1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, nắng đẹp quá đi thôi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sweet_fa, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ôi, nắng đẹp quá đi thôi...

    Giữa mùa đông, những ngày nắng đẹp như thế này làm tôi có thêm biết bao là sức sống. Phấn khởi và vui vẻ như thể sáng ngủ dậy, bật Queen lên và nhảy nhót một mình trong phòng. Không giống như Moscow, cứ mỗi lần nắng lên là một lần lạnh đến không thể chịu được, nắng Hà Nội ấm thật là ấm, ấm áp một cách thật thà. Tôi bỏ bớt áo khoác ở nhà, đeo kính vào và ra phố, nắng lấp lánh trên vai...

    Giá bây giờ được ngồi giữa bạn bè, ừ thì cứ cho là lại ngồi cafe Nhân. Tầng hai, những cái bàn ghép lại với nhau, những cái ghế kê vòng xung quanh hẳn sẽ sáng bừng nắng. Nắng sẽ chạy vào, tinh quái làm bức tranh trên tường càng lệch hơn, sẽ lười biếng long lanh trên bát nước dưới cốc cafe, sẽ làm tóc tôi dựng đứng lên, và có vẻ xác xơ hơn bao giờ hết....

    Ơ, mà sao lại không nhỉ, nắng đang có vẻ hào phóng lắm, và bây giờ mới là 4h chiều ngày thứ bảy. Ngày mai, sẽ lại là một ngày nắng cho xem ....

    Có ai muốn uống nắng cùng tôi không?

    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  2. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, cô em, có tớ đây.
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Chùi, coi họ hẹn hò nhau kìa . Cả nhà mình chuẩn bị không phải chỉ là uống nắng nữa mà là đi tắm nắng nhá, hi, chuẩn bị họp mặt cái nhỉ?
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cái bác ui, hay là hôm nay tụ tập cái đê, cứ coi như là họp mặt không chính thức. Chứ nắng đẹp thế này... phí lắm, phí lắm... chậc
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Topic này em định xoá đi đấy, vì nó vô tích sự. Bác sweet_fa có phản đối gì không? Không phản đối thì nói nhé để em còn ra tay.
    мозгов не, - .*'во
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bài viết một cảm xúc một tâm hồn muốn chia sẻ cùng các bạn làm MODS có phải chỉ là để xoá những bài không hợp ý mình không? vusonviet ? Muamuon cũng đã như chị sweet_fa đã từng làm những vần thơ những câu văn những đoạn cảm xúc suy tư như thế trong 1 chiều nắng ở Hà Nội nhớ về Moscow vậy có nhất thiết phải xoá đi không khi mà BOX Nga này vừa mở và cũng chỉ mới có 20 chủ đề.Muamuon không dám lấy tư cách là một MODS để nói với bạn VSV như thế song muamuon nghĩ chỉ cần là một người có chút rung đoọng và kỉ niệm tại Nga là có thể lập nên những topic như thế này một topic nói lên cảm xúc tràn trề của tác giả thật là đẹp phải không......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác muamuon đã nhắc nhở. Ý kiến của bác thật là đáng giá.
    мозгов не, - .*'во
  8. maidenprayer

    maidenprayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ti vi báo tối qua, đợt rét đậm này coi như đã hết. Trời Hà nội ấm dần lên,ngày nắng nhưng sáng sớm và đêm vẫn còn lạnh. Hết rét độc rồi.
    Tôi mặc một bộ váy nâu "coi như" là mới, có đính kim sa lóng lánh ở cổ áo, gấu tay và gấu váy. Riêng gấu váy tôi đính hình trái tim, trông kỹ thì hơi méo và lệch ra khỏi đường thẳng. Đó là một trái tim to quá khổ. Anh nhìn, cười và bảo: "Trái tim của em rơi từ bên trên xuống dưới, rồi đang chuẩn bị nhảy ra ngoài phải không Tâm?" Trời hết rét độc rồi.
    Tôi nhìn anh đột ngột và thật lâu, lâu bao nhiêu tôi không nhớ nữa. Và anh tháo cái kính gọng nhựa đen sì của mình ra, nhìn tôi, bằng ánh mắt của tôi. Vì tôi có cảm giác anh đọc được suy nghĩ của tôi trong cái ánh nhìn và khoảnh nhìn ấy. Thật lâu, anh mới hỏi nhẹ "Em đang dấu anh chuyện gì phải không? một suy nghĩ gì phải không?" Tôi nhìn anh cười. Lần đầu tiên từ ngày bên anh tôi thấy "hình như" mình cười gượng. Trời đã hết rét độc rồi mà...
    Anh đèo tôi đi trên đường bằng xe đạp. Lân đầu tiên ngồi trên xe đạp với anh. Tôi thấy lạ lẫm. Nhiều lần suýt rơi dép. Đường phố nhìn tôi. Những ánh mắt xa lạ nhìn tôi. Anh kéo tay tôi vào tay anh. Tay tôi đeo găng thì phải, tôi không biết, nhưng chắc là phải đeo găng thì tôi mới không có cảm giác gì về tay anh và tay mình cả. Trái tìm bằng kim sa dưới gấu váy bị gót giầy của anh vô tình giẩm phải. Nó nhảy nhót, nhưng nhuốm bẩn bụi từ phía gót giầy. Anh vẫn cứ đạp xe trên đường. Tôi thấy nắng đông đang chiếu ngang mặt, và len lỏi vào đâu đó, nơi có một kẽ nứt, âm ỉ và hanh khô.. Trời hết rét độc rồi.
    Và tôi thấy thèm rét độc. Rét thật rét, rét thật buốt, thật cứa xát vào lòng. Giá có cái rét như tê như tái ấy, tôi sẽ không biết có một ngày trời đông lại nắng như thế này...
    12/01/2003
    NTT
    Được maidenprayer sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 12/01/2003
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    TrờI nắng trờI nắng họ đi tắm nắng . Vuơn vai họ ôm đôi tai .
    Chết nhá. 2 thành viên của Box chưa gì đã tằng tịu vớI nhau rồI nhá . Hôm sau đi họp phạt .
    Những con ngườI yêu nước Nga và tiếng Nga là những nguờI mơ mộng thế này à. Hichci . Mình thì không biết mai sau có thế không . Nhưng bây giờ mà nghĩ đến cái kiểu đó chắc cuờI phá lên mất . hé hé. Ôi mơ mộng đó không phảI là tôi.
    To Sweet_fa : Bật Queen mà nhảy tưng tưng trong phòng được thì tôi mớI thấy là lạ . Hé hé . Trong Rock mình không thích Queen 1 chút nào. Với cả nhạc của Queen đâu có sôi động mấy đâu
    Box ta có Victimnation là nhân vật đáng kính đây. Tín đồ của Pink ác thật. Khâm phục bác về sự say me Pink . Ngoài ra Box ta còn có thấy bà Nhím là cũng máu Rock thì phải.
    Phản đốI khi xoa cái Topic này . Chả vi phạm nộI quy cái con khỉ gì cả . Chả lẽ Bõ này chỉ suốt ngày Nga thôi a`. PhảI có thêm chuyện ngoài lề thì các thành viên mớI hiểu nhau thêm đựơc chứ .

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc muôn năm, Pink muôn muôn năm.
    Thế cái sự nhảy câng cẫng nhà chị Sweet đến đâu rồi? Liệu mà chuẩn bị đi thi đôi dẩy đẹp nhé.
    Thiết nghĩ, đúng là không nên xoá cái topich này. Dưng mà cái topich này nó giống với topich tâm sự nè, và một số các topich na ná vậy, đều là xối xả cái tâm tình xuống dòng sông. Vấn nạn là bây giờ hơi một tẹo là lại new topic làm cho số lượng topic nhiều lên mà nội dung thì vẫn vậy, 20 topic có thể là không nhiều nhưng rắc rối nằm ở chỗ, mỗi lần vào mạng nó đều ngốn mất một lượng Time và Money đáng kể đó, nếu lần lượt click cho bằng hết các topic thì thôi rồi, vậy tại sao không viết luôn vào một chủ đề vừa nhanh vừa gọn vừa dễ dọn. Có ai tán thưởng không ý nhỉ? Nếu một bộ máy có tổ chức thì hoạt động sẽ nhịp nhàng. Tớ tha thiết mong các bạn khi định tạo một topic mới thì hãy tính toán một chút về nội dung, khả năng xã hội hoá toàn box, nếu có cảm xúc mới lạ thì quan sát trước xem có ông nào chưa, nếu có rồi thì thả vào đó, dùng chung, còn nếu chưa có thì quay về bước tính toán ban nãy. Điều này đơn giản thôi, làm được!
    Riêng Box Nga, không có ai là quan cả, Mod cũng là một Ngaians, anh ta còn không may là phải nhận chân quét dọn, luôn phải theo dõi để làm sao cho box mình gọn gàng, ngăn nắp. Chúng ta nên có ý thức giữ gìn trật tự vệ sinh chung cho box, mục đíhc của chúnh ta là viết tẫm sự chứ không làm topic-maker, OK?

Chia sẻ trang này