1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến thì mọi người đã nêu ra hết rồi, song em thấy lạ là cái ông soithuytinh này sao lặn mất tăm?
    Từ giọng văn rất bức xúc, ngoài nhấn mạnh là rất yêu, còn tất cả đều đem lại cho người đọc cảm giác: cái con bé em yêu chả ra gì cả =>> người viết cũng ý thức rõ được bản chất của cô nàng này; cộng với câu " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", em thấy bác thừa đủ lý do để làm con nhà người ta available lại rồi đấy.
  2. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ không cần nhắc tới.Sao cô ta cứ phải kể hết mọi thứ ra? cứ như thể đó là 1 niềm tự hào vậy.Vớ vẩn hết sức.Nói thật nếu là tôi,tôi sẽ không tin cô ta đâu
  3. Ducaovai

    Ducaovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thuốc chữa đây:
    1- Kể nhiều chuyện hiếp dâm, rồi đốt xác phi tang, hoặc lừa bán sang trung quốc đối với các cô gái hay tin theo lời người lạ ở chỗ công cộng. Chuyện đánh ghen tạt a-xít ...chuyện bỏ thuốc mê để dìu vào nhà nghỉ...tóm lại đủ các ngón ghê rợ nhất vào. ..cho em sợ dần đi là vừa ....
    2- Tốt nhất, đặt mua hàng ngày báo An ninh thủ đô, Công an nhân dân, Pháp luật ....toàn vụ án đốt, cướp, hiếp, giết...cho em ngấm dần vào đầu tính cảnh giác...đảm bảo đến đâu em cũng nhìn thấy tội phạm he he...
    Nhớ là nếu có tác dụng biến đối được em mái này của cậu mà không cần đá đít em ra đi không trở lại thì phải khao to tớ đấy nhá (tất nhiên trước khi ăn khao vẫn phải xem chứng minh thư cậu trước ...)
  4. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em đây ! ngày nào em chả vào đây! Cảm ơn các bác đã góp ý cho em nhiều như thế... rất nhiều điều các bác nói cũng chính là những điều em nghĩ về gf của em, rất nhiều lời khuyên giúp em có những suy nghĩ mới, cho nên em thấy đồng cảm lắm ạ........ chỉ có vài chỗ hơi nặng nề... hic hic..
    thực ra chuyện ở ngoài nó diễn biến phức tạp (như tình hình sâu bệnh ) và xảy ra khá nhanh so với tốc độ reply của các bác.......nên em sợ vừa mới đưa ra vấn đề này hôm trước, còn chưa có được nhiều lời khuyên của mọi người mà đã kể chuyện tiếp sau thì sẽ lộn xộn mất, và cái gì cũng hời hợt.... thà để nghe hết những suy nghĩ của mọi người về 1 vấn đề thì dù sao cũng được mở mang đầu óc...... và mình cũng fải tự giải quyết lấy chứ ạ..... hôm nay đã là 1/11 roài....... ôi ........ 2 tuần.........

    19/10: em pót bài đầu tiên
    20/10: hic ..........
    em muốn dành cho nàng 1 ngày vui trọn vẹn, nhưng buổi tối ở bên nàng 1 lúc cũng ko nén được mang chuyện đấy ra nói..... các bác có biết sao ko? em nhẹ nhàng nói với nàng chuyện chú trên tàu làm wen, góp ý nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, và nhấn mạnh là nguy hiểm, là vô bổ, là anh lo cho em.... hic.... nàng im re! Nhưng nói xong quay sang nhìn (ôi) thì thấy mặt nàng lại VÊNH lên.... môi ngậm nhưng có vẻ như cười kiểu tự đắc, tự hào (???)... hic... em thật sự bất ngờ...... cứ tưởng nàng ko nói gì là biết lỗi , ai ngờ...... nàng bảo "em biết những gì em làm" rồi "chẳng ai có thể bắt em làm khi em ko muốn, trừ khi em tự nguyện"..... hic... nói chung là nàng rất tự tin về sự an toàn của bản thân.....em chẳng muốn nàng buồn trong ngày đấy nên ko muốn gay gắt, chỉ nói vài câu nữa rồi thôi...... nhưng em thật sự bất ngờ về thái độ của nàng, cứ tưởng nàng sẽ ngượng, sẽ xấu hổ, ai dè ..........
    21/10: sáng ra đọc bài của các bác... vốn đã giận nàng tối qua, lại muốn cho nàng thấy rõ khi người khác nhìn vào hành động của nàng thì người ta sẽ nghĩ thế nào? nữa là em lại là Người Yêu của nàng... ngoài lo lắng, đánh giá em còn GHEN nữa... thế là em ... hic hic....... gửi luôn cho nàng cái Link của Topic này.....
    ko biết đấy có fải hành động vội vàng thiếu tế nhị của em ko !?... hic.... ngay chiều hôm đấy nàng đọc, và bảo "em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề"..... hic... nhưng em thấy có gì đâu nhỉ...... cùng lắm các bác chỉ xui em &^%*#$...... thế thui.... 2 đứa tranh luận một hồi rồi hôm sau ko gặp, tối Chủ nhật 23/10 em gặp nàng 1 chút , nàng đưa cho em 1 cái thư... hic ..... nội dung gì thì chắc các bác cũng đoán ra........
    nhưng cái em muốn nói thêm ở đây là trong khi tranh luận, nàng lại buột miệng nói là "nhưng nó đòi cầm tay em em có cho cầm đâu " hic..... ôi... $#*&^**&#$......lại còn đến thế đấy ạ....... cuối cùng thì đầu đuôi là thằng ôn kia đến tặng hoa (đương nhiên nàng nhận, cái này em suy ra, còn nàng thì bảo ko nhận) rồi 2 đứa đi chơi , nàng ngồi sau xe nó, rồi nó đòi cầm tay , mẹ kiếp!
    nhưng nàng thì kể với em là "phép lịch sự tối thiểu khách đến chơi em mời bạn í đi uống nước" ( nhưng thực ra là đi chơi đấy ạ, chơi đâu thì em cóc được biết) . Em bảo thì đi bộ ra cũng được sao fải ngồi sau xe nó ?? thì nàng bảo "chẳng lẽ để 1 người đi bộ 1 nguời đi xe à ? " hic..... trời ạ..... em giận nàng phát điên lên được...... chẳng lẽ thiên tính nhạy cảm của một người con gái ko giúp nàng nhận ra dù là lờ mờ ý định của nó hay sao???? thế mà cũng ko biết đường mà tránh! Nhưng hình như ý tốt của em đang chẳng có ích gì hay sao ý...... nàng thích làm wen đấy.... bản tính thật hay sao ý... chẳng lẽ các bác nói đúng.....
    em giận vì nàng ko biết giữ khoảng cách với người lạ... nhưng giận nhất là nàng ko hề biết lo cho bản thân .... chắc lúc quái nào cũng nghĩ mình là con gái Hải Phòng đanh đá, ghê gớm, to mồm ko ai bắt nạt được.... hic..... mà sao nàng lại cứ nghĩ con gái HP là thế chứ....... tự tin nhưng ko đủ kiến thức, ko biết cảnh giác thì vẫn bị mắc bẫy thôi!
    khi nó mang hoa đến tặng, mẹ cái kiểu vồ vập đấy ít khi là tình cảm nghiêm túc....... hic.... đáng lẽ là con gái, nhạy cảm nàng fải biết nó có ý định gì chứ... fải biết bằng hành động lời nói của mình mà tạo khoảng cách với nó chứ... Em nói thế thì nàng cãi "nhưng biết đâu bạn ý là người tốt thì sao??? đến khi nó đòi cầm tay là em đã biết nó xấu rồi, bây giờ em có chơi với nó nữa đâu" <~~~ chán lắm,chán lắm, chán lắm., hic hic ..... Có bác nói nàng thiếu tự tin về bản thân, em cũng nghĩ thế đấy ạ....... có 2 cái gọi là Tự Tin..... nàng Tự Tin về cái mồm mép, về cái ko e dè khi nói chuyện với người lạ... nhưng nàng ko Tự Tin về bản thân nàng, cái Tôi của nàng lúc nào cũng sợ người ta đánh giá thấp.... cho nên lúc nào nàng cũng muốn thể hiện mình nói năng nhanh nhẹn, lúc nào nàng cũng sợ làm mất lòng bạn bè thì fải.
    nàng fải thế nào nó mới lấn dần lấn dần thế chứ..... từ tặng hoa, rủ đi chơi, rồi đòi cầm tay ...... rõ là nàng thể hiện 1 con người dễ dãi..... hic.... chán lắm các bác ạ.... thực sự em vừa giận mà vừa ái ngại cho sự an toàn của nàng. Nàng tự tin rồi chỗ nào cũng xông pha, nó lừa cho đến chỗ ko chống cự được thì em muốn thương cũng chả nổi... vì lúc mình nói có chịu nghe đâu! ........
    thế đấy...... cho nên nàng viết thư cho em, đại ý trong thư nàng cũng nhận ra lỗi của mình, trách em quá gay gắt, ko biết nhường nàng..... và nhất là gửi cái link này cho nàng, để nàng fải đọc những dòng chữ của mọi người nói về nàng mà nàng cho là xúc phạm nặng nề.... hic....
    trong suốt tuần trước lúc thì em nghĩ là có thể thay đổi được nàng, lúc thì em nghĩ khó có thể thay đổi được, cộng với bao nhiêu việc khác nên em cũng chưa gặp nàng.
    riêng nàng hôm 27/10 có đến gặp em xin lại cái thư rồi về luôn.....
    hôm 29/10: cô bạn thân của nàng hẹn gặp em! Cô bạn nói trong việc này cả 2 đều có lý, có lỗi của riêng mình... rồi cô ta bảo chẳng lẽ vì mỗi việc này mà chia tay hay sao? Ôi, cô ta ko hiểu cảm xúc suy nghĩ của em thì làm sao hiểu được ý định của em...... Cuối cùng thì cô bạn ấy bảo " tớ nghĩ cậu nên nói chuyện lại với T. , đã đến lúc nó fải nghĩ nghiêm túc cho nó rồi ", "nó tỏ ra cứng rắn trước cậu, mấy hôm nay vẫn đi học đều nhưng đến lớp có học được cái gì đâu" , "cái T. nó đang chờ cậu quay lại đấy"........
    nhưng.....
    em yêu và muốn lấy nàng..... em chẳng thích lăng nhăng yêu nhiều...... thử nghĩ xem.... (em và nàng bằng tuổi, hic, năm vừa rồi em còn tăng K nữa, nàng sẽ ra trường trước em 1 năm) ra trường xong nàng đi làm, ko tính 1 năm em ra sau, mà em còn học Cao học xa nhà, thì trong khi đó nàng đi làm biết bao mối quan hệ, bọn đàn ông lúc đó cũng đã già dặn, kinh nghiệm hơn, ko vồ vập như thằng ôn này..... thì chắc em mất nàng đến gần 100%.......
    rồi cứ cho là khổ sở ôm lấy cái gọi là niềm tin vượt qua mấy năm Cao học an toàn, thì đến khi lấy nhau em mà đi đâu xa thì cũng chết ngại.!!! hic.........
    nàng fải thế nào em mới tin được là nàng sẽ thay đổi đây??? và về phía mình em sẽ fải xử sự thế nào đây??? chắc em sẽ fải gặp lại nàng nói chuyện lại..... em vẫn yêu nàng, nhưng ái ngại nếu có 1 người vợ như nàng bây giờ.....
    vậy là, em lo chúng em ko có tương lai hạnh phúc nên còn chần chờ có nên quay lại ko?
    các bác bảo bọn em fải làm gì bây giờ???
    vài dòng tâm sự làm mất thời gian của các bác. Tạ lỗi!
    ps: trong bài của em chỉ cần sửa "bố chú Quách Tĩnh" thành "bố chú Dương Khang" thôi mờ.....
    pps: hic..... nghĩ lại về mình em cũng thấy mình đáng trách.... hôm kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau em chỉ đưa nàng đi chơi thôi, chẳng có quà gì cho nàng, vì em chưa làm xong, đợt đấy kẹt tiền, vừa làm đơn lưu ban, gia đình thì căng thẳng, bạn bè ít liên lạc... hic hic..... nói chung bọn em cũng ít gặp nhau... ôi các bác ơi, hay là lỗi tại em thế nên nàng mới buồn , mới như thế???? còn nhiều ví dụ nữa em cũng thấy mình vô tâm, nhưng thực ra là em ko có nhiều điều kiện thời gian, tiền bạc để ở bên nàng, chăm sóc nàng. hic. ......... tự nhiên thấy mình tồi quá...... hay các bác ơi em quay lại với nàng đây... là em có lỗi rồiiiiiiiiiii..........
  5. hoap

    hoap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    HE HE cái bác này nói chuyện hay ghê. (hợp khẩu vị của mình wá..) Công nhận, đàn ông gì thì cũng phải có tí bản lĩnh mới xứng mặt nam nhi. Em cũng có tính hay kết bè kết bạn linh tinh, chuyện gì cũng đem kể với "anh giai" nhà em hết, thỉnh thoảng cũng giận dỗi nhưng thực ra lúc đấy cũng cảm thấy mình được yêu, chiều và quan tâm hơn. híc, nhưng bạn bè của em là có chọn lọc, cái gì nó cũng có "limit", chứ đến ngay cả mấy anh "lơ xe" mà em iu cái nhà bác gì... cũng cho SĐT thì em thấy cũng pó tay.com thật rùi. Giải tán thui bác ơi...
  6. NAMBINH113

    NAMBINH113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    AI DÀ, EM IU CỦA BÁC Ở ĐÂU THẾ NHỈ, ĐỂ EM ĐẾN LÀM QUEN XEM THẾ NÀO
    XEM CÓ ĐÚNG LÀ EM YEU CỦA BÁC CÓ THẾ KHÔNG. HEHHEE
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chú soithuytinh,
    chú yêu cô này tha thiết lắm, bởi vậy nên mới có mấy cái dòng cuối cùng đấy. Vì tớ thấy là chú còn yêu cô này quá nên chú nên gặp cô này mà nói chuyện, vì dù sao cô này cũng muốn chú quay lại ( qua lời kể của con bạn thân). Khi nói chuyện tuyệt đối phải giữ thái độ bình tĩnh, ko cáu gắt, ko nhắc lại chuyện cũ. Tỏ rõ quan điểm của mình (tham khảo thêm đoạn cuối tớ viết trong trang 3), yêu cầu cô ấy phải có thái độ đúng mực (vì cô ấy là người yêu của chú mà).Yêu cầu cô ấy cam kết về sau mà cô ấy còn tái phạm thì chấm dứt ngay ( nếu lỡ mà có thế thì chú cũng ko nên tiếc hạng con gái này làm gì). Giữ vững thái độ bình tĩnh cương quyết và ko mềm lòng (cái này quan trọng nên mới nhắc đi nhắc lại). Tỏ ra cho cô ấy biết là chú ko hài lòng với những chuyện cô ấy làm nhưng vì còn yêu cô ấy nên mới bỏ qua và muốn cô ấy ko bao giờ làm vậy nữa.
    Thời gian đầu khi quay lại, nói chung là nên bình thường lại mọi chuyện, nếu mà thấy khó xử thì cứ theo tự nhiên, đừng cố làm gì gượng ép là được, tuyệt đối ko nhắc lại chuyện cũ nữa, nếu nàng tỏ ra hối hận thì tốt. Nếu cô ấy ko chịu hoặc mấy bữa sau chứng nào tật nấy thì bảo với cô ấy "Ok, bây giờ anh để cho em tự do mà lịch sự với người lạ nhé", còn câu này tớ dành riêng cho chú :"DẸP MỊE NÓ con này đi, hơi đâu tốn thời gian cho những đứa nói mãi mà ko hiểu chuyện". Nói chung là phải làm cho con gái nó sợ và nể chứ đừng làm cho nó thương hại mình. Thứ nhất, con gái nó ko biết thương hại, thứ 2 cho dù có biết thương hại thì sao ? giải quyết được vấn đề gì.
    Làm trai cho đáng nên trai
    Xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài yên
    Ở đời còn nhiều chuyện quan trọng hơn là cứ đi theo d*t hạng con gái thế này ( nếu mà em ý ko chịu thay đổi tính). Chú sắp học Cao học, tương lai phía trước sáng sủa thế, lo choá gì. Chú lại phải vật lộn với bao nhiêu chuyện học hành, cơm áo gạo tiền. Khi bận quá thì để khi khác bù vào, em ý chịu làm người yêu của chú thì em ý phải thông cảm chứ, con người có lúc này lúc kia mà. Chú tự trách mình là ít thời gian chăm sóc em ý làm gì. Nếu bận quá thì khi nào rảnh tí gọi phone hỏi thăm cũng được mà.
    Chú suy nghĩ kỹ đi nhá, còn yêu thì cứ quay lại, chuyện này cũng nhỏ thôi nếu mà em ý cam kết ko tái phạm. Khi đã quyết định rồi thì kiên định với quyết định của mình, TUYỆT ĐỐI KO MỀM LÒNG khi em cứ lùng nhà lùng nhùng, ko quyết định rõ ràng. Chúc chú may mắn và hạnh phúc.
  8. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    DQ chỉ nói ra logic của đàn ông thôi, theo tớ con gái có thể hiểu, hoặc không hiểu cậu, tuỳ vào độ thông minh của em nó, nhưng chắc là tuyệt đối không thông cảm.
  9. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cho lên đuòng lên đuòng gấp
  10. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất thông cảm với chú soithuytinh,vẫn biết là chú rất yêu con bé đó nhưng cách giải quyết tốt nhất có lẽ là đưa nó lên rường.Thật đấy,có gì đỡ phải ân hận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này