1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi là la, vui vui vui....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái box này ko có mod có khác, mở đầu box bằng câu chuyện hay thế mà sau đấy em toàn thấy các bác.....nói nhảm nhưng đúng chất dân TB tự do thoải mái thật. Thấy vui đáo để!!!!
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nói nhảm? Sao Bé con lại nói mọi người ở đây nói nhảm? Phải chăng là Bé con đang nói nhảm?
    Niềm vui thì có muôn hình vạn trạng, mỗi người có niềm vui riêng, cách thể hiện niềm vui cũng khác nhau. Có người vui cứ phải cười phe phé, có người cười tủm tỉm, có người vui mắt chỉ long lanh, nhưng có người vui quá, lại khóc!
    Được nói thoải mái, tự do là niềm vui vô bờ bến rồi mà bé con? Cả cuộc đời Hồ CHí Minh (và hàng triệu người dân VN khác) đã hi sinh chỉ vì cũng chỉ vì TỰ DO & ĐỘC LẬP cho nước nhà thôi mà?
    Hay là Bé có cách thể hiện niềm vui nào khác nữa? Hay là phải:
    Ối giời ơi, tôi vui quá, vui chết mất thôi!
    Hì, Chị đùa đấy, chọc cho Bé vui đấy, Bé có thấy vui không?
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sorry bà chị nhé ! Đúng là em nói nhảm thật !! Hơ nhưng mà vui thật đấy chứ ạ. Tự nhiên em lại được bà chị gọi là Bé, từ bé đến giờ chả ai gọi em như thế cả, nghe đáng yêu thế chứ lại.
    To chi Mắt đẹp: Chị ơi chị bao nhiêu tuổi rồi ạ ( biết đâu kém tuổi em thì sao nhỉ??? )
    Chạm cốc chúc đồng hương Thái Bình .
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Bé cứ đùa, Chị biết Chị là Chị của Bé thì Chị mới nói thế chứ. Vui khi được gọi là bé à, thế thì từ nay Chị sẽ gọi em thế cho em sướng.
    Mà Chị không phải là Mắt đẹp đâu Mắt cận 5,5 độ thì lấy đâu ra đẹp nữa?
    Đáp lễ em
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần quý trọng nhau là được, khi nào gặp bên ngoài thì mới cần tuổi, nhoc hiểu không ? đây chỉ là những cái nick, chỉ là những cái nick .
    đã hiểu chưa không để anh đây nói nhảm thêm cho vài câu nữa.
    vui vui vui ô na na , mình vừa giảng giải, vui vui vui
  6. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin "tiếp thu" ý kiến của các vị tiền bối. Tuổi tác không thành vấn đề. Vui là chính!!!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự quan tâm nho nhỏ của người thân, bạn bè và những người xung quanh làm ta thấy thật ấm áp. Dạo này tự nhiên mọi người lại coi mình như trẻ con hay sao ý, chăm sóc đến là tận tình.
    Hì. Bà chị vốn lâu nay chẳng bao giờ để ý mình đi mấy giờ về lúc nào thế mà hôm nọ lại mua cho đôi dày thể thao với cái áo khoác. Sáng nào chuẩn bị đi làm cũng bị Chị ý gọi lại: Mặc thế à? Mặc thêm áo nữa vào, bịt mặt vào, quàng khăn vào, đi găng tay vào.v.v. và v.v...
    Đến cơ quan thì hôm nào cũng có người rủ đi ăn sáng, có hôm chán không muốn ăn, nói dối: hôm nay em ăn rùi . Biết mình thích nhai kẹo cao su, mua cho mấy phong liền bảo ...để ăn dần. Hì, sướng thật.
    Nhưng có lẽ cảm giác hạnh phúc nhất là sáng sáng đèo bé con đi học, nó dụi dụi mặt vào lưng mình, kéo áo che đi những cơn gió rét, bàn tay bé bé, xinh xinh của nó ôm eo mình (một vòng chưa hết). Nó cứ líu lo, hỏi mình đủ thứ chuyện, cảm giác muốn che chở và có thể che chở cho ai đó thật thú vị!
    Có lúc mình muốn thốt lên: Cuộc sống ơi, sao người tuyệt diệu đến vậy?

  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại có thể viết cái từ giày thành day được nhỉ?
  9. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì chị bị lây cái "hâm hâm" của em rồi hì hì.
    Hôm trước,mình dành cả một buổi sáng cho nhóc cưng của mình. Trời rất lạnh, sáng sớm phải tìm mãi mới có một cửa hàng bán quần áo mua cho nhóc cái áo len. Nịnh mãi nhóc mới chịu mặc. Phải cởi từ cái mũ, cái kính, bịt bặt, cái áo khoác, găng tay...để mặc áo cho nhóc, rồi lại từ từ đeo găng tay, đội mũ, mặc áo khoác, cài kín cổ, đeo kính, bịt mặt...Chị bán hàng khen "em bé cười xinh quá!" Chuyện! Có cái miệng giống mình cười ko xinh mới là lạ
    Thế là cho nhóc đứng phía trước chở đi lăng xăng khắp phố phường. Đi qua ngã tư nhóc bảo "đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi". Rồi nhóc háo hức khi nhìn đường phố rất nhiều ô tô. Một cái xe màu xanh đi qua, nhóc hớn hở "ma tít", "ô tô ma tít". Mình cũng sướng cười tít cả mắt, dừng ở ngã tư lại cúi xuống thì thầm với nhóc.
    Cho nhóc đi ăn sáng, đút từng thìa cháo mất gần nửa buổi sáng, nhưng thấy nhóc ăn ngon lành cũng vui quên cả thời gian.
    Lúc về cho nhóc ngồi sau, 2 cánh tay bé xíu ôm lấy người mình ko trọn một vòng, nhưng mà cái cảm giác mới ấm áp làm sao, nó ko giống như vòng tay của một người bạn, một người yêu, cho dù vòng tay ấy trọn hơn, chặt hơn...Nhóc áp người sau lưng mình, bé nhỏ và đáng yêu vô cùng.
    Yêu nhóc thật nhiều!
  10. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ối na na. Từ nay lại bắt đầu được online trong giờ làm việc rồi. Vui ...vui...ná na ôi!

Chia sẻ trang này