1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ối làng nước ơi! giúp em tỏ tình với!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocfreedom, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Ối làng nước ơi! giúp em tỏ tình với!

    Em có ca như này, hơi dài, e đã cố viết để dễ đọc: Khi em đang học cuối năm lớp 12 (2004), Vào 1 ngày xấu trời em gặp X (khi đó học có lớp 10 - e họ 1 girl cùng lớp e - bạn thân - ạc ạc) X xinh bình thường, cao bình thường, mập bình thường, tóc dài bình thường hơi nhát (nhát thật đấy), ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Thế là e bị sét tình đánh - BỘPP - em năm đùng ra tù đó đến giờ. Lúc bấy e là lớp trưởng, đẹp trai, học giỏi, đàn được, hát đúng... tán gái thì kém, nhưng nhiều gái thích. Em rủ đi chơi và nhờ rủ đi chơi mấy lần X từ chối, đến nhà thì ngại ko dám tiếp, đi cùng (đi theo) thì đạp xe về nhà thật nhanh. Sẽ chả có gì nếu: Hôm bế giảng 2004, em hát trên trường có 1 girl cùng lớp (chính xác là ng ui e lúc bấy giờ) lên hôn em ở giữa sân khấu trường, lúc về em thấy X đứng khóc ở cái xó mà mấy đứa e hay ngồi, e hỏi thì ko nói gì, lau nước mắt và... về (cách đây 1 năm X nói có tình làm e nhìn thấy). Có bác đạo diễn phim nào đọc thì liên hệ e, viết kịch bản, làm phim đập chết mấy phim Hàn Quốc đi. híc híc.
    "Em vào ĐH, niềm vui chưa dứt..." e chia tay ng yêu vì bị phản bội, lúc đấy e nghĩ tới X nhiều hơn, e quyết định tán, nhưng vì bản chất "CƯA CÙN" nên e nhanh chóng bị từ chối. Không chụi bỏ cuộc, em bẵng đi 1 thời gian (đúng bài bản nhá), hè năm đó e lại tán tiếp và lại bị từ chối. E chuyển sang 1 girl đã thích e từ lâu. Sẽ chả có chuyện gì tiếp nếu con chị họ của X ko bắn tiếng rằng X rất buồn và thất vọng vì em. Chính vì lý do tham lam và thiếu bản lĩnh mà khi đi học về nhà e hay đến nhà X chơi (e là Zai tỉnh lẻ), tất nhiên là đi cùng con chi họ của X - bạn thân của e mà hoặc mấy đứa bạn chung.
    Thế rồi cuộc tình thứ 2 của e cũng ra đi chưa chở lại, tính ra cũng tồn tại được phải đến...4 tháng. E lại nhớ X nhiều hơn, lần này e đến nhà X một mình, rủ đi chơi được, em cũng tỏ tình và nhân được câu trả lời "nhẹ như viên đá ném vào đâu": "E chỉ coi anh là bạn thôi, em có người khác rồi" từ đó ko khi nào X đi chơi với em nữa. Em lao vào học nên kết quả bây giờ em ra trường cũng đẹp phết.
    "Thời gian trôi nhanh như chó chạy trong nhà", thế rồi X cũng học hết THPT và vào Cao đẳng tỉnh, gặp lại X trong buổi sn con chị họ, em lại rung động nhưng e k hề thể hiện gì. Hôm ý e chơi đàn và hát rất nhiều cốt để dấu đi cái cảm giác rung động của mình. Đây là lần đầu tiên X nghe em đàn hát sau nhiêu lời kể của bạn bè, thế quái nào mấy hôm sau nàng nhắn tin và thế là "bình thường hóa quan hệ". E gặp X nhiều hơn và đi chơi cùng nhiều hơn trước, thế là mới e biết bài "khóc cho anh nhìn thấy" rồi "Em có người khác rồi... để... tập chung ôn thi ĐH". Cứ như thế được khoảng 3 tháng, đợi hôm trăng tròn, sáng, có sao, có mây, ko mưa, em rủ X đi chơi, em tỏ tình nhưng ko dùng lời nói (ko nói yêu hay thích gì sất) chỉ nắm tay - ôm - hôm như bao nhiêu người khác. Được 2 lần như thế thì X bảo nhận ra rằng e chưa sẵn sàng để yêu và sẽ hạn chế đi chơi riêng với e và sẽ chỉ coi a như 1 ng bạn. Thôi... "chót thì vót cho nhọn", e viết 1 Email nói ý đại khái rằng bi giờ cùng tập chung học hành, no công việc e sẽ cố coi X như bạn thôi, khi nào học song e lại theo đuổi, đại ý là vậy, và thỉnh thoảng về em vẫn đến nhà X chơi.
    Hiện nay, em và X cùng đang thực tập tốt nghiệp, em đã nói rằng thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi, X đồng ý nhưng hơn 1 tháng nay, 5 lần rủ và có ý rủ là 5 lý do "hợp lý". 1 lần e tự ái và nhắn tin nói e ko bao giờ rủ X đi đâu cùng nữa, 1hôm sau, X nhờ em đến sửa máy tính (cài lại Office mới kinh khủng chứ, híc híc). 2 hôm sau nhờ em đến sửa máy tính của đứa bạn do mất card mạng ứ vào được Intờlét, e diện hẳn 1 quả quần đùi + áo bóng rổ đến nhà bạn của nàng. Tôi nay em đến nhà X, thì cũng lại 1 lý do nữa, dõ chán, mà e đã rủ gì nó đâu. Lúc về (9h30) e bảo X ra đâu ngõ phố, chõ ý tối tối, vắng vắng, em nói toẹt ra thế này: " e đừng nói gì cả, nghe thôi, nếu nói chỉ nói rằng e sẽ nghĩ thế thôi"; "a chả biết em thế nào, nhung anh thấy cảm giác ngồi cạnh em tuyệt lắm, nó làm anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, em sẽ ko thể thêm 1 lần nghĩ tới chuyện cho anh được ngồi cạnh em thêm 1 lần nữa sao? trái tim của em bé đến mức ko đủ chỗ cho du chỉ 1 ng sao? em hãy thử nghĩ về điều này nhé?

    Em đã làm thế rồi, e muốn hỏi các cao nhân nam nữ xem e có nên tiếp tục với cái "đống" này nữa ko. Nếu có e phiền các cao nhân, các nhà sưu tầm tư vấn, hỗ trợ thêm cho em ghi bàn dứt điểm với em mệt về vụ lày quá rồi. Kính
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hờ hờ. Nghe cứ như câu chuyện bi - hài - hỉ - nộ - ái - ố kịch ý nhể. Mà, hình như 2 chân bạn này xoắn quẩy hay sao ý, cứ câu trc đá câu sau, đoạn trên nói có nhưng ĐOẠN DƯỚI ko chịu nghe, hị hị
    Mờ, chú cưa đc nhiều gái thế thì thêm ẻm X này nữa có khó gì đâu. Tài nghệ như chú, có cưa em XXX cũng đổ chứ nói gì em X. Chúc ổn
  3. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nhỏ này cũng cành cao phết nhỉ
    thôi, tiếp tục đi bạn, giờ mà bỏ, phí cái công
  4. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    biết gì mà phí, tiếc vớ tiếc vẩn
  5. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    Bạn có cố tình gõ sai chính tả ko mà sao sai lắm thế. Đọc bực cả mình. Đã dài thì chớ, thỉnh thoảng lại trẹo cả miệng. Hình như cô bé ấy cảm bạn rùi, nhưng bản tính nhát nên ko dám thể hiện thế Bạn cứ bình tĩnh, rùi từ từ khoai sẽ nhừ. Mà ninh mấy năm rùi, chắc cũng sắp nhừ rùi, he he! Good luck!
  6. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bác đọc chả kĩ đã mắng em. E mà biết cưa, cưa được nhiều.. thì chả cuống cuồng ngồi đây cầu cứu các bác. Xưa nay e chả cưa được ai, mà cũng chả cưa ai trừ X thôi. Mấy vụ kia tự năm đùng ra đấy chứ em có cưa cẩm gì đâu
    Các NỮ CÁO ơi cho em ý kiến về ca này mới. Cảm ơn
    Được ngocfreedom sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 06/06/2008
  7. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    vẫn đang ổn đấy thôi , cứ tiếp tục đi , ngày xưa mình cũng có một chuyện tình giống bạn , nhưng không dài và đẹp được như thế này . Hy vọng một cái kết có hậu từ 2 bạn
  8. thuoc115com

    thuoc115com Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Viết thư hoặc email là phương án tốt đấy bác ạ
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Quacker đã dạy 1 điều cơ bản: Tán gái cấm có bao giờ được tỏ tình!
    Tỏ tình là chết. Nếu chú thích chết thì cứ tỏ tình...
  10. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ topic ạ, tôi khuyên ông nên té đi, cho em nó ngồi gặm nhấm, gái mú thế này lấy về làm kiểng ả ! dek quyết đoán gì cả.

Chia sẻ trang này