1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi nhạc xào!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Thien-than-nho, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhạc xào!

    Giờ đây ko hiểu là âm nhạc Việt Nam sẽ đi về đâu,khi mà nhạc xào nhan nhản,mấy bài Việt chính cống thì chuối kinh khủng.Có lẽ các nhạc sĩ ta đã chán sáng tác ,cứ nhạc xào mà nện,vừa dễ nghe(vì toàn bài hay),vừa dễ bán có tiền.Nhục nhã thay,khi người ta cứ rống lên mà hát những bài hát đi vay mượn,hay nói đúng hơn là ăn cắp.Nếu mà ra luật cấm vi phạm bản quyền bài hát,thì chắc phần lớn ca sĩ ta bán nhà đi chẳng đủ để mà bồi thường. Các nhạc sĩ dần trở thành XÀO SĨ,ca sĩ thì trở thành những con vẹt,hát những bài mà dù có cố nghe cũng ...chẳng hiểu gì!!!Mỗi nền văn hoá sở dĩ tồn tại là nhờ có bản sắc riêng,cứ kiểu này,chỉ vài năm nửa thôi...ôi tôi cũng chẳng dám nghĩ đâu!!!

    Toi-yeu-moi-thu-tren-doi
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ hờ... đúng wá rồi còn giề!
    Là người VN, là ca sĩ VN mà toàn dùng nhạc nước ngoài để tôn hình ảnh mình lên thì hay ở đâu chứ?
    Điển hình là thằng cha Đàm VH... xời ơi... quá vớ vẩn!
    Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa...
    Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.​
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề tồn tại lâu rùi , mà lâu rùi vẫn chưa có cách gì giải quyết ...thật đáng buồn cho nền âm nhạc nước ta. Những bài hát hay thì chỉ có nhưng bài hát vay mượn, còn nhưng bài nhạc sĩ của ta tự sáng tác thì... !. Bây giờ muốn giải quyết là cả một vấn đề lớn...Trong khi nền âm nhạc đang đi xuống thì các nhạc sĩ , ca sĩ chỉ muốn nhanh chóng chạy theo lợi nhuận và danh tiếng ... cũng bởi lý do này nên tôi cho rằng chắc còn lâu lắm lắm nữa thì chúng ta mới có thể có một loại nhạc được coi là " nhạc ta "...
    @ Lời kết : có lẽ phải đợi đến khi tui tham gia vào nền âm nhạc nước nhà thì mới có sự đổi mới á...khì khì...

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  4. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hehe,bây giờ ca sĩ trẻ album mà không có ít nhất 1 bài "Nhạc nước ngoài-Lời Việt..." thì em lạy họ như tế sao.Như NPH album thứ mấy í,12 bài chỉ có 2 bài Việt thôi,nhưng nó là Bonus track mới chết chứ.Ngay LT Cho Bạn Cho Tôi còn thòng 1 bài Nhạc Hoa nữa kia.

    Yêu mèo cũng như yêu Westlife
    Yêu Westlife cũng như yêu Christina
    Yêu Christina cũng như yêu csnhcut và kid_angel
  5. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    thế thì mọi người thử tìm xem ai là người ko xào nhac đê. Chắc là phải lục tung cả cái list singer của VN đó ha
    ĐỆ TỬ RUỘT CỦA DONKIHOTE

  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ xem là tại ai?
    ko có cầu thì làm sao có cung?
    nguyên nhân tại đâu mà những bài hát chán như thế lại vẫn có đất sống và lại phát triển thêm rất nhiều thể loại tương tự nữa chứ?
    ko phải tại thanh niên bây giờ quá dễ dãi khi nghe những cái bài như thế thì tại ai? bây giờ gặp những bài như thế ko ai thèm nghe, ko thèm mua đĩa, đi xem ko thèm nhìn, ko vỗ tay thử hỏi nó có đất sống ko? có thể phát triển được ko?
    hãy nhìn lại quan điểm của mình đi

    Have you ever really loved a woman?
  7. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc là phương tiện giải trí mà đã là giải trí thì phải đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Cũng như thế giới teen pop lên ngôi vì đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Khi nào người ta chán thì tức khắc có thể loại khác thay thế mà thôi. Trước đây nhạc Hoa bây giờ nhạc Thái và theo dự đoán của các dịch giả thì kế tiếp sẽ là nhạc Nhật. Vậy cho nên bây giờ đi học tiếng Nhật là thượng sách.
    Let the music heal your soul!!
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe anh vam nói câu cuối chí phải, mình đúng là sáng suốt
    nhưng mà cũng ko đến nỗi bi thảm như mọi người đâu, xào thì đa số là có nhưng có người xào ít người xào nhiều, hơn nữa vẫn thiếu gì bài nguyên của VN hay đâu
    ko có nhạc trẻ VN bây zờ thì đi hát buồn lắm, chả liên tục có bài mới mà hát :P
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  9. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xào một lần ko bao giờ là đủ!
    Xào đi xào lại ,xào tái, xào chín,đến mức rữa ra vẫn xào!
    Hở bài nào ,xào bài ấy!
    Chán!
    Toi-yeu-moi-thu-tren-doi
  10. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Dai quá... hic!
    Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa...
    Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.​

Chia sẻ trang này