1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi..người bạn tri kỉ của em đâu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emchuayeuai, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ôi..người bạn tri kỉ của em đâu???

    Biết bao nhiêu buồn vui của cuộc đời,em cũng nếm trải ít nhiều...Sao hiện giwò đối với em nỗi buồn tưởng chừng như địa ngục ...ở đó toàn bóng đen..Em rất sợ ,sợ mình ko thể vượt qua.
    Tại sao trong tâm tưởng suy nghĩ của em giờ đây sao tồn tại nhiều mâu thuẫn ,đối lập chất chứa.Vì sao chứ...em cũng chưa biết vì sao mình lại có cảm giác đó..hay em đang tự lừa dối chính suy nghĩ cua em...Chắc chắn là có li do,có lẽ do em quá đơn độc ư? hay em đang chịu thất bại điều gì đó ư?Em cũng chẳng biết được chính mình nũa.
    Mỗi chúng ta,đều được thượng đế ban cho 1 ân huệ...1 người tri kỉ..Người đóko nhất thiết phải là người yêu,người bạn đời mà chỉ đơn giản la 1 người có thể cùng em chia sẻ tất cảnhững muộn phiền ưu tư trong suy nghĩ của em,người đó cũng có thể ở bên em mỗi khi em đơn độc như hiện giờ..Điều đó đối với mọi người thì sao? còn đối với em sao khó quá...em vẫn chưa làm được,hay em sẽ ko làm đuợc đây?
    Có lẽ là do em,do em đã quen chịu sự thất bại,luôn đứng nhìn chiến thắng đến với người khác,và thượng đế sẽ dành ân huệ của em cho người khác.
    Ôi...ngưòi bạn tri kỉ của em ...hãy đến bên em để cùng em tâm sự
    ôi...em quá trẻ con phải ko?
  2. HayNoiYeuEm

    HayNoiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tìm được một người tri kỷ thật là khó!
    Và giữ cho đôi bên vẫn là tri kỷ và là tri kỷ đích thực thì còn khó hơn!
    Dường như,khi đến một giai đoạn nào đó,con người sẽ biến đổi....và quan hệ cũng sẽ biến đổi.
    Khó lắm thay?
  3. chao_cac_ban

    chao_cac_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cô độc có lẽ là cảm giác đáng sợ nhất đối với chúng ta, và cái khát khao xua tan cảm giác cô độc co lẽ cũng la cái khát khao bình dị nhất của mỗi người. Nhưng cả bạn và tôi, và tất cả chúng ta nữa, liệu đã biết cách lam điều đó hay chưa.
    Đôi khi con người thưòng nhầm lẫn giữa cảm giác cô đơn thực sự với cái cảm giác không có dược một người như mình hằng mong ước. Như vậy liệu có đúng là mình đang cô đơn không hay chỉ đơn thuần là nhưng mơ ươc của mình hơi cao, hơi "phi thực tế" đê rồi khi nhìn vào thực tại ta cảm thấy chẳng co ai xứng đáng với mình. Sẽ suốt đời cảm thấy cô đơn nếu cái tôi của mình lớn quá, điều này thì hẳn chúng ta đều biết.
    Bạn hãy thử đừng nhìn vào trí tưởng tượng của mình mà hãy nhìn vào thực tế ma xem, người ban tri ki của bạn vẫn luôn ở đó sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi khó khăn, cùng bạn đi đến bất cứ nơi nào...
    Chúc bạn luôn vui vẻ
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử đừng nhìn vào trí tưởng tượng của mình mà hãy nhìn vào thực tế ma xem, người ban tri ki của bạn vẫn luôn ở đó sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi khó khăn, cùng bạn đi đến bất cứ nơi nào...
    Chúc bạn luôn vui vẻ
    ______
    phai chang ban co mot nguoi tri ki? thuc te cua ban ra sao ban hay noi cho toi biet di! phai chang ban da lam duoc dieu ma ban noi,
    vay ban hay giup toi, neu toi cho nguoi ta va cho minh mot co hoi,(toi biet nguoi ta cung rat muon gap toi) nhung khi toi tim den thi chi thay mot khuon mat lanh tanh, du toi co noi cuoi vui ve nhung chi la su im lang va mat truoc mat sau la lan mat, ko mot loi tu biet,vay toi co nen tin vao nhung gi toi biet ko nhi?
    muon la mot chuyen!
    phai chang do la thuc te,toi muon thieu dot quach no di!
    (co ta nghi ngo toi pha hoai chuyen cua co ay va ban trai ) du van rat qui toi va la nguoi hop tinh ,hieu toi nhat.
    toi ko hieu dau la thuc te neu ma nhu loi ban noi.trong truong hop cua toi.
  5. boysieuquay83

    boysieuquay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! người bạn tri kỉ ko đâu xa mà ngay trước mắt bạn đó thôi!đừng quá ảo tưởng,hay nhìn vào thực tế,và nắm bắt cơ hội.
    Cơ hội là do mình,đừng ngồi đó chờ người bạn tri kỉ đến với mình,ko có chuyện đó đâu
    CƠ HỘI LÀ Ở BẠN
    chúc vui vẻ
  6. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa,sấm sét ngoài trời làm em dật mình ,sợ quá mà cũng ko ai bên cạnh..cảm giác đơn độc càng cảm thấy dâng trào..
    Ôi buồn quá.....................
  7. chao_cac_ban

    chao_cac_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lieu ban co dang nham lan giua viec tim cho minh mot nguoi ban moi va viec nhan ra dau la nguoi tri ki cua minh hay khong?
    Cang lon nguoi ta se cang thay rang de tim cho minh mot nguoi ban, du la mot nguoi ban binh thuong, la cang kho.
    Ban va ban cua ban con chua tiep xuc voi nhau nhieu, co le cac ban chi moi bat dau xay dung nen tang cho mot tinh ban moi thoi, nhu vay ma da muon that su la nhung nguoi tri ki cua nhau thi kho lam. Ban con can nhieu thoi gian nua. Co le do chinh la thuc te ma ban can nhin nhan, hay kien tri roi den luc nao do nhung thu ban hang mong doi se den.
    Chuc ban luon vui ve.
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    tri kỉ của ta, trong lúc chưa có ai, chính là tâm hồn ta.
    Bạn thử trò chuyện với nó xem, thử chất vấn nó xem, tôi vẫn làm thế khi cô đơn, khi đơn độc, cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã từng tử hỏi rồi tự trả lời...những lần như vậy em mới cảm nhận được mình đang lừa dối mình nhiều hơn,,,Vì khi đặt câu hỏi...rồi tự trả lời những phương án tốt nhất...
    và em cũng hiểu được rằng để có đưọc 1 tình bạn ko phải dễ...em sẽ cố gắng gìn giữ những cái mình đã có...
    Cảm ơn anh CHAO_CAC_BAN đã khuyên em...
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Tricks bài của truongdu:
    -----------------------------------------------------------------------------------
    tri kỉ của ta, trong lúc chưa có ai, chính là tâm hồn ta.
    Bạn thử trò chuyện với nó xem, thử chất vấn nó xem, tôi vẫn làm thế khi cô đơn, khi đơn độc, cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay
    truongdu
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bác truongdu à,sao bác lại giống em quá vậy???KHông biết bác thế nào chứ em thích cảm giác một mình cô đơn lắm ý,...!!!Mỗi lần như vậy là em lại được là chính mình,nhận ra được rất nhiều điều về bản thân mình....!
    Chẳng lẽ cứ phải lừa dối bản thân mãi sao???Chẳng lẽ cứ thất bại mãi sao???Chẳng lẽ mình sẽ mãi co đơn sao???...v..v...Không phải như vậy đâu,...hạnh phúc vẫn đang chờ đợi mình ở phía trước mà...!Hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn....!!!Người bạn tri kỷ ư?Có mấy ai trong chúng ta có được một người như vậy???Có lẽ chẳng bao giờ tôi đi tìm kiếm cho mình một người như vậy,càng tìm sẽ càng không thấy ........người bạn tri kỷ của tôi,tôi tin người ta là một người như vậy,còn không biết người ta có coi tôi là tri kỷ không nữa...?Nhưng những lúc vui,lúc buồn,những tâm sự thầm kín trong lòng,những điều tưởng chừng không thể nói cho ai biết....tôi đều tâm sự với người đó,chỉ một mình người đó biết được thôi...Còn tôi,trong muôn vàn hình bóng trước mắt,tôi đều cảm nhận rằng sẽ nhận ra người đó trước tiên,không lẫn vào đâu được,nhớ người đó lắm mà chẳng thể nói thành lời,......

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này