1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em của Bác xem ra thật thà hiền lành nhưng khổ cái là quá nhẹ dạ và ...dể yêu . Em thấy Bác còn khổ dài dài . Con gái thích cho số cell phone thì thường thôi đừng có ghen chi cho mệt . Nhưng cái chuyện ...bóp dầu , xoa trán , xém yêu nhầm ....thì hơi phải lo thật . Tôi chúa ghét nói bậy nhưng sự thật là Bác chỉ còn cách duy nhất là ràng buộc nàng bằng hôn nhân . Chưa được thì chỉ còn chuyện kia ràng buộc lại thôi . Mà này Bác cứ nói thẳng là không thích nghe gọi những Tên Kia là bạn ấy nghe chướng lắm . Đồng thời cứng rắn tuyên bố lần này anh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì không hỏi không bàn không giận . nhưng tuyệt đối không có lần sau . Chúc Bác may mắn thoát hiểm .
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Với kiểu con gái như thế thì nói thẳng cũng vô ích thôi bạn ạ! nó ăn vào bản chất rồi. Kinh nghiệm đấy. Nhưng lạ một cái là tớ ko ghét kiểu con gái đó, ùa, mà zmt đã bao giờ ghét ai chưa nhỉ, hình như là chưa, z chẳng bao giờ để bụng cái gì lâu.
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, em nói thẳng nói thật có thể mất lòng, bác bỏ quá cho em.
    Em không biết là bác đùa hay thật, chứ nếu thật thì em là con gái em cũng không chịu nổi cái kiểu em yêu nhà bác. Nói thật bác đừng giận, chứ em ý nhà bác là cái kiểu easy, slutty nó ăn vào tính ạ, chứ làm gì có cái chuyện ai cũng cho số ĐT thế, rồi bóp này bóp nọ. Ơ thế nhỡ tức ngực, buồn nôn hay gì đó thằng kia nó nói nó bóp mẹ nó, chị nó quen rồi cứ coi nó như em trai thì cũng cho bóp ạ? Em chả hiểu bác là cái kiểu gì nữa, nam nhi đại trượng phu. Chứ em mà là bác em phải làm cho ra ngô ra khoai, chứ bác ạ, được đằng chân nó lân đằng đầu. Dù là yêu nhau nhưng phải tôn trọng nhau cái chứ. Em ý chả coi bác ra cái **** gì sất. Em ý cần bạn đến mức đó ạ? Mà bạn gì toàn gặp ở đâu đâu, làm mấy thứ đâu đâu...Gì mà yêu nhau mà còn cho số ĐT rồi đi chơi, thăm nhau, rồi phải để người khác gọi đến bảo thằng kia có bồ rồi. Bác không thấy rát má như bị ăn tát ạ? Chán bác quá. Người yêu em em chả bao giờ đối xử kiểu như thế cả. Có quy ước là ai làm gì sai (kiểu em nhà bác ý) thì bỏ, em sai em cũng chịu bị bồ em bỏ, không băn khoăn. Em vẫn có quyền được flirt, nhưng mà phải có giới hạn của nó. Nói chuyện, cười đùa trong khuôn khổ của nó thì ok. Cho số ĐT em chả cho chứ chả phải nói đến bóp này bóp nọ. Một số người cứ nhầm mấy cái chuyện này sang là quyền của con gái hay em ý thử xem có ghen hay không. Đầy cách khác để xem có ghen hay có yêu không chứ không phải làm mấy cái trò đấy ạ. Mấy cái trò của em nhà bác, em nghĩ nó chả coi bác là gì. Có bác nào đó khuyên bác nên trói bằng đám cươíi, bác cho em xin. Nó mà ăn vào tính rồi, lấy bác xong nó vẫn thế. Cái chính là bác phải nói chuyện với em ý, rõ ràng chuyện nào ra chuyện ý. Lại thêm vào mấy cái trò dỗi này nọ nữa....Em mà là zai có gái như của bác, em cho nó đi xe khách 1 chiều với lão phụ xe roài.
    Đời còn zài, gái còn nhiều, bác nhé.
    Làm zai biết là nhường nhịn và chiều chuộng, nhưng đừng để mất cái mặt nam nhi của mình, gái nó khinh cho.
    Chúc bác may mắn.
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của soithuytinh thấy vui vui, ngộ ngộ vì cái cách hành văn và dùng từ của bạn. Tình yêu thật lắm cung bậc tình cảm.
    Các bài trên của các bạn cũng góp ý nhiều rồi. Tôi nghĩ nên để ý đến cô bạn (trẻ con) này một chút. Hãy góp ý cho cô ấy và chia sẻ với cô bạn ấy suy nghĩ của bạn. Cô ấy sẽ biết cái gì nên và cái gì không nên. Và nữa, có vẻ cô ấy vô tâm thế nào đó. Cho nên lúc giận, bạn đừng bỏ bẵng ko hỏi thăm gì. Nguy hiểm đấy! Có ấy sẽ bị "dụ dỗ"
    Dù sao thì, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ
  5. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Trích từ phim Eyes Wide Shut của Stanley Kubrick:
    "Mục đích của việc lấy chồng của đàn bà là để họ có thể mất trinh và sau đó tự do ngủ với những người đàn ông mà họ thực sự thích."
    Người ta cũng thống kê rằng có cứ 10 người thì có ít nhất là một người có bố không phải là cái người đàn ông mà hàng ngày người đó vẫn gọi là "bố". Thành ra "ràng buộc bằng hôn nhân" chưa chắc đã là cách hay, nếu không có tình yêu thực sự.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn quả lê thì đọc phải cái chuyện này.. tí chết vì nuốt chửng miếng lê...
    Em này của bác hình như là công chúa ngủ trong rừng ý nhờ... sợ quá.. cứ lơ ma lơ mơ..
    Cái bản chất này khó sửa nhưng mà ... chả nhẽ lại khuyên bỏ nhau thì ác quá nhể..
  8. phangtomat_bong_dem

    phangtomat_bong_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chú nói dài đọc mệt quá. anh bảo này, chú cứ đưa nàng lên giương rồi thịt luôn đi cho xong, chuyên khác sau tính tiếp. thế nhé. cần thì gọi anh tới anh xử lý giúp cho.anh ko tính tiền công đâu. ok
    PS: viết tiếp. có mỗi cái chiện đó có gì đâu. cứ mang em ấy lên giường phang cho em một trận em sướng quá là khỏi lo em chạy rông
    Được phangtomat_bong_dem sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 20/10/2005
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chịu đựng 1 mình làm gì hả bác...yêu nhau thì cứ thẳng thắng góp ý cho nhau....nàng dễ dãi quá như thế...ko ổn....bác mất nàng như chơi....1 là góp ý để nàng thay đổi tính tình...2 là goodbye luôn cho khỏi tức sau này...(ko biết còn bào nhiêu anh hân hạnh được biết số dt , địa chỉ nhà nàng nữa )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này