1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi nhớ quê quá đi ! Ai quê ở Lạng Sơn thì vào đây đi!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chongia, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ôi nhớ quê quá đi ! Ai quê ở Lạng Sơn thì vào đây đi!

    Tôi sinh ra ở Hà nội nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh quê hương trên ti vi là lại dạt dào cảm xúc. Dạo này LS mình đổi khác nhanh quá. Ai ở nơi nào có quê ở LS mình thì vào đây tụ tập đi, anh em lâu lâu họp đồng hương làm bữa bia nhỉ.
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa đồng chí là đa số anh chị em tham gia ở Box đều là dân Lạng Sơn nhà mình, một số không phải là người LS nhưng yêu mến Lạng Sơn lắm lắm. Họp đồng hương á? Đồng chí ở HN thì chịu khó online nhé, anh chị em hay gặp nhau ở HN lắm đấy!
  3. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hê hê. dạ vâng em cám ơn bác đã nói cho em biết những điều rất hiển nhiên ạ ! Vì cũng mới nhìn thấy box này em cũng chưa có thời gian đọc hết các topic nên cũng chưa biết topic nào có rủ nhau tụ tập ạ , dạt dào cảm hứng quá nên mới viết ra topic này. Bác mà không thấy "ngứa con mắt bên fải, đỏ con mắt bên trái" thì lúc nào họp mặt topic nhắn qua cho em một câu,em cũng biết fần lớn các bác ở đây học hoặc làm việc dưới HN cả.Gì chứ kể cả không fải họp ở Hà Nội mà ở Lạng Sơn đi nữa thì em cũng xin đi cho bằng được.
    Dạ lính mới tò te !
  4. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 12 nhân dịp sinh nhật ANHDANGYEU_LS241 có thể sẽ off còn chờ kế hoạch của ANHDANGYEU đưa lên
  5. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đệ cũng ở Lạng Sơn đây
    Xa xứ đi tầm sư học đạo, người mang theo bí kíp võ công cha ông để lại, quyết không say không về
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Á ...à ... Chú mày thế mà khá. Đứng khẩu khí của trai Xứ Lạng .25/12 này SN anh mời chú mày đến say 1 bữa. Cho anh cái sđt đê để liên lạc.
  7. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đây đây
    Hảo bằng hữu!!! số của em là 0983381486.
    Có gì xin chỉ giáo Noel ở HN em không đi được chứ, nhưng ngày 25 thì ôkê...
    Kính mong tà cừa cho em biết địa danh và thời điểm mà tà cừa tổ chức...
    Hẹn tái ngộ
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ôi ... muốn về quê quá đi mà không được ...thôi đành ở đây vậy, dù gì thì cũng sắp được nghỉ tết rồi ,
  9. ditim

    ditim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nước non ngàn dặm......
    Mở ngõ
    >

    Yêu Quê Hương
    Nước non ngàn dặm bao la !
    Lối về mấy nẻo, biết nhà mình đâu ?
    Giật mình bãi bể nương dâu !
    Tóc xanh người ấy ở đâu bây giờ ?

    C
    uộc đời có lắm chuyện bất thường. Bất thường đến độ một lúc nào đó nó lại trở thành bình thường, như quê tôi đầy những trẻ em lê lết ngoài đường, ăn xin ngoài phố bên cạnh những xa hoa vung vãi, những đôi mắt dửng dưng, những đôi chân lạnh lùng bước rảo ! Những vụ bắt bớ khơi khơi không cần án lệnh, mà chung quanh đầy dẫy những văn gia, nhà báo, học sĩ từng viết lách đầy đủ nhân nghĩa ,vẫn tỉnh bơ bàn chuyện văn chương văn hóa ! Nhìn mặt tươi cười của họ, nghe những lời văn hoa họ nói, đọc những phê bình sâu sắc họ viết, dường như nhân dân đã ấm no hạnh phúc, xã hội chỉ còn văn chương văn hóa là vấn đề ưu tư bức xúc.
    Người quê tôi một khi đã buộc phải rời quê cha đất tổ, làng nước của mình, dù vì bất kỳ lý do nào đó, họ cũng sẽ nhớ từng chi tiết ngày tháng ra đi, hành trình viễn xứ của mình ! Để một lúc nào đó mệt mỏi với cuộc đời . Nhìn lại thế hệ sau, nó vẫn là một câu chuyện không bao giờ kết cục. Những cái quên, những niềm nhớ, hư hư thực thực... và mãi buồn, mãi đẹp !!!
    Có nhiều người đã viết lại thành hồi ký, với những cái nhìn lại sau những bến bờ xương máu. Sóng vỗ nhân tình trên những bể dâu lạnh lùng của thời gian. Bỗng chốc đã mấy mươi năm. Bao nhiêu cố sự ! Viết không hết, đọc không chán ! Thường họ vẫn phải là một "nhân chứng lịch sử", hay có một thời "vàng son" nào đó mới được vậy.
    Thật lạ lùng ! Tôi không còn nhớ tôi dã rời quê hương mình vào ngày nào, tháng và như thế nào nữa ! Kể cả cái ngày đặt chân lên đảo, rồi đến đất nước tạm dung hôm nay. Nói ra quả là chuyện đùa cho vui ! Nhưng đến khi bất ngờ cần làm giấy tờ đơn từ, mới thấy mình lại phải lôi cái cặp cũ ra mà lục lọi, rồi nhìn vào những con số lạ lẫm mà bâng khuâng như chuyện vừa mới hôm qua ! Dù đã gần 20 năm trôi đi đều đặn, lặng lẽ ! đầy đau xót.
  10. ditim

    ditim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cố Hương ngàn dặm bao la !
    Lối về mấy nẻo, biết đâu là nhà ?
    Giật mình Đồng lúa Vàng giơi !
    Tóc xanh Giờ đã Vàng rơi Mây Trời ?

Chia sẻ trang này