1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi là la, vui vui vui....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bác Thành ơi, em là em hơi bị ngạc nhiên về bác đấy (chết, sao giống giọng kẻ xấu tính thế nhỉ ). Vui!
    To Tungteng: Ừ, đúng đấy, ai tung? ai hứng? Tung gì? Hứng gì? Hình như lại một kẻ nữa thích sờ - pam . Nhưng Vui, vui, vui. Ôi là la....
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 31/10/2004
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần làm việc mới bắt đầu. Cũng vẫn cách ăn mặc ấy, đầu tóc ấy, khuôn mặt ấy, nhưng hôm nay thấy vui vui. Sáng lại còn được bà Chị mua cho gói xôi mang theo đến cơ quan ăn vẫn nhận dù chẳng bao giờ mình ăn xôi - thấy vui vui và ấm áp vì sự quan tâm của mọi người. Phóng xe qua chỗ con bạn thân, nó có quà cho mình, lại còn màu xanh cốm nữa chứ - tao có nói với mày tao thích nhất màu xanh cốm đâu nhỉ? Nhìn đã thấy đẹp rồi, chắc mặc sẽ còn đẹp hơn, cám ơn mày nhé!
    Đến cơ quan, đã có offline của anh. Anh lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng, tình cảm và luôn đúng lúc. Mà cái hình anh gửi ngộ ghê, lãng mạn nhưng có cái gì ấy tinh nghịch... giống em phải không anh http://www.nhungmonqua.com/Friends.html
    Em biết mình phải quý trọng cuộc sống như thế nào rồi anh ạ. Nhớ!
  3. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa em về trong mưa, nép đầu vào ngực anh để cảm nhận nhịp tim và hơi ấm từ ***g ngực anh toả ra. Anh cõng em lên tầng 5 vẫn nhảy chân sáo, mệt không anh?
    Tỉnh dậy sau cơm mơ, vẫn thấy niềm hạnh phúc thật ngọt ngào...
    Nhớ!
  4. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ôi là lá ......... vui vui vuiiiiiiiiiiiiiiii
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì...vui vui...hắt xì...vui nhất là nhận ra rằng mình là một con dở hơi ngu ngốc tội nghiệp. Vui nhất là đang phải tự nguyền rủa mình. Ố là la
  6. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Lá ồ ồ ., đọc mấy cái bài này thấy vui vui ..........
    Được oho_aitai sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 26/11/2004
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui tự mình mang đến, nỗi buồn cũng tự mình xoá đi. Dù sao em vẫn là em và Mai sẽ vẫn là một ngày mới. Phải cười chứ?
    Ôi, sao mình vui quá thể![:D]
  8. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    H nói mãi rằng "em ấy" có khuôn mặt rất giống mình... đến hôm nay mới gặp em, công nhận là giống thật! Đến nỗi, L và T cũng ngạc nhiên tại sao em ấy với mình lại giống nhau thế! Mừng cho H lắm, vì thấy em ấy sắc sảo và có vẻ ngoan ngoãn, lại lãng mạn nữa. Và tên em giống với người ấy, làm mình lại nhớ...
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ôi là la, vui vui vui! Các thành viên box TB ơi, giờ tha hồ mà spam mà không sợ bị treo nick nữa đâu vì box có 4 Mod thì 3 Mod chẳng bao giờ ngó ngàng tới, còn 1 Mod cũng đã treo nick rùi! Ha ha ha, vui vui vui.
    Nào, mọi người nhào vô spam đi
    Tớ xin đi tiên phong nhé!
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 03/12/2004
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ừ , anh cũng thấy vui, vui lắm
    vì anh thấy em vui.

Chia sẻ trang này