1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Anh thì thấy giải fáp fang là cũng có thể chấp nhận được nhưng tỷ lệ thành công là ko cao vì có vẻ như chú kia ko có nhiều kinh nghiệm và thực tế để cho em nó thấy thoã man khi fang.
    Còn chú kia nếu thấy tiếc và đủ tàn nhẫn thì cứ fang em nó.
    Tình hình là anh có một lời khuyên với chú.
    Tình yêu cũng fải lựa chọn, nếu đã ko chịu nổi thì dứt khoát thôi.
    Anh thấy chú có vẻ nhu nhược, thế là *** được, chú có biết ko, có ~ đứa con gái cho dù thỉnh thoảng vẫn bị fạng (ko fải fang) nhưng vẫn iu thằng kia đấy. Bởi vì nọ bị fạng khi để thằng (lần gặp đầu tiên) khác bóp đầu, bị fạng vì đến cái thằng fụ xe (lần gặp đầu tiên) mà cũng cho số nhà số ĐT, bị fạng vì giữ ảnh cái thằng quen trong fòng thi khi mà đã iu nhau 1/2 năm. Tất nhiên anh ko khuyên chú fạng em nó, dẫu gì thì fạng fụ nữ là một điều ko .. thèm làm.
    Cái vấn đề anh muốn nói đến là chú chẳng dám thể hiện chính kiến của mình gì cả. Chú bực thì chú cũng fải thể hiện ra, iu nhau thì fải điều chỉnh cho fù hợp với nhau bởi đơn giản là chả có đôi nào là ... khít khìn khịt cả.
    Các bạn ở đây cũng chỉ ra cho chú nhiều rồi. Anh chỉ muốn nói thêm điều này.
    Iu nhau là fải điều chỉnh, fải để cho người iu mình biết là mình cảm thấy thế nào về chuyện gì đó, giận dỗi cãi vã là ko thể tránh được nên ko cần e ngại, mà có giận dỗi cãi vã mới biết được là iu nhau nhiều đến nhường nào hoặc chả em mej gì nhau.

  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Về việc có ng yêu hở chút là nhăn nhó thì tớ thông cảm với cậu.Người yêu tớ là 1 người kỷ luật,mà tớ là 1 lãng tử nên hẹn với nàng đến trể là như cơm bửa.Mỗi lần vậy là nàng nhăn nhó(đúng là lỗi của mình,nhưng bị nhă riết cũng chán)Thế là tớ quyết định nói với nàng "anh biết lỗi là do anh,anh đã và đang cố gắng sửa đổi(cái này là có thật chứ ko phải nói cho có)nhưng em cũng đừng hở chút là giận anh,mỗi lần như vậy anh thấy áp lực rất nặng,và em thấy đó,cả chuyến đi chơi sau đó mình sẽ mất vui.Và nói thật nhiều lúc anh cảm thấy mêt mỏi và sợ hãi mổi khi em giận,em có thể vì anh mà bớt như vậy ko?Anh cũng sẽ cố sửa đổi để ko làm em giận.Và em cũng cố đừng giận anh nữa nghen"
    Còn về vụ bạn gái thích làm quen,giao lưu nhiều thì mình hoàn toàn ko chịu đc vụ đó.Đối với mình đã là người yêu thì hạn chế tối đa việc tiếp xúc đụng chạm với ng khác giới.Cũng như hạn chế tối đa chuyện để ng lạ biết địa chỉ,để tới làm những hành động gây phiền phức.Nếu 1 ng con gái ko mở cửa,ko làm những hành động gây hiểu lầm,luôn nghiêm chỉnh thì có ai ma đến làm như vậy.Mình ko biết bạn nghĩ sao nhưng với mình là tuyệt đối ko có chuyện đó.Phải biết tôn trọng người yêu của mình chứ.Nếu bạn ko thích nên góp ý thẳng với ng yêu đi.Còn cảm thấy cò thể làm ngơ đc thì cứ im lặng để ng yêu tiếp diễn với cường độ ngày 1 mạnh hơn
  3. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trời con gái chi mà....trên đời có 2 loại là ngây thơ thật và ngây thơ giả ( cái này tiên đề khỏi phải bàn) nhưng mà ngây thơ thật thì cũng chỉ đên 18 tuổi là cạch, chứ ai lại..thế. CO lẽ bạn không thể sửu chữa được nàng rồim thôi bạn ạ....
  4. bigau

    bigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    em thấy nhiều bác mở miệng ra là nói "cho lên giường". Chủ nghĩa lên giường không thể sử dụng như đòn trừng phạt được. Nhỡ gặp phải em cáo già gian ác, nó lợi dụng "chủ nghĩa lên giường" rồi có thai với chú soithuytinh rồi nó ép chú ấy cưới thì sao? Thế có phải là các bác đã hại một đời chú ấy không? Rồi ví dụ sau khi đã xxx rồi mà chú soithuytinh đi vắng vài hôm, em nó quen mui không chịu được thiếu vắng và tìm đến một chú khác thì sao?.....
    Tóm lại, không phải với ai cũng áp dụng cái lý thuyết "lên giường" của mấy bác được.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa nghĩ rằng chú này đã kéo em kia lên giường rồi sao mà cứ bàn là có nên hay không? Tôi nghĩ là với tính cách em kia thì có khi sau hai tuần đã rành rọt hết thang giường nhà nhau rồi, hai em này hình như ở trọ mà.
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói chuyện lên giường là ngượng chít đi được, trời lạnh mà ko mặc gì thì cẩn thận cảm cúm đấy
  8. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời em nó kể với bác là lần nọ đi chơi xa với lớp em lỡ quá say, anh bảo vệ đưa em lên phòng và em đã lỡ với anh ấy. :)) chẳng biết bác nghĩ sao nữa.
    Tớ là tớ cho em nó phắn từ lâu rồi.
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    LOVE IS BLIND
  10. xuancuong_ce

    xuancuong_ce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh chịu chú mày đấy, a mà thế thì cho nó vài cái tát, rồi chia tay luôn. Mình yêu nó, nhưng nó cũng phải yêu mình chứ, như ng yêu chú, thì vứt đi. Nó đẹp lắm à, mà sao chú mày kết thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này