1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, Lý Tự Trọng oanh liệt xưa nay còn đâu ?!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi SuperThin, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Ôi, Lý Tự Trọng oanh liệt xưa nay còn đâu ?!

    Ngày xửa ngày xưa, tôi đã từng biết đến cái trường Võ Tánh ngự trị trên con đường đẹp còn hơn con đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch - Tp. HCM ngày nay) cây rợp bóng mát. Rồi cách đây vài năm tôi cũng có mài đũng quần ở đó, thường trốn học ra đường Đinh Tiên Hoàng nhậu thịt cầy, thú vị kinh khủng, nóng nực thì vù ra biển tắm xong lại mang muối vào lớp học vì không buồn tắm lại nước ngọt. Những kỉ niệm êm đềm đó sao có thể quên được. Ngày đó lớp tôi và 1 lớp nữa vào đại học 100%. Bây giờ thì mọi cái đã trở thành kỷ niệm. Cây đã chặt trụi nắng chang chang, lớp học lại có hệ B, sức học không còn như xưa, có nguy cơ bị các trường như Chổi (tiếng học sinh Nha Trang không nó rõ chữ "tr" để chỉ trường Nguyễn Văn Trỗi , Chu ("bán cơm" Chu Văn An) soán ngôi. Tôi cảm thấy thật buồn. Các quán thịt cầy gần đó thì bán thịt chó bị đầu độc ăn vào có nguy cơ ngộ độc.
    Nhưng tôi vẫn tin, vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn vì trường đã có trên 50 năm truyền thống. Hy vọng rằng các bạn hiện tại luôn noi gương truyền thống đó.

    SuperThin.

Chia sẻ trang này