp80, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hic, that vong tran tre ve cuoc thi Hoa hau HP 2006. Loi thoi, luom thuom, nong dan va nho nhang ko ta duoc!. Lam sao ma cai BTC cu chuoi ay lai to chuc cai cuoc thi khong the cu chuoi hon duoc nhi. Lai con to chuc Truyen hinh truc tiep. hic
    Co rat nhieu ly do de that vong:
    1. San khau qua nong dan. Luom thuom khien khong it thi sinh suyt nga.
    2. Hinh nhu thi sinh khong duoc tap duot, ra san khau ma cu long ngong den toi nghiep.
    3. May em ca si, hat ho nhu bon vo hoc. Ko bang may dua hat karaoke.
    5. Hoa de tang may em thi sinh doat giai hinh nhu chi co 3000d/bo. xau nhu hoa cung.
    4. may mo ung xu thi ko the chuoi hon. Lap ba lap bap. Noi ko nen hon. Co em con ho khau hieu: Em se no nuc...., that het biet......
    Tum lai la co qua nhieu dieu chuong tai gai mat ko ke het sau cai cuoc thi le ra phai to chuc rat hoanh trang va quy cu nay.
  2. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải nói, năm nay chúng ta chả hy vọng gì vào các em ấy rồi, sẽ không còn Phạm Mai Phương và Nguyẽn Thị Huyền nữa.Chẳng hiểu bao nhiêu gái xinh của HP vốn rất nổi tiếng đi đâu hết rồi, thất vọng quá.Cả mấy em dẫn chương trình trên Đài Truyền Hình cũng xấu chả kém phần.
  3. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao chim dau day dien choc ngoay it the. Toi nghi, may em thi sinh thi ko noi lam gi. Cai chinh la may lao to chuc day. Lam chuong trinh nhu kieu an khoan. Bo khi. Co cam giac nhu ho cat xen, xa xeo den muc toi da. Chuong trinh cu chuoi the thi co nguoi dep cung thanh xau.
    Chan!
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hik,viết có dấu cho dễ đọc đi,ko là tôi del bài đấy
    Công nhận thi năm nay chán,mình đội mưa đội gió đi xem mà thất vọng tụt hết cả cảm xúc
    Chẹp chẹp...chả biết em Hoa hậu HP năm nay có nên cơm nên cháo gì ko
  5. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    không phải chán đâu mà là cực kỳ chán
  6. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chán đến nỗi đi xem thi hoa hậu toàn ngắm zai thế mới chít chứ...Cứ lệch trục thoai.........
    Mờ công nhận các em trả lời quá củ chuối....Học thuộc lòng nên quên chỗ nèo là vấp chỗ đó, cứ tua đi tua lại nghe mà phát chán......
  7. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  8. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  9. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Híc, Trang 22, Thu Phương 20 dịu dàng tý đi. Laàmgì mà doạ del bài của tôi thế. Member mới mà.
    Mà này, làm sao mà các em HP xinh thì rõ là xinh nhưng đanh đá thì không đâu bằng. Vì sao con gái HP mang tiếng đanh đá nhất Việt Nam, thông tin chi tiết xin mời xem trên chủ đề mới của ViệtHP80.
  10. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    uhmm, có lẽ sự thực này sẽ khiến không ít người bực mình nhưng tôi đã đi nhiều nơi, nghe nhiều người khẳng định. Con gái Hải Phòng xinh nhưng... đanh đá. (vì thế mới có cái câu "Trai Nam, gái Hải").
    Theo như các cụ truyền lại: Ngày xưa, trước khi Hải phòng có tên là Hải phòng, con gái ở đây đã rất đẹp. Gió biển, muối mặn và nước phù sa cũng không làm các thiếu nữ ở đây bớt đi sự duyên dáng, kiều diễm. Bấy giờ, ở Sông Bạch Đằng có con cá Đá đã thành tinh, vì ghen ghét với vẻ đẹp của các thiếu nữ ở đây mà rắp tâm hãm hại. Ngày ngày con cá Đá thành tinh đi rải đinh dọc mọi con đường ở Hải Phòng khiến các thiếu nữ đi chân trần dẵm phải. Vì không làm cách nào nhổ ra được nên các cô càng ngày càng sinh tật cáu bẳn. hễ thấy điều gì không vừa ý là gắt gỏng, thậm chí chửi bới. Cái tật mà ngày nay gọi là Đanh Đá. Đêm đêm, để bớt đi sự đau nhức nơi bàn chân, các cô đã tìm ra các bãi sông, ươm trồng một loại cây gọi là cây Thuốc Lào. (bấy giờ chưa có Cần Sa). Khói thuốc ma mị cùng với vết thương nhức nhối đã khiến con gái Hải Phòng đã đanh đá lại càng thêm chua ngoa. Mặc dù, các vị thần tiên đã nhiều lần muốn xuống Hải Phòng trừ con cá Đá đã thành tinh nhưng vì cửa sông Bạch Đằng bị Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng đầy cọc nhọn nên cứ hễ xuống đến cửa sông là vị nào vị ấy sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa, khói nhà máy xi măng Hải Phòng qúa ư khó chịu nên các vị cứ tặc lưỡi. Thôi, kệ, có đanh đá tý cũng chả sao. Hehe. Ai có chuyện gì hay về sự tích cón gái HP thì kể tiếp nhé.
    (lẽ ra tôi phải đưa bài này thành chủ đề mới để bàn dân thiên hạ dễ thảo luận nhưng vì là thành viên mới nên chỉ được gửi tối đa 3 chủ đề trong ngày. Chuối thế, Trí tuệ Việt Nam gì mà ép người quá đáng)

Chia sẻ trang này