1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    các bác toàn xúi dại thôi
    Đọc xong cái bài dài ngoằng ở trên kia của bác soithuytinh thì tôi thấy chả có lí do nào để tiếp tục yêu cái cô bạn gái này cả, cái tôi của cô ta quá lớn rồi, cho out cũng chả tiếc gì cả. Ai chả có lúc bận lúc không nếu mà ko thông cảm được nữa thì bye bye
    Chính vì bác quá yêu nên ko nỡ bỏ rơi cô này, mà cô này thì vẫn yêu bác nhưng mà lại tinh tướng quá, mà bác đã nhiều lần khuyên bảo mà vẫn ko ăn thua thì còn lăn tăn gì nữa nhỉ? cái cô bạn gì của cô kia thì theo như bác nói là đứng về phía cô kia rồi, chả quan tâm đến cảm xúc của bác (bạn bè kiểu gì thế nhỉ)
    Chốt 1 câu, out thôi, cô ta có hối hận mà sửa đổi thì còn có khả năng quay lại
  2. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Còn đợi gì mà không say goodbye đi? Đời thiếu gì con gái! Chắc là sẽ đau khổ và buồn bã 1 thời gian dài vì bạn yêu người ấy lắm nhưng không sao đâu, thời gian sẽ xoa dịu thôi
  3. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên thì em phát biểu cảm nghĩ của mình đã " Hơi buồn cho bác chủ nhà". Người ta nói khi yêu thì người mình yêu bao giờ cũng nhất trong suy nghĩ của mình, em cũng thấy thế. Nhưng mà đằng này bác đã phải thốt lên là " hic..ôi "từ giờ em sẽ ko thế nữa"... sao mà em ác cảm với cái quan hệ tạm bợ, nơi bến xe phòng thi... này nọ... rõ là chỉ gặp nhau 1 lần...thế mà nàng chẳng ngần ngại đưa hết thông tin về mình cho nguời khác.... mà có fải 1 lần đâu...từ truớc khi là nguời yêu của em đã đành, bây giờ có người yêu rồi, xác định muốn lấy nhau rồi... thế mà... vẫn thế... chán lắm....
    em thì thấy nguy hiểm, lo lắng, giận, trách, chán, bực... lẫn lộn bao nhiêu là cảm giác...." Xin thưa với bác đúng là bản tính con người thì phải nói là hiếm ai thay đổi được. Thế nên đừng có mà nghe xui dại kết hôn rồi về dậy dỗ dần dần đấy nhá.
    iem là con gái thật nhưng mà cái kiểu gió chiều nào nhào theo chiều ấy( mà ở đời thì nhiều kiểu gió lắm cơ) như iem của bác thì kể cả là vợ rồi thì cũng vẫn còn phải xem có nên ra toà không nữa là mới yêu có nửa năm như bác nói ( mà có thể tự hào là bác yêu iem ý lâu hơn cả so với các anh # nhở) Vấn đề là ý kiến cuối cùng Xét một cách toàn diện là yêu kiểu này chắc chắn không bền. Bác ko sợ sẽ có một lúc đầu bác nó nổ tung ra vì bao nhiêu cái mà khi cười cười với iem thật đấy mà trong lòng nghĩ gì thì không thể nói ra à? Kinh nghiệm của iem là" đã yêu thì không có gì là không thể nói giữa 2 người" vì chỉ có thể mới có thể hiểu và càng yêu nhau hơn. ( trừ khi hiểu rồi mà không thể tiếp tục thì đấy cũng là một kinh nghiệm nữa đấy . hì . Xin cảm ơn vì đã tham khảo, nâng ly nào
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ặc, người yêu thế này thì cũng gay đấy
  5. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu này vì cùng quan điểm Vote 5 *
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    để chờ bác soithuytinh confirm thêm xem thế nào đã
  7. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thanks first. Cảm ơn bác đã đồng cảm với iem. Hân hạnh hân hạnh.
  8. ga_rung999

    ga_rung999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khỗ nỗi là cu cậu này lại yếu DƯƠng , chứ còn DƯƠNG khoẽ thì bố bao? nó cũng không dám thế <----- DƯƠNg khoe? lợi thật
  9. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu còn tháy buồn cười sau thì thấy mấy chú bác thô quá, "lên giường" là giải quyết được vấn đề và niềm tin (về cách làm quen, quan hệ) của một người sao?
    Anh ý yêu chị ý thật lòng cơ mà, hơn nữa nếu đang lăn tăn thế này, "xong rồi" mà bỏ thì dằn vặt cả đôi bên à.
    Tóm lại, tại anh tại chị tại cả đôi bên. Nói chuyện sâu sắc, nhẹ nhàng với nhau và sắp xếp thời gian gần nhau hơn nữa nếu có thể.
  10. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nay rảnh rỗi vào đây. Chú Sỏi đã bỏ chưa? Mịe anh nói chú, (sorry), người yêu kiểu đấy, bỏ mẹ nó đi, xúc với chả phạm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này