1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Nha Trang: những câu thơ bất chợt

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vutienminh, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trăng trôi lờ lững ở trên cao
    Tỏa sáng lung linh tận phương nào
    Gió nhẹ mang theo ngàn nỗi nhớ
    Nỗi nhớ ngập lòng, ngập trời sao
    Bài này e sáng tác lúc 3g sáng, e vốn thích thể thơ này. Sáng hôm đó e tỉnh dậy vì muốn đi "...", 3g sáng mà. Ko ngủ được nữa nên ra sân thượng, trăng sáng, gió nhẹ làm e nhớ người yêu quá nên....phang ra bài này luôn, có được coi là bất chợt ko nhỉ?
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bất chợt rồi! Không chỉ bất chợt về bối cảnh ra đời câu thơ mà còn bất chợt trong cả cảm xúc nữa. Những bất chợt "ngập trời sao" trong lúc đi "..." là khá "ngộ" đấy! Lúc khác mà bất chợt nhớ chép lại ngay và post lên liền. Sau 20 năm nữa bảo đảm bro có một tập thơ "bất chợt" vĩ đại đấy!
    VTM
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hai câu thơ này hay quá! Thơ của ai thế ạ?
    Chắc không phải của người Nha Trang đâu nhỉ? (Người NT đâu có dùng chữ "tầu" ).
    Bác có toàn bài thơ không, cho em xin?
  4. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng chửa nghĩ ra!
    (Cái TOP này khoá từ lâu rồi sao vấn lôi ra hả ???)
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    A, em không ngờ là bác cũng làm thơ . Chắc hẳn những câu thơ này đã được bác cho "xuất xưởng" trong những ngày xa xứ . Giờ thì bác đã về đến đây rồi, nên chắc chẳng còn nhớ "em" nữa đâu nhỉ?
    Dạ thưa bác! Em là ma mới, nên nhiều ngõ ngách của phố-rùm này em vẫn chưa thông. Em đi qua nhà bác, thấy hay hay thì ghé vào hỏi thử, chứ nào biết đã khóa hay chưa (mà em cũng có thấy cái... ổ khóa nào đâu ạ??? ) . Bác đừng cậy thế ma cũ mà bắt nạt em thía, tội nghiệp em nhắm, huhu

Chia sẻ trang này