1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, hôm nay tớ buồn quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay tớ buồn quá!

    Cho tớ xin 1 ít đất để xả tâm trạng với. Tớ chẳng biết hôm nay tớ nghe được cái gì, cũng ko bít xuất phát từ ai, giờ tớ chẳng nhớ, nhưng điều đó làm tớ buồn, tớ ko biết sao lại buồn nữa, tớ cứ phải trút vào đây, ko thì tớ chẳng thể nào ngủ được. Tớ vốn chịu đựng và kiềm chế rất giỏi, nhưng làm thế thì ko tốt chút nào, đúng ko, cần xả ra hết ko thì có ngày bị sình bụng. Tớ đang nói linh tinh cái gì thế này? tớ ko bít nữa, nhưng thế này lại làm tớ dễ chịu, bình thường tớ hay tếu táo nhưng tớ rất nhạy cảm, tớ sợ đến lúc nào đó ko chịu đựng được tớ sẽ sụp đổ huhuhu...ai cứu tớ với. Thôi, tớ ngủ đây.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn 15 phút nữa là 5 giờ. Mình cũng cảm thấy buồn lắm. Trong lòng cảm thấy lạc lõng bơ vơ vô cùng. Không biết rồi sẽ ra sao đây. Nhiều lúc cảm thấy vui vẻ yêu đời nhưng đằng sau nó một sự mệt mỏi, chán chường không thôi.
    Chia sẻ với bạn nhé. Xem như chúng ta giảm stress vậy.
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn ngủ mà còn ko ngủ được,bạn này buồn mà còn ngủ đc chứng tỏ chưa đến nỗi nào thôi làm vài ly với tớ nhé cho đỡ buồn
    Uống xong rồi mọi chuyện sẽ vơi đi nhìn đời cũng khác hờ hờ, đi ngủ đây ngày mới vui vẻ nhé bạn
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Chắc là nỗi buồn không tên đó bạn! Có phải là áp lực công việc quá k?
  5. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì kết bạn xả hơi hết buồn.
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Nó lại sắp đi làm .......còn mình ....chán quá
  7. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    tớ lại hơi chan chán, hơi buồn buồn, thở dài cái nào!!!
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhỉ, tớ cũng sợ cái lúc tớ ko chịu được nữa. Ko biết rồi sẽ ra sao.
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    khi buồn cũng kô nên khóc bạn ạ,nhất là lại nghe lời từ 1 người khác nói làm ảnh hưởng đến mình,dù gì thì bạn luôn phải ngẩng cao đầu đừng để người khác nhìn thấy như vậy , họ sẽ cười ta đấy.Cho dù ta có kô hoàn hảo thật sự hay có mắc lỗi lầm gì thì cũng chả ai có quyền nói hay đánh giá về mình cả . Sống ở đời cần phải luôn cười để xoa đi nỗi buồn, mỗi khi bạn buồn nên nhớ lại 1 chuyện gì đó vui, cũng sẽ đỡ hơn hẳn.
    Đừng bao giờ buồn nhé nhóc, con gái mà hay buồn là chóng già lắm đấy.
  10. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 2 thứ làm con người ta buồn...
    Buồn vì cuộc sống chỉ có 2 thứ đấy thôi...
    Nhưng cũng phải, đời chỉ có vật chất và ý thức thôi mà..
    Cả 2, lấy |...| sẽ được rất lớn. Nên buồn không?
    Luẩn quẩn.. Nếu chúng ta không khác đi được.. Chúng ta mãi luẩn quẩn trong cái vòng xoáy mệt mỏi này..
    Thay đổi cũng là 1 cách.. Làm được không
    Buồn..

Chia sẻ trang này