1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ bôi vàng vàng kia là em đồng ý với cả bác. Nàng này thuộc cái kiểu cứ thiếu tý chăm sóc ngọt ngào cái là cuống lên, mà cuống lên là vơ vội, chả phải của người yêu cũng dùng.
    Zưng mà phương án bác đưa ra thì, hichic, đọc hết 3 trang rồi thấy mấy bác cứ đòi...thịt là sao?. Với cái kiểu em í như thế, ...xong rồi vẫn chẳng giải quyết được gì, mà nó cứ thế nào í.
    Thôi thì cứ nói thẳng, nói thật. Bảo là tất nhiên tính cách ai cũng có nhược điểm, anh cũng thế mà em cũng thế, yêu nhau thì nên vì nhau mà sửa dần. Còn nếu bảo mãi ko nghe thì cho đi tàu suốt vậy, bye bye, chứ cứ để như thế này tích tụ ấm ức có ngày phát điên
  2. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bác này không nhục hay sao ? em mà là bác thì em không ngẩng mặt lên được với đời .
  3. bytecode

    bytecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 em này có vẻ vẫn còn trẻ,kinh nghiệm hơi ít,các anh chị thông cảm,đừng xui em nó bỏ người yêu,tội nghiệp....
    Theo tui nghĩ thì người yêu của cậu có ưu điểm thật thà (quá tốt), dễ dãi (có thể sửa được ít nhiều,tuỳ vào khả năng của bản thân cậu nhé,hi hi) vì thế nên khuyên bảo em nó từ từ,nên nhớ là hãy tỏ ra rằng cậu có Kinh Nghiệm sống,là chỗ dựa cho em nó trước những cạm bẫy của cuộc sống Thủ Đô(muốn em nó học bài nhanh,nhớ lâu,lấy ví dụ sinh động cho em nó sợ(nếu cảm thấy nó ko ép phê gì lắm thì bịa ra cũng được,mục đích là thay đổi thói quen dễ dãi kết bạn của ẻm) ).....Muốn làm tốt thì cậu nên ngồi suy nghĩ lâu lâu một chút.......Sau một thời gian dạy dỗ,tuỳ vào kết quả mà tiếp tục hay say goodbye....
    Như các bác ở trên đã nói,làm đàn ông thì thiếu gì gái (y'' các bác là ko được luỵ tình,nam nhi đại trượng phu),nhưng cũng ko thể bốc đồng,mà bỏ phí tình yêu đẹp(ở đây là gái đẹp).Khiếp,cứ nhắc đến gái đẹp là em lại muốn cẫng lên,các bác thông cảm.......hehe...
    Nói chung là chú em nên suy nghĩ kỹ,ko nên vội vàng.Nhé !!
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Quan quan thư cưu
    Tại hà tri châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
    đồng chí này nói chí phải, nói chung là phải luôn luôn bình tĩnh, tự tin, quyết thắng
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ny bác ấy đỏng đảnh và trẻ con !! Đừng có bảo tuổi còn nhỏ nên thiếu kinh nghiệm sống .Nếu em ko lầm thì ít ra cũng 19,20 rồi ,qua tuổi vị thành niên rồi chứ có phải còn học lớp 1 đâu mà "vô tư" như thế được ?? Em đây mới 18 mà còn biết giữ kẽ với người khác giới, thế thì ko lý gì 1 cô gái trưởng thành lại ko biết "tâm lý" chung của mấy kẻ dở hơi hỏi đt ,số nhà !!
    Con gái nhõng nhẻo tí thì dễ thương .Nhưng cái kiểu mình hát cho người ta nghe 1 lần mà bắt người ta nhớ, ko là giận dỗi thì em thấy chướng !! Hở tí là giận, hở tí là mè nheo cái kiểu ấy ko hiểu bác cảm thấy thế nào mà sống chung với lũ được cũng hay !
    Gì thì gì .Em này mà gặp anh iu em có mà 3 hôm là bị đá ngay !! Tin người vô tội vạ, bạ ai cho người ấy info thì tên đàn ông nào mà chịu được ? Có phải là còn avaiable đâu mà tự do thế ??
    Thôi, tóm lại là bác phải mạnh tay hơn với cô nàng ! Chứ mà chỉ ngang ngang cơ nhau thì thôi ,cho em xin vì bác sẽ ko bao h cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn được ! Chúc bác sớm ngày giành được thắng lợi
  6. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuy cũng là phụ nữ nhưng mà nói thật, thấy người yêu bác này chuối không thể thông cảm được.Hề hề, tớ thích các phim hành động nên khoái mạnh tay cơ, không có thông cảm thông kiếc gì cả.
    Công việc của tớ hàng ngày cũng phải tiếp xúc nhiều người, toàn là có học thức và có điều kiện kinh tế cả. Cũng không thiếu người làm quen, tớ vẫn thường trêu anh giai nhà tớ "số người hâm mộ xếp hàng đôi cũng từ nhà tớ đến hồ Gươm".... Chai sạn với các thể loại làm quen và thấy nó rất bình thường, không có gì đáng để tâm cả.
    Tuy nhiên cô nàng người iu của cậu là hơi bị đồng bóng, giống như cái dòng tớ bôi đỏ đỏ trên kia, thích có nhiều người quan tâm, vây quanh và cảm thấy tự hào về điều ấy (trẻ con). Mà toàn quen kiểu ngoài đường ngoài chợ chả biết gì về các thể loại zai ấy nhưng vẫn à ơi, loại này rất dễ bị lừa. Vớ phải zai đểu là đứt!!!
    Tớ cực đồng ý với ý kiến thịt ...xong rồi...tuỳ . Cảnh báo đã là bản chất thì không thể thay đổi được, sau này rước về nhà cậu rất dễ bị cắm mấy cái sừng trên đầu.
    Gặp anh giai nhà tớ chắc cô này tắt điện luôn, anh giai nhà tớ ghen hơi bị ác.
    Nhưng mà người xưa lại có câu: "Vũ phu giữ vợ lẳng lơ giữ chồng" loại này giữ chồng hơi bị giỏi. Thì cứ mải nhảy chồm chồm lên ghen tuông làm sao có hơi mà nghĩ đến chuyện khác.
    Nói chung, thích thì thịt....xong rồi .....tuỳ....
    <!--Sign_End-->
    Được charmant sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 25/10/2005
  7. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mọi người có thể giải thích tại sao lại cứ phải "thịt" không? Một số cho rằng như thế để "giữ" được cô bé đó. Còn một số khác thì không biết vì sao? Ở đây nếu theo em không nhầm thì họ đang yêu nhau. Vậy nếu "thịt" xong như các anh chị nói rồi mà vẫn chia tay, thì cô bé ấy sẽ thế nào? Tình yêu như vậy là tình yêu gì thế? Theo chủ nghĩa "***" chăng? Hay là chỉ vì ghét, vì ích kỷ: sợ mình không "ăn" thì thằng khác nó cũng "xơi"?
    Anyway, em thấy cách tốt nhất là thẳng thắn góp ý. Sau đó mới tính đến chuyện có tiếp tục hay thôi chuyện tình yêu như thế này. Mà góp ý cũng phải có tuyệt chiêu mới được, từ :đe doạ tới dỗ ngọt. Bạn nên cương nhu phối hợp.Sự thành công cũng dựa phần lớn vào sức chịu đựng và tình yêu của sợithuytinh với cô bạn của mình. Cứ nói rằng "Giang sơn khó đổi bản tính khó rời" nhưng chẳng ai nói trước được tình yêu có thể làm những gì. Conclusion, em ủng hộ việc sống có trách nhiệm với partner, không thể "chơi" xong rồi tính sau.
  8. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hay thật
  9. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi nếu như xúc phạm gì đến chú, nhưng nếu là anh thì anh ?ophang? luôn. Chú muốn hiểu ?ophang? theo nghĩa gì cũng được. Nhưng anh ko ám chỉ bạo lực đâu. Phang rồi dạy sau. Đấy gọi là tội ác ? nhưng được cái những thằng sống ích kỉ rất hay làm, và những con bé đỏng đảnh đáng phải nhận
    Tư tưởng pôn pôt
  10. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khâm phục bạn soithuytinh qua những chi tiết thế này, chắc 2 bạn mới 18, 19 thôi nhỉ, tớ cũng là con gái nghe thấy đã lộn ruột hhihihi
    người yêu em , thứ nhất là rất hay dỗi, toàn những lý do ko đâu. Như cách đây hơn 1 tuần chỉ là em quên bài báo cáo fải về nhà lấy nộp cho thầy, cô ấy cũng giận em, mặt vênh lên, ko thèm nói năng gì... rồi gửi msg bảo anh lúc nào cũng làm em lo lắng...
    được 1 ngày thì lại dỗi, lần này là vì đưa ra 1 bài hát hỏi em có nhớ ko, em bảo ko, ra là cô ấy hát cho em 1 lần rồi... thế là phụng phịu, bặm môi như là nén khóc...
    hic hic yêu đương thế này thì mệt lắm . lợi hại thế nào mọi người cũng đã nêu ra hết rùi ,Tiếp tục hay bỏ là tuỳ bạn thôi
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 30/10/2005
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 30/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này