1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi là la, vui vui vui....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ôi là la, vui vui vui....

    Cuộc sống có biết bao niềm vui nhưng nếu ta vô tình không để ý, niềm vui sẽ vụt qua mà chẳng bao giờ trở lại. Hãy lắng nghe cuộc sống, tận hưởng niềm vui và chia sẻ với chúng tôi, bạn thân yêu nhé!
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhớ câu chuyện về Chiếc bánh xe kiêu kỳ đã đọc được ở đâu đó, kể ra đây các bạn cùng chia sẻ nhé!
    Ngày xửa ngày xưa, có một chiếc Bánh xe xinh đẹp nh­ưng kiêu kỳ. Hàng ngày nó bon bon trên đường, mặt vênh váo, vượt qua tất cả các phương tiện khác và cũng chẳng để ý đến mọi người, cảnh vật xung quanh. Trong mắt nó, nó là số một, chẳng ai bằng nó và nó cũng không có ý định làm bạn cùng ai. Người ta gọi nó là Chiếc Bánh xe hoàn hảo.
    Rồi một ngày kia, khi đang lăn bon bon trên đường, gặp một cái ổ gà, bánh xe bị vỡ một miếng. Nó không còn tròn trịa và hoàn hảo nữa. Nó buồn, buồn lắm vì giờ đây nó chạy rất chậm, nó chẳng được xinh đẹp và hoàn hảo ... NÓ quyết chí phải đi tìm bằng được cái phần bánh xe đã bị mất để lại được hoàn hảo như xưa. Nó lăn trên đường với vẻ mặt buồn rười rượi. Nhưng lạ chưa? Có tiếng gì đấy nhỉ? Chim hót líu lo, gió thổi vi vu. Tiếng người nói cười ca hát... Cuộc sống sao mà đáng yêu đến thế? Nó cũng nhảy chân sáo theo âm thanh của cuộc sống! Là lá la, ôi, vui vui!.
    Thế rồi một ngày kia, nó đã tìm thấy phần bánh xe đã bị mất. Nó lại hoàn hảo, lại lăn bon bon trên đường, lại vượt qua tất cả... Nhưng cũng từ đó, nó không còn nghe thấy tiếng chim hót, gió thổi, tiếng cười nói nữa. Nó thấy buồn và nhớ. Nó chợt thốt lên: Ước gì mình không phải là Chiếc bánh xe hoàn hảo nữa!
    Thế đấy bạn ạ, đôi khi mất một cái gì đó không hoàn toàn là một điều tồi tệ mà ngược lại, đó là cơ hội để bạn khám phá ra những cái thú vị khác của cuộc sống cũng giống như câu chuyện "Tái ông thất mã" mà chắc hẳn các bạn ai cũng đã từng đọc. Hãy vui lên và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, lắng tai nghe những âm thanh của cảnh vật và con người xung quanh để mỗi ngày ta lại khám phá ra một niềm vui mới.
    (Bạn hiểu tôi muốn nói gì không, my big friend?)
  3. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Rất ý nghĩa - Rất hay - Và rất triết lý,
    Cảm ơn tác giả cua Topic. Có nhiều điều phải hoàn chỉnh lại mình khi đọc câu truyện này
  4. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ứ thích anh hoàn chỉnh lại mình đâu, vì nếu anh hoàn chỉnh lại mình anh sẽ không còn là Vohongkong của em nữa! Như thế có phải là ích kỷ không nhỉ? Thôi được, em chấp nhận cho anh hoàn chỉnh bản thân nhưng chỉ được hoàn chỉnh các phần khác thôi nhé, còn trái tim phải giành trọn cho em đấy, được không anh?
    Tặng anh nè , ý quên, tặng anh nè .
  5. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi là la, vui vui vui... Em ngồi đây, chờ anh đến ....Khà khà ....Vui vui vui....Phải đứng dậy vươn vai chút đã . Làm chút men... và làm điếu thuốc lào (quấn giấy) nâng cao sỹ diện...ôi là la, vui vui vui....
  6. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chắc tối nay lại có một đêm mất ngủ. Chẳng biết vì cafe hay vì em yeu_vohongkong
  7. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ứ ngủ được anh ạ. Đến gần sáng mới thiếp đi được một tí thì lại gặp ác mộng (đúng như lời chúc của anh tối qua còn gì nữa). Nhưng hôm nay em vui liém, vui vì biết rằng "hình như em không phải là người đến muộn" vì anh đã thừa nhận em làm cho anh mất ngủ
    Là lá la, vui vui vui.... Cám ơn cuộc đời đã dẫn em đến với môn phái "võ hồng kông"
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy rất sớm, ngồi bên khung cửa sổ nhìn dòng người hối hả bắt đầu một ngày mới. Thấy vui vui. Lâu rồi không để ý, cây táo sau nhà giờ đã chi chít những quả li ti. Cây quất từ tết năm ngoái cũng lác đác vài quả vàng vàng trái mùa. Hai bát xương rồng xanh mướt - kỳ lạ thật lâu nay em có tưới nước đâu mà cây vẫn sống? Tự nhiên em muốn lang thang trên đường để cảm nhận cái vị lành lạnh của sáng Thu Hà Nội.
    Hôm nay em tự làm mới mình bằng việc không giầy thể thao, quần bò nữa. Nhìn mình trong gương thấy hơi khang khác, giống như cô học sinh trung học, bẽn lẽn, ngỡ ngàng... có gì thay đổi trong em sao? 6 rưỡi ra đường. Không giống như cảnh em thường thấy hàng ngày khi đi làm, hôm nay đường còn hơi vắng, không khí không ngột ngạt mà dìu dịu. Vòng một vòng từ Lạc Long Quân ra Nghi Tàm, Quảng Bá. Nước sông Hồng không đục ngàu, sóng cũng không cuồn cuộn mà mặt sông chỉ hơi gợn những đợt sóng nhẹ nhàng, êm ái. Em cứ đứng mãi bên bờ sông cho gió từ nơi xa nhẹ thổi vào mặt. Cảm giác thật là khoan khoái! Em đã từng ước được một lần cùng anh ngồi đón bình minh lên trước Biển, giờ mới thấy mong ước đó thật xa vời. Nhưng em vẫn thấy vui, quen làm mọi việc một mình và có lẽ sẽ vẫn mãi là như vậy.
    8h kém 5 đến cơ quan, hôm nay cuối tuần, sẽ xếp đặt lại bàn làm việc của mình để đón chào những cái mới mẻ và tốt đẹp hơn hơn.
  9. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không có trăng thì ắt có sao.Trăng chỉ mọc vào ngày rằm còn sao thì trừ ngày mưa ,còn ngày nào chả có .Đừng vội buồn khi bạn mất đi cái hoàn hảo của mình.(Mà thật ra có cái gì hoàn hảo đâu cơ chứ )Còn nhiều điều mới phía trước.Hãy khám phá đi để thấy rằng "Sao" nhiều khi còn đẹp hơn trăng
    ĐỜI ĐÔI KHI RẤT DỞ NHƯNG TA VẪN PHẢI NIỀM NỞ....
  10. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Đi qua cả chân trời góc bể,
    Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc...?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này