1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thịt đê....thịt mà khéo có khi em ấy hết mơ tưởng lung tung ấy chứ.
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu thì hôn nhân không những không ràng buộc được mà còn làm cho hoàn cảnh tệ hơn , cái đấy đúng . Nhưng Bác này là họ đang yêu nhau . Co gái ấy chuyện lớn nhỏ gì cũng kể cũng thú thật . yêu đấy chứ , cá tính lại không dối trá . Bọn gái cao thủ nó an vụng lén lút mát cả trời mà lắm khi chả ai hay . Cô bạn này Tôi thấy chỉ là quá nhẹ dạ , mông lung không kiên định , dể bị dụ .......Ở VN hôn nhân có giá trị ràng buộc rất lớn không giống ở nước ngoài . Nếu thật sự yêu nhau kết hôn rồi từ từ dạy dỗ đâu sẽ vào đấy thôi . Cái quan trọng là chú ấy phải cương định hơn . Vợ yếu quá dể bị dụ quá mà chồng cũng xiù xiù thì toi thật . Phải cương quyết một là một hai là hai chuyện gì ra chuyện đó , sẽ xong thôi .
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em gái trong bài của tác giả thuộc loại thiếu tự tin về bản thân => hay suy diễn nhảm nhí trong tình yêu. Có 2 trường hợp có thể xảy ra:
    1/ Em bịa chuyện để chọc cho tác giả ghen chơi(thể hiện bằng việc em kể rất chi tiết những sự việc đã xảy ra)
    2/ Em không bịa chuyện: Trường hợp này lại có 2 trường hợp con có thể xảy ra:
    2.1/ Em quá đần
    2.2/ Bản chất của em quá dễ dãi
    Trong cả 3 trường hợp trên thì trường hợp nào em cũng đáng bị đá cả. Rất chán mấy em gái dạng này.
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh ở điểm này.
  5. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện như đùa , giọng văn như thật .

    Nếu có thế thật thì bác phải giảm độ chịu đựng đi , tăng cường diễn đạt cảm xúc , suy nghĩ cho em ý lớn người lên một tí. Em ý mà yêu bác thì sẽ phải coi trọng ý kiến, thái độ của bác chứ nhỉ?
    Nếu đùa thì bác nên cho em của bác đến gặp bác Quarker huấn luyện một thời gian , đảm bảo là sẽ tiến triển , mỗi tội thế thì bác ấy sẽ ngày càng ác khẩu với chị em mất . Giá kể mà Kinh Nghiệm nó cầm, sờ, nắm được, nó "rivalry" (người này ăn một miếng thì người kia bớt đi một miếng) thì tốt biết mấy , bác Quarker tặng bác soithuytinh một ít , bác Quarker đang có nguy cơ bội thực đấy !
    Chúc em yêu của bác soithuytinh sau khi "chuyển hướng" ,sẽ "điều hoà" thành "gió mát" .
    Chúc bác Quarker sau khi "go on a diet" sẽ gặp nhiều "gió mát" hơn, không nhìn đâu cũng thấy "gió độc" nữa!
  6. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    E yêu của soithuytinh nhí nhảnh, đáng yêu nhỉ! Nhưng đáng yêu trong mắt nhiều người.... thì nguy hiểm đấy!
    Tôi không biết gọi e này thuộc type người nào? Quảng giao ạ? Í ẹ, nếu định nghĩa như thế chắc tôi có cả tá người yêu rồi!
    Nếu e ấy còn trẻ con, hoặc ít ra cư xử kiểu trẻ con thì vẫn còn "thuốc chữa"; bác phải cứng rắn hơn, tỏ rõ thái độ bác không thích e ấy giao du với đủ loại người, tất nhiên bác đừng để e ấy nghĩ bác ghen quá (vì ghen quá là yêu quá -> e ấy lại được nước) mà cứ nói kiểu "anh thì tin e rồi, nhưng người ngoài nhìn vào họ nghĩ sao? A là con trai thì mang tiếng chút k sao chứ là con gài thì thiệt thòi lắm..." nghe có vẻ khách quan hơn! E ấy cũng nên chỉnh lại cả cách nói chuyện với bác, thành thật là tốt, e mà không nói j thì coi như bác bị xỏ mũi rồi! Nhưng thành thật kiểu như e ấy... cảm giác như khoe chiến tích ấy!
    Còn chuyện e ấy dễ dãi thành bệnh thâm niên rồi, thì pó tay thôi! Con gái kiểu này khó bỏ tính ấy lắm, là người yêu còn đỡ, sau này lập gia đình rùi thì nhiều thứ phiến phức lắm! Hay e ấy nhầm hành động như thế mới là con gái cá tính, tự tin? Con gái thời buổi nào cũng nên cho mình quyền kiêu kiêu 1 chút!
    Mà cũng khó hiểu, với ng khác e ấy xởi lởi thế mà với bác, e lại hơi "khó khăn". Chuyện giận dỗi mà thường xuyên như bác kể thì mệt mỏi lắm; e mà là bác cho nghỉ luôn! Không dỗ dành xin lỗi!
    Thôi thì chúc bác đủ sức bảo vệ TY của mình nha!
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    em xin phép câu bài 1 tí trong chuyện này để mọi người khỏi nhầm.
    1- Bao Tịch Nhược ko phải là vợ bố Quách Tĩnh (tên là Quách Khiếu Thiên). Bao Tịch Nhược là vợ của Dương Thiết Tâm - người anh em kết nghĩa của Quách Khiếu Thiên. Dương Thiết Tâm - Bao Tịch Nhược là bố mẹ của Dương Khang (tên này là anh em kết nghĩa với Quách Tĩnh).
    2- Bao Tịch Nhược không hề thất thân với Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nói như thế thì phúc cho tên vương tử nước Kim này quá. Bao tịch nhược chỉ có cái là quá thương người, cứu mạng tên Hoàn Nhan Hồng Liệt. Sau này hắn đem lòng yêu thương Bao Tịch Nhược nên đem quân đến giết cả 2 nhà Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm để đoạt lấy Bao tịch nhược. Bao Tịch Nhược thân đang có bầu Dương Khang, gia đình lại tan nát không biết nương tựa vào đâu, lại bị tên Hoàn Nhan Hồng liệt giả vờ vô tình đi ngang qua, cứu được Bao Tịch Nhược đưa về phủ. Cuối cùng nàng đành chịu ở lại vương phủ của tên Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng là ở riêng tại một trang biệt viện đuợc trang trí giống như nhà cũ của nàng ở với Dương Thiết Tâm (điều đó chứng tỏ nàng luôn nhớ về chồng mình). Giữa Bao Tịch Nhược và tên vương tử Kim Quốc là hoàn toàn trong sáng.
    3- Sau này gặp lại Dương Thiết Tâm ( thoát chết sau lần truy sát của Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng phải lưu lạc giang hồ), Bao Tịch Nhược liền đi theo Dương Thiết Tâm. Cuối cùng, khi thấy chồng mình bị quân của Hoàn Nhan Hồng Liệt ép chết, nàng liền tự tử theo chồng cho trọn nghĩa. Than ôi, số phận Bao Tịch Nhược đáng thương hơn là đáng giận.
    4- Chỉ tức là tức tên Dương Khang, khi thấy cha mẹ mình bị bức tử thì lẽ ra phải nuôi mối căm thù với tên Hoàn Nhan Hồng Liệt đằng này lại nghe lời tên cha "hờ" Hoàn Nhan Hồng Liệt và tham vinh hoa phú quí nên nhận giặc làm cha, cuối cùng tự chuốc lấy cái chết. Cả cuộc đời hắn có lẽ chỉ tốt được một điều là có tình yêu chân thành với Mục Niệm Từ. Cái lỗi lầm của hắn gây ra còn mang hoạ cho đời con hắn là Dương Quá (chữ Quá có nghĩa là lỗi lầm) phải trả giùm cho hắn. Than ôi, than ôi !!!
    Chuyện của soithuytinh thì bạn phải cứng rắn lên. Mấy cô nàng này mà ko cứng rắn là được đằng chân lên đằng đầu. . Nên tỏ rõ quan điểm: "Anh ko thích cái tính của em như thế, nếu anh và em chỉ là bạn thì anh ko quan tâm em như thế nào, nhưng đằng này em là người yêu anh thì em phải cư xử cho phải chứ. Những lúc em tiếp xúc với người lạ kiểu dễ dãi như thế em có nghĩ đến anh không? Còn nếu em xem anh cũng là một trong những người đó thì anh không còn gì để nói với em." . Tất nhiên nói như vậy bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần là chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nàng của bạn sẽ dỗi một vài ngày, nhưng nếu nàng suy nghĩ lại thì nàng sẽ nói chuyện và gặp bạn thôi, lúc đó thừa cơ hội bạn bắt nàng cam kết về sau ko làm thế nữa ( cái này nhiều khi thừa, nếu nàng là đứa con gái biết suy nghĩ thì nàng sẽ ko dám tái phạm, nhưng thôi cứ chắc ăn cái đã tội gì...). Còn chuyện xấu nhất xảy ra thì bạn cũng ko có gì phải tiếc nuối...trên đời còn thiếu gì người con gái tốt, lo gì ko có bạn gái. Bạn đọc kiếm hiệp chắc sẽ biết câu "Non xanh còn đó sợ gì ko có củi đun"
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 23/10/2005
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin phép câu bài để bác khỏi lầm. Bao tích nhược ko những chịu ở lại vương phủ, mà còn dồng ý làm Vương Phi của HoàngNhan Hồng Liệt. Chính vì lẽ đó, khi Dương Khang (Hoàn nhan khang) ra đời, Hoàn Nhan Hồng Liệt mới nghĩ đó là con mình, và cưng chiều hết mực. Sau này, khi Dương Khang ra đời, Bao Tích Nhược mới chuyẻn về trang biệt viện kia.
  9. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cô bạn này hơi đồng bóng. Hình như mọi người hông để ý đến mấy cái chi tiết nàng dỗi vớ dỗi vẩn những cái vụ anh bạn tội nghiệp của chúng ta hông nhớ nổi mấy cái bài hát vớ vẩn của nàng.
    Nên tạm thời kết luận. Cô nàng này là dạng thích được chăm sóc, anh chàng nào tỏ ra quan tâm nịnh nọt, chăm sóc tận tình là ok. Vậy có 2 phương án giải quyết:
    1- Bác......... "thịt" xong rồi .........tuỳ :) em nó thích bác thì nó sẽ bám như mọi người đã khuyên (nhưng phương án này cũng hơi thiếu chắc chắn với cá tính của ẻm này vì chắc gì đã hông có thèng ngon hơn bác )
    2- Nói chuyện thẳng thắn như bác đã post trên này xem em nó trả lời thế nào. Không ok được thì byebye thôi. Vì nói thật sai lầm lớn nhất của con người là nghĩ rằng bọn đàn bà sẽ thay đổi cái bản chất xấu xa của chúng
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    tôi lại nghĩ Hoàn Nhan Hồng Liệt biết Dương Khang ko phải là con mình. Lý do hắn cưng chiều Dương Khang là vì quá yêu Bao Tịch Nhược. Bao Tịch Nhược đồng ý làm Vương Phi ko có nghĩa là chịu thất thân với Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoặc là bạn có thể đúng. Tôi ko câu nhiều đất trong topic này cho việc này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này