1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ối làng nước ơi! giúp em tỏ tình với!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocfreedom, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chán chú, bị em nó vờn cho chả khác cục len trong chân con mèo, giải tán đi.
  2. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    xem ra thì bác này nói cũng đúng , hay em cáo kia cao tay quá , vờn bác này như mèo vờn cục len , bác nên để ý xem thái độ em ý thế nào ko giải tán đi thôi , khéo em ý chỉ xem bác là chân dự bị thôi , tức là ko cưa đc anh nào nữa mới nghĩ đến bác , có thể thôi , amen , khéo con lại khĩ xấu cho ng tốt thì chết
  3. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bác cứ kiên trì đi ắt có thành công
    theo e nghĩ ko fải X kô có tình cảm với bác đâu mà cũng có khá nhiều đó , chẳng quá là e ý cứ vờ vịt để mình cao giá thui giờ mà bác hạ giá xem e X lại chạy đến vội thì sao
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    E khuyên chân thành bác.. bỏ đê..thật đấy...đọc sốt cả ruột..bực cả mình...khiếp qúa ,có mỗi yêu với thik thôi mờ cũng lằng nhằng.. cái chị X ý cũng điên điên nốt...yêu nói là yêu..thik nói là thik mà k thì nói toẹt ra cứ như mèo vờn chuột ý..bực cả mình...thái độ thì k tỏ rõ..lúc ng` ta theo thì giả vờ kiêu..lúc ng` ta nản thì lại tiến đến!!!..Dở hơi biết bơi!!..E nói thật..trên đời này con gái thiếu gì...cần đêk gì phải tỏ với chả tình với chị ý...dừng lại và quan sát xung quanh ý!..cứ mải chạy theo mối tình này sẽ bỏ lỡ rất nhìu cơ hội khác!!..Ý kiến của e là thế ạ!!
  5. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn anh chị em đã góp ý, em hi vọng nhận được thêm nhiều lời góp ý bổ ích. Mặc dù mới đang thực tập, học việc nhưng mai e phải đi làm xa chắc mất 1 tuần. Bây giờ tạm thời e ko liên lạc với X nữa để xem rùi tuần sau X nghi và nói thế nào. Giờ phải làm gì đó có ích hơn thôi.
    Mong tiếp tục nhận được những lời khuyên bổ ích và chân thành, Cảm ơn anh chị em.
  6. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác hơi mệt công sức vào cái vụ này đấy !
    Theo em cũng như mấy bác trên là dút điểm luôn !
    Tức là bỏ vụ này đi bác ạ !Đừng cố gắng làm gì !
  7. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác hơi mệt công sức vào cái vụ này đấy !
    Theo em cũng như mấy bác trên là dút điểm luôn !
    Tức là bỏ vụ này đi bác ạ !Đừng cố gắng làm gì !
  8. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh chẳng thật lòng gì cả ...cứ nghe lời khuyên của người nè người kia là lại liêu xiêu ... mù cứ yêu hết em nè em kia ...lúc vui vẻ thì hok sao...chia tay rùi mới nghĩ đến em X ... anh lại khéo léo mồn mép thế mù bào zát gái .... nghe chuyện của anh em thấy gét anh thế ( mặc dù hok bít anh là ai ) ...con trai ai cũnG lăng nhăng như anh thì 1 người như bạn X nào dám yêu ....kể cả yêu cũng hok dám đến với anh...1 là bạn X "vờn" anh thật ( nhưng em nghĩ 1 người con gái chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột thì không phí mấy năm trời để vờn đâu anh ạ ) ....2 là X có yêu anh nhưng thấy anh chưa thật lòng , chưa tin tưởng ... bản chất lại nhút nhát nên chưa dám nhận lời hay tỏ tình.... Mà thực chất anh cũng có yêu X đâu ... yêu gì mù hok tin vào tình cảm của mình dành cho X ... xiiiiiiiiii''''''''''''''''''''... Nói đi nói lại vẫn thấy gét cái anh nè
  9. kakacoccocr

    kakacoccocr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên xác định lại tình cảm thật của chính bản thân bạn trước liệu đó đã là yêu thực sự chưa hay lại như nhưng cô abc trước kia.Hơn nữa thái độ của bạn hời hợt quá tôi mà là con gái thì chưa chắc đã tin ngay đc bạn.Còn về phần cô bạn đó thì có tình cảm với bạn nhưng đã bị tổn thương và đang muốn thử thách lòng kiên trì và cái mà bạn thốt ra với cô ấy có là thật ko,ngoài ra cô ấy ko yếu đuối đâu mà cô ấy có 1 ý trí sắt đá đấy "lo sự nghiệp trước rùi mới yêu".Tốt đấy.Kiên trì đi bạn ạ.Yêu 10 lấy 1 bạn đã tìm ra phương hướng thì nên đi tiếp.Tình yêu càn có thời gian và thử thách lúc này đây bạn lăng quan tâm,chăm sóc cố gắng để ý từng cái nhỏ nhất (nhưng ko phải là bắt bẻ cô ấy).mỗi 1 hành động cử chỉ quan tâm chăm sóc của bạn sẽ làm cô ấy cảm dần dần.ko thể đặt thời gian cụ thể đc.và quan trọng kiếm tiền lo cuộc sống của bạn ổn định cái đã.Chúc bạn thành công
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với em này.
    đọc bài của bác vẫn có cái cảm giác bác ko thật lòng và chả quyết đoán gì cả.Nếu bác iu thật lòng thì bác đã chẳng phải nhây đến ngày hôm nay,em nó lừng khừng vì nó chả dám tin vào bác,em nói thật đấy.
    Thôi,té đi.Mai mốt có ai đó làm mình rung động thì sẽ thú vị hơn,đảm bảo cái rung động mới sẽ làm bác chết lên chết xuống chứ ko có chần chừ "chờ cho đúng sách vở" hay "tạm xa nhau đến khi học xong" đâu

Chia sẻ trang này