1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, mọi người viết cho anh Xuân Hà vài lời nhá !!!!!!!!!khổ thân mới 22 tuổi !!!

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi Mondaica, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, mọi người viết cho anh Xuân Hà vài lời nhá !!!!!!!!!khổ thân mới 22 tuổi !!!

    ôi, anh Xuân Hà thân mến ! anh ý là hàng xóm của em , tội nghiệp quá cơ !!!!!!!!!!!!!!!!! ra đi ở tuổi 22 , phí phạm quá !!!!!!!!!
    mà TTVNOL của chúng ta cũng có nhiều người ra đi sớm thật đấy , tại sao thế nhỉ ?????????????
  2. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em gái bị sao thế, tinh thần ổn cả chứ, Xuân Hà là anh nào vậy?
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, cái gì mà làm sao
    Xuân hà là cái bác được 1 cái topic : Xuân hà bay lên những vì sao to đùng trên Head line ấy , mở TTVNol ra là thấy đập vào mắt mà.
    Vì bác ý là Hàng xóm của em nên mới thấy thương quá , mà chết trẻ quá , trong khi mọi người chúng ta đang thế này thì càng thêm xúc động chứ
    hừm , có bài thơ : Có ai khóc một người đã chết
    Một ngày mưa nằm xuống chiều nay
    Chào trần gian trở về với đất
    lại vui buồn cơ cực đắng cay

    Chết là hết, không còn chờ ai nữa
    Theo tháng ngày người đời lãng quên
    Nhập mình vào thành người âm phủ
    Chốn dương trần xoá sổ gạch tên

    Chết là hết, tình yêu kia cũng chết
    (Như ước ao yêu đến lúc lìa đời)
    Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt
    Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi..

    Một vòng hoa rồi hương trầm nghi ngút
    Người nằm đó như giấc ngủ đang say
    Có biết chăng tôi đem lòng thi sĩ
    Viết tặng người bài thơ úa chiều nay...

    Một sáng không còn thấy ?osunshine?
    Tớ nằm đó lạnh đôi vai.
    Từ trong tĩnh lặng vòng hương khấn,
    Có người khóc bảo tớ ?oyoung die?.

    Trên đời mấy kẻ ?owanna die? ?
    Bố mẹ đầu bạc khóc con trai.
    Rồi khi mồ tớ đã xanh cỏ,
    Nỗi đau lòng họ có nguôi ngoai.
    Hồn tớ hoà trong gió với mây
    Cùng hoa với **** ? cõi đời này.
    Chiều buồn tĩnh lặng trong lòng đất,
    Mình tớ nằm đây nghe lá bay.
    Đêm tớ cùng vui với trăng sao
    Ước mơ hồi bé của thuở nào.
    Rồi khi mệt lử, trong giấc ngủ
    Bay vào vũ trụ giữa trời cao.
    ?????.
    Có người bảo tớ là ?oyoung die?
    Trên đời mấy kẻ ?owanna die? ?
    Bố mẹ đầu bạc khóc con trai?
    mời các bác vào đây ạ: http://ttvnol.com/default.asp?s=ttvnlife&f=topic&id=399638
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bè Mon là?m chì tự nhiĂn thẮy ...

Chia sẻ trang này