1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con bé này được đấy, anh mà gặp thì chắc cũng phải làm fát thôi. Mà ai gặp chẳng thế, MK, cái dễ dãi nó ăn vào máu rồi, không bao giờ thay đổi. Chẳng qua chú chỉ mới 22, lại chăm chút vào học hành, ít có điều kiện nên không biết đấy thôi. Anh chắc 100% với chú là không chỉ cái thằng hoa hồng kia ăn rồi thôi đâu, tất cả đều ăn trước chú rồi đấy.
    Chú Sỏi thật đáng thương, người như chú hiếm lắm, nhất là trong thời buổi này. Nếu vượt qua được, anh hứa sẽ link cho chú một em, tuy qua sử dụng nhưng chắc chắn hơn em kia nhiều nhất là về khoản chung tình và yêu đẹp.
    Nhưng anh chắc là chú không bỏ được nó đâu vì cái tình cảm dạng yêu đam mê như chú, bỏ khó lắm. Người xưa hay nói: ở tình cảnh như chú là bị bỏ "bùa mê thuốc lú" đấy. Bây giờ theo khoa học thì thật ra là có bùa thuốc gì đâu, chẳng qua là gặp mấy con hàng quá hấp dẫn, con thì xxx quá hay (thủ khoa về giẫy, vặn, gồng, uốn), con thì OS quá được, ... Dù có bỏ nó rồi cũng phải quay lại vì nghiện, không tìm được hàng khác đâu. Trường hợp này thì bó tay.
    Chúc chú Sỏi may mắn!
  2. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này thấy buồn buồn. Buồn cho bác. Bác phải mạnh mẽ dứt khoát đi thôi. Mà em nói thật nhé, bác đã nghĩ em nó dễ dãi (dù thật giả ra sao thì mọi người đã bàn rồi) thì mãi mãi trong lòng bác sẽ không gạt được cái mặc cảm đó ra khỏi người đâu. Sự nghi nghờ sẽ luôn gặm nhấm con người bác. Bác mà xxxx em ấy xong thì đảm bảo bác chẳng làm ăn đựoc gì đâu vì suốt ngày phải lo đi đề phòng sợ em nó cũng dễ dãi với thằng khác. Tình yêu vậy thì vất...nó đi. Em khuyên chân thành, bác nên chấm dứt đi, giải thoát cho cả hai. Cô nàng sẽ tìm đến anh chàng khác không quan tâm nhiều đến các mối quan hệ của cô ấy như bác. Còn bác sẽ kiếm một em khác nhu mỳ hơn. Còn việc có xxxx cô nàng trước khi chia tay không thì tuỳ...lương tâm bác. Nhưng theo em thì nên thôi vì đời thiếu gì, ham hố gì khi tình không còn nữa, cũng không hứng lên được đâu.
    Chúc bác thành công.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chon gái là vậy Sỏi ạ ! ho luôn có xu hướng như vậy ( hix hix mình toàn quen style này ) . Cơm và Phở . Điều đơn mấu chốt là vấn đề : BẠN YÊU CÔ ẤY QUÁ ! tiếp đó : CÔ ẤY QUÁ VÔ TÂM !
    chỉ có điều bạn phải chứng tỏ mình thôi - con trai mà ! cố lên đi - cố hết sức vào - mình khuyên bạn nhé : cô ấy muốn bạn chiều , bạn cứ chiều , cô ấy muốn bạn ghen , bạn cứ ghen , cô ấy muốn chăm bẵm , cứ chăm bẵm ,........ làm tất cả nhưng trên 1 nguyên tắc : KO BAO GIỜ ĐƯỢC LỤY TRONG TÌNH YÊU !
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đang mệt mỏi đọc xong bài tham luận của chú t26 xong anh khoẻ hẳn.
    Em gái của chú soithuytinh là một điển hình của thể loại gái chỉ có thể "quan hệ theo kiểu dự án".. Dựa theo tài liệu mà anh chôm chĩa được từ nhà đại ca Dũng Bùi, chú Tiến Nguyễn, bác Bình Đào (Bộ Giao Em Vận Tải), em gái "quan hệ theo kiểu dự án" của chú soithuytinh trong tương lai sẽ tiến hoá theo chiều hướng như sau:
    1- Em ra trường xong sẽ dựa dẫm vào mối quan hệ sẵn có là các chổ quen lớn (thằng đi cùng tàu-xe, anh lơ xe đò, chú xe ôm, bác bán thịt ngoài chợ..) để tìm một công việc đắp đổi cái ăn - cái mặc qua ngày.
    2- Với tất cả số ngân lượng ít ỏi tích cóp được sau khi làm việc, em sẽ cố gắng tân trang mông má - bơm hơi - vá ép cho nhơn sắc.. cùng trong thời gian này em cũng sẽ liên tục rình mò, quan sát đến tất cả đối tượng đàn ông xung quanh.
    3- Sẵn sàng lên xe xuống chó, ăn - uống cafe với bất kỳ dối tượng nào (nếu họ bỏ tiền mời).
    4- Cuối cùng em gái này sẽ chọn ra được một bản mặt sáng giá nhất (không tính đến các yếu tố: già, có vợ hay bất lực), bản mặt vừa được chọn lựa sẽ cùng với em gái thi công đoạn đường vào Lâm Gia... Yếu tố quan trọng và duy nhất để em gái có thể tạm thời "làm dự án" là điều kiện mà dân gian hay nói một cách mỹ miều là "chổ dựa vững chắc" trong tương lai.
    Chú ý: Đối với "bậc trung lương" như chú soithuytinh thì việc đưa em gái thuộc thể loại "quan hệ theo kiểu dự án" là một điều không phải dễ dàng, tuy nhiên cũng có một vài tình tiết ngoại lệ mà chúng ta có thể được "thụ hưởng":
    - Người được "thụ hưởng" tạm thời (không đạt các t/c của em) -> nhưng nắm rõ quan điểm, bản chất, có một "sách lượt thích hợp", biết chọn đúng thời cơ và điểm rơi phong độ.
    - Vì đã bỏ quá nhiều thời gian, công sức làm nô bộc cho em -> trong một phút dao động, bản chất hiền lương ít ỏi sâu thẳm trong phần người còn lại em trỗi dậy, và em sẽ ban bố cho kẻ nô bộc được "thụ hưởng" một chút hương hoa để gọi là...
  5. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác nhiều lắm?? lâu rồi cũng ko lên mạng tình cờ thế nào cách đây mấy hôm lại vào đây nhìn thấy cái title quen quen???.
    chuyện này xảy ra cũng nửa năm rồi còn gì ! hì hì?? chuyện thì lâu nhưng con người chẳng thay đổi mấy nên các bác góp ý vẫn là có ích nhỉ?.
    Cái việc cụ thể trong topic này em nghĩ chỉ là 1 trong những kết quả của con người cô ấy ??.TỰ TI?. đúng như bác BiaHoiHaNoi nói và em cũng nghĩ như thế. phải nói ra điều này em cảm thấy rất thương cô ấy??.. chẳng lẽ mình ko giúp được gì cho cô ấy hay sao???
    Ko hiểu nhiều việc quá hay sao mà lúc thì em thấy rất yêu dường như ko thể thiếu gf được??.. lúc thì thấy hờ hững??.. lúc thì nghe các bác ?onói xấu? cô ấy em thấy rất đau lòng, lúc thì lại chẳng có cảm giác đấy nữa??? nhưng lúc nào em cũng rất rất thương cô ấy???
    Em rất cảm động khi đọc những lời an ủi và ?obênh vực? của các bác?. cô ấy trong sáng, ít gặp những mối quan hệ tiêu cực cho nên mới thế??.. rằng em mà vì thế mà chia tay thì thật có lỗi với cô ấy?? cô ấy chỉ muốn sống thật tốt với mọi người thôi mà....
    Và nghiêm trọng là : hình như em ko còn yêu cô ấy nhiều như trước nữa?. vẫn yêu, nhưng hình như thương nhiều hơn?? nhiều hơn hẳn thì fải??. em chẳng biết những hành động của mình thế nào mà có lần ??. 2 đứa đang đi ( quả thật lúc đấy em thấy cô ấy đáng yêu) em thì thầm gọi ?o người yêu của anh ơi? ??.. thì cô ấy bảo ?o em là người yêu thỉnh thoảng của anh? ?osao mà có lúc em thấy anh yêu em, có lúc thấy hình như anh chẳng yêu em gì cả??? hic hic?? lúc đấy em chết lặng?. có thể là như thế thật nhưng em rất thương cô ấy?.. nếu để cô ấy nhận ra thế thì thương lắm??. em bảo ?ođâu mà, lúc nào anh cũng yêu em? ??.. rùi nói chuyện gì gì đó?
    từ hồi đấy ( 6 tháng trước) đến giờ cũng rục rịch giận nhau, chia tay 1-2 lần?.. mà em chả hỉu giận nhau ầm ầm mà cứ người này đề nghị chia tay thì người kia lại níu kéo??.. chả hiểu??
    nhiều điều muốn nói quá mà chẳng biết nói cái gì trước??
    hồi giữa tháng 1 cô ấy bảo ?oChia tay??. Oài??. tự nhiên cái ngọn lửa tình iu trong em nó bùng lên??.lẽ ra cứ để thế thui em lại gặp lại cô ấy 1 lần??. thế là lại bình thường ( lần đấy em cũng vào đây nghe các bác khuyên, xong roài em lên báo cáo tình hình có bác nào còn bảo bọn em là ?ocái tụi sớm nắng chiều mưa??)
    đến hôm 26/03, thì em bảo ?oChia tay?, lý do thì cũng ko đâu?. Nhưng thật ra có lẽ đúng là em ít yêu cô ấy hơn hay sao mà động tẹo là em cáu?..hic ?.. đến lúc bình tĩnh lại em hối hận lém. Rùi lại cũng quay lại?..
    Cho đến bây giờ thì em thấy việc có người iu làm phân tán tư tưởng của em quá??
    Em cũng theo dõi topic từ đầu tuần nhưng bận bịu quá, hôm nay mới có thời gian suy nghĩ. Em thấy góp ý của mọi người cái gì cũng thật quí báu??. expand my horizon?? em đọc hết ko sót 1 bài nào, nhưng nhiều chỗ ?onói xấu? cô ấy quá thế??em đau lòng?em nói thật đấy?. cô ấy chỉ trẻ con thui?.
    Chính vì thế nên những gì em ?odẫn dắt? cô ấy thật là ?ochoáng váng? , ?ogiật mình? vì là lần đầu tiên cô ấy biết đến. cô ấy bảo " anh cho em biết những thứ ấy sớm quá, thành ra bây giờ mình mà xa nhau thì em chết mất" Và nếu Bố Mẹ cô ấy biết chuyện chắc tất cả đều buồn và giận lắm?.. em thương cô ấy phần lớn là vì lý do đó??.
    Có lần cô ấy bảo ?osao chúng mình khác nhau nhiều thế anh nhỉ? về cách nghĩ, cách sống, cách đối xử với người xung quanh, cách đối xử với nhau???. chắc những ý nghĩ ấy khiến cô ấy dễ nghĩ đến việc Chia tay?? nhưng càng ngày cô ấy càng ?oyêu anh hơn, ko thể xa anh được? thì fải??? có lúc cô ấy nói ?o anh có hối hận vì những gì chúng mình đã làm ko? ?o ?oem hối hận???. ?onếu mình ko lấy được nhau, em sẽ về ở với mẹ, ko lấy chồng nữa?
    ?oanh học tiếp ở VN cũng được chứ sao?? ?osao fải học ở nước ngoài?? em bảo ?oanh thích? rùi kể chuyện 2 chú cùng Tốt nghiệp 1 nghành, 1 chú học trong nước, 1 chú có bằng của Tây, làm cùng 1 Cty nước ngoài ở VN, thế là chú ở VN lương 1000$, chú kia học ở nước ngoài về luơng 10.000$......... nàng chẳng nói gì??
    đến lúc tạm biệt nhau nàng lại nói ?oem ứ cho anh đi học ở nước ngoài đâu??. ?oanh tính đi, TNĐH bằng Giỏi rùi ra trường đi làm lun????còn em nữa chứ, anh bắt em đợi àh?
    hờ hờ??.khổ roài???
    em thấy 2 đứa ko hợp nhau?.. tiếc là cái lần nàng đòi chia tay hồi giữa tháng 1 mình lại níu lại.. hic? ko biết sau thế nào nhưng hồi đấy chia tay nàng ko nghĩ tiêu cực đâu?.. nàng vui vẻ lắm?? tiếc thật??.
    em rất rất thương nàng ??.. chính em đã ?okhám phá? nàng?..hic?? nếu có chia tay em cũng sẽ fải hoàn thành 1 số việc : ?o giúp nàng hỉu nàng sẽ fải có gia đình, ko lấy em thì lấy người khác??. rẳng mọi người sẽ ko nhìn nhận cái việc ?ođấy? là xấu xa??.. rằng anh rất thương em??. Em ạ.
    Nhưng nếu nàng ko hỉu được thì em sẽ sống với nàng suốt đời thôi?.. em thì chẳng quan trọng lắm??..chắc chẳng đến mức thấy girl mà bỏ bê gia đình, chỉ sợ nàng phát hiện ra em ko thực sự yêu nàng nhiều như nàng nghĩ nàng sẽ buồn??. và em lại thương nàng??.. mà ko yêu nhiều thì chắc hành động sẽ có sơ hở?hic hic??. Gay đây???
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thấy chú sỏi thuỷ tinh tiếp tục viết lên những dòng tâm sự đau đớn và đầy tâm trạng như thế này, thôi thì anh cũng bon chen làm thêm phát nữa để giúp chú có cái nhìn khách quan hơn.
    Trước tiên anh khẳng định với chú rằng ở tại TW đỉnh TVTY này mọi người đều bình đẳng, có người ra câu hỏi thì cũng kẻ giải đáp. Mặc dù quan điểm tư vấn từ các member đôi lúc, đôi khi có chổ khác biệt.. nhưng những phản hồi cũng là kết quả của vốn sống, kinh nghiệm mà họ tích lũy và từ cả những thông tin mà đối tượng tự nguyện cung cấp trong "động tình" của người cần được "chữa trị". Thiết nghĩ chẳng có ai được lợi lộc hay sung sướng gì từ sự "bênh vực" hay "nói xấu" em gái của chú.
    Anh không biết là chú có từng được vinh hạnh lao động, làm việc hay chưa.!? nhưng cái quan niệm "kể chuyện 2 chú cùng Tốt nghiệp 1 nghành, 1 chú học trong nước, 1 chú có bằng của Tây, làm cùng 1 Cty nước ngoài ở VN, thế là chú ở VN lương 1000$, chú kia học ở nước ngoài về luơng 10.000$".. chú quan niệm như thế thì hình như quá xem thường khả năng của những anh em không có được điều kiện và may mắn đi Tây học.
    Trở lại động tình của chú và qua sự phân tích bằng "thấu kính hành vi" từ những nguyên liệu mới nhất mà chú import vào trong này thì những lời vàng ý ngọc của đ/c t26 đã nói lên được tất cả:
    "Người xưa hay nói: ở tình cảnh như chú là bị bỏ "bùa mê thuốc lú" đấy. Bây giờ theo khoa học thì thật ra là có bùa thuốc gì đâu, chẳng qua là gặp mấy con hàng quá hấp dẫn, con thì xxx quá hay (thủ khoa về giẫy, vặn, gồng, uốn), con thì OS quá được, ... Dù có bỏ nó rồi cũng phải quay lại vì nghiện, không tìm được hàng khác đâu."
    Anh cũng xin chia vui với chú vì cuối cùng chú đã làm được việc tốt là hân hạnh "khám phá" nàng, "những gì em ?odẫn dắt? cô ấy thật là ?ochoáng váng? , ?ogiật mình? vì là lần đầu tiên cô ấy biết đến. cô ấy bảo " anh cho em biết những thứ ấy sớm quá, thành ra bây giờ mình mà xa nhau thì em chết mất.. nhưng anh xin mạn phép nói thẳng: là với những kinh nghiệm còn non nớt "mịt mờ" và trộn lẫn chút "u minh hạ" của chú, thì chú cứ lạc quan mà tin rằng chú là "đầu tiên đi mở cõi"
    Hậu quả tất yếu từ sự non kém này: là kẻ cho "khai phá" sẽ sung sướng mĩm cười vì nghĩ rằng mình vừa ban ơn, còn người cứ tưởng "là người đầu tiên" hân hạnh được "khai phá" sẽ mang tâm trạng nợ nần và "em cảm thấy rất thương cô ấy??.. chẳng lẽ mình ko giúp được gì cho cô ấy hay sao???"
    Em gái của chú soithuytinh nói thành khẩn một điều ?oem là người yêu thỉnh thoảng của anh?.. và một điều mang tính bản chất của "em gái dự án" là: ?onếu mình ko lấy được nhau, em sẽ về ở với mẹ, ko lấy chồng nữa?
  7. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy chú sỏi vào trả lời bài, anh hôm nay cũng rỗi, nên lên bàn luận 1 chút với chú.
    Đàn ông đàn ang nếu có điều kiện thì nên học lên cao học ở nước ngoài. Đúng như c hú nói, là bằng MA sẽ giúp chú có nhiều điều kiện tốt hơn, nhưng cũng ko được toàn màu hồng như chú nói. Theo đúng kinh nghiệm của anh (đã đi làm và giờ đang học PhD) thì thế này. Một cử nhân bt của VN làm được tầm 400 usd là rất khá (without work experience), nhưng cử nhân đào tạo nước ngoài nếu ok thì có thể được tầm 600 đến 700 usd. Thực sự là ko chênh nhau nhiều, phụ thuộc vào bằng của chú loại gì và chú có năng lực đến đâu. Hơn nữa, chỉ tốt nghiệp đại học trong nước và đi học thêm MA ở nước ngoài, thì đừng nên hi vọng mức lương là $1000 cho những năm đầu tiên. Ở đây bọn trẻ rất có đk, học cả BA và MA ở nước ngoài,về lương có thể được tầm đó thì anh ko nói làm gì.
    Hơi lạc đề chút,nói để chú hiểu rõ mà có hưóng đi cho tương lai. còn em của chú thì chú cứ yên tâm, nếu thương nhiều hơn yêu nghĩa là đã bớt yêu đi nhiều rồi đấy, giờ vì trách nhiệm là nhiều, chẳng bao lâu, 1, 2 năm nữa rồi cũng sẽ ko cố được đâu. Đặc biệt nếu chú đi học nước ngoài thì khả năng đi đến đích là khó lắm.
    Chú cứ yên tâm là con gái nó nói vậy thôi, chứ chả có em nào ở vậy đâu. con gái là sinh vật yếu đuối nhất trên đời. Mới xa nhau thì buồn rồi nghĩ thế thôi, nhưng gặp giai khác là sẽ quên hết ngay. Chú còn trẻ thế đừng sống vị trách nhiệm, sau này có lấy vợ cũng sẽ thấy rất nặng nề đấy.
    anh ko khoái kiểu em của chú lắm, hơi dễ dãi và thiển cận, đúng như chú tetuong02 nói đấy. Tốt nhất là giờ chú cố mà tập trung di học, sang đây rồi tình cảm thế nào rồi tính sau. Con trai đừng vì một con đàn bà mà làm hỏng tương lai của mình. Mà anh cá là em nhà chú dễ dãi yếu đuối thế, xa chú ở nhà làm mấy phi vụ cũng hay phết đấy,lúc đây nhăn ra mà cuời, thương mới chả không thương
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,em thấy mấy bác giai kia nói đúng bác ạ ! Tuy cùng là con gái với nhau, em lại nhỏ tuổi hơn người yêu của bác nhìu nhưng cũng ko có suy nghĩ được như bà chị ấy đâu
    Con gái khi yêu thì bao h cũng nghĩ mình sẽ yêu người đó suốt đời .Nếu chia tay chắc ko chịu nổi .Em đã từng đau khổ suốt 1 thời gian dài vì tình yêu đầu ko thành, tuy là tụi em chưa có gì cả để mà "tưởng nhớ" .Tuy nhiên, chị ấy là kiểu con gái yếu đuối, dù bác có bao biện là "cô ấy trẻ con" chăng nữa thì trong lòng bác vẫn ko phủ nhận được những hành động của cô ấy ko khiến bác vui và thoải mái .Trong một mối quan hệ mà người này ko thấy thoải mái , hoà hợp tâm hồn và biết lắng nghe đối phương ...thì rất khó để nó lâu dài . Giờ chị ấy nghĩ thế thôi, chứ ko có bác thì sớm hay muộn gì cũng tìm được người khác .Con gái yếu đuối em biết, chỉ cần được xoa dịu cái tôi, được 1 tên mặt dày mày dạn tán tỉnh với những lời bóng bẩy, những món quà nho nhỏ xinh xinh .... thì ko bao lâu cũng sẽ xiêu lòng .
    Bác chưa sống trong hôn nhân nên bác cứ nghĩ là thôi thì sao cũng được, mình có thể chung sống với cô ấy cả đời .Tuy nhiên, bác hãy thử đi hỏi những người đã có vợ trên 3 năm xem, cuộc sống hôn nhân của họ khi cưới còn rất rất yêu, thế nhưng là chồng là vợ rồi thì vẫn thấy shock vì đối phương và cả 2 người phải biết lắng nghe và nhường nhịn .Bác nghĩ bác có thể "giả điếc" "giả mù" suốt đời trong căn nhà của mình được chăng ? Sớm tối gặp nhau thì bao nhiu cái xấu bác nghĩ nó nhỏ bé sẽ trở nên to khủng hoảng bác ạ ! Giờ bác đã nghĩ đến những mối quan hệ vớ vẩn của cô ấy rồi .Mai này cưới về bác còn phải lo giữ cái sỉ diện của bác, của gia đình bác ....Thế thì ko thể nào bác lại coi như chả có gì ....
    Cuối cùng , nếu 1 người đàn ông lấy 1 cô gái chưa yêu anh ta thì nếu chung sống dài lâu và anh chàng yêu cô ấy thực sự thì khả năng nàng "rung động" khá cao .Đàn bà mà, đa phần yếu đuối . Nhưng nếu từ trước khi cưới bác đã ko còn thấy yêu ,mà chỉ vì thương, chỉ vì cái trách nhiệm của bác với sự trong trắng của cô ấy ...thì em e bác sẽ ko thấy hạnh phúc ở ngay chính căn nhà của mình .Bác phải nhớ cho kỹ : 1 khi lấy nhau rồi thì bác sẽ phải sống với cô ấy suốt đời .Một năm, năm năm hay mười năm có thể được .Nhưng nếu bảo sống bên cạnh 1 người suốt đời chỉ vì lòng thương hại thì em ko tin người ta làm được .Tình yêu chỉ là 1 phần cho 1 cuộc sống vợ chồng, nhưng bắt buộc phải có ít ra từ người đàn ông. Đàn bà dù tài giỏi, khéo léo đến đâu mà người đàn ông ko yêu mình cũng ko giữ được họ, huống hồ bác đã nhận rõ người yêu bác như thế .Mai này, có khả năng rất lớn bác sẽ tìm thấy 1 người phụ nữ khác có tiếng nói chung, có rung động bằng cả trái tim mình ...rồi bác có thể bỏ đi tình yêu đích thực mà sống trọn vẹn với cô ấy ko ? Mà có bỏ được thì bác sẽ hạnh phúc chứ ?
    Em công nhận bác là người có trách nhiệm .Con gái như cô ấy rất dễ gặp mấy tay họ Sở ,vì thế gặp được bác là coi như cô ấy may rồi ! Bác hãy xác định rõ tình cảm của mình, vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại và cả sau này của bác nữa .Đừng chỉ vì thương hại, bác ạ .Rồi bác sẽ thấy chán và coi người ta như "của nợ" , mình sống để trả nợ đời ....thì càng tội cô ấy hơn. Cô ấy nên gặp 1 người cực vững chãi, có thể "dạy bảo" lại để cô ấy sửa chữa những khuyết điểm, để khiến người yêu cô ta và cả cô ta được hạnh phúc chứ cô ấy ko thể nào sáp lại với 1 người ko thể nào hoàn thiện cô ấy, chỉ biết chấp nhận những khuyết điểm đó 1 cách thụ động trong sự chán chường .Bác hiểu ý em chứ ? Và bác cũng đừng bị ám ảnh vì "cái màng" nữa . Cái màng nó vốn rẻ lắm .Nếu muốn thì chỉ tốn ít tiền là có cái khác ngay .Nhưng cái chính là con người cô ấy như thế nào .Nếu cô ấy vẫn như thế với người đến sau bác thì người ta cũng "1 đi ko trở lại" ,ko phải vì cô ko còn, mà vì anh ta cũng như bác "ko chịu được những mối quan hệ ất ơ ấy" ! Hãy cho cô ấy trưởng thành, biết có trách nhiệm với hành động của mình và biết nghĩ cho người khác hơn .Còn vấn đề tự ti thì chả rõ là tự ti về cái gì .Em chỉ thấy khi người ta tự ti thì trở nên ngoan hiền, khúm núm hơn chứ ko ai tự ti mà tỏ vẻ vênh váo, coi mình là mẹ thiên hạ cả ! Ngoài ra, nếu nói về nhan sắc thì cứ yên tâm là có thể sửa chữa được chứ tâm hồn mình ko hoàn thiện thì chỉ có chính mình thay đổi được thôi, ko cần ngồi đó tự ti rồi khiến người mình yêu bực bội ....
    Còn về chuyện học hành của bác thì em khuyến khích bác đi học .Tuy nhiên, như bác nào bảo thì cái bằng nước ngoài ko hẳn là giấy thông hành để bác có 1 mức lương cao ngất ngưỡng như bác nghĩ đâu .Nó tuỳ thuộc vào những gì bác học được nơi xứ người, và những thành công bác nhờ những gì bác học mà gặt hái được ....Những công ty tư nhân sẽ đánh giá cao thực lực của nhân viên hơn là cái bằng cấp .Đi xa, bác sẽ có thời gian chiêm nghiệm lại mọi thứ, và để thử lòng của bạn gái bác nữa .Cô ấy có chờ được 2-4 năm ko, bản tính cô ấy khiến bác sợ và thiếu tin tưởng là ko được, mai này bác được đề bạt rồi đi công tác liên miên ko lẽ phải lắp máy nghe lén vào túi xách để kiểm tra cô ấy mỗi ngày ?? Bác đi xa sẽ học được nhìu cái hay mà nước mình nói chung chưa vượt qua được và khi về sẽ có được sự tự tin khi bắt đầu lăn lộn vào đời . Hãy nói với cô ấy :" Anh đi vì 2 chúng ta. Anh tin tưởng là thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm ..." Em có cảm giác cô ấy lệ thuộc tình cảm vào bác hơi nhìu, cứ phải có bác bên cạnh .Hãy cho cô ta có cơ hội để tự đứng lên và sống đúng với số tuổi của cô ấy .
  9. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Sỏi ơi! tình cảnh như em thì cố học nữa cũng để mà làm gì hả em? Sỏi ơi!
    Những thằng không có bản lĩnh như chú Sỏi này thì ở đâu mà chẳng gặp những chuyện không dứt ra được. Dù có bằng cấp gì đi nữa thì với mớ hổ lốn cỏn con trong cái đời sống tình cảm mà còn không biết cách ra, thử hỏi sau này khi chú đĩnh đạc trong thương trường thì chú làm gì với mấy cú tạt của bọn mỹ nhân kế đây?
    Rồi lại đến chỉ làm tấm gương cho bọn đạo đức giả lấy làm điển hình trong việc dạy bảo con cái họ thôi!
    Buồn quá đi mất.
  10. bttt

    bttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ko sao dau, neu hic thi em la ca xau rui
    xau qua
    thui iu anh nhe
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này