1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi những người hàng xóm!!!!Tôi đến điên mất thôi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_leaf, 07/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_leaf

    winter_leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi những người hàng xóm!!!!Tôi đến điên mất thôi......

    Sao mấy hôm nay tôi cứ nghe đến từ hàng xóm là lại..thấy run run
    Sự việc là thía này Hôm trước vừa dắt xe máy ra để đi học Anh văn thì....khực khực.....chiến hữu thép bị tắt máy....thế là uỳnh...cái xe ngã chổng kềnh .............mà cũng có gì đâu cơ chứ ( so với lần đâm vào ô tô...ke ke ke chỉ là chuyện nhỏ...như cọng cỏ ý mà) chỉ bị ngã thui rùi lại đứng đậy được ngay.

    Cũng chỉ tai mami ...xe hết xăng mà không chịu đổ đầy cho nó ...đúng là mẹ làm con chịu....thế mà hôm nay mới bảnh mắt, pa pa đã bảo đưa chân tay xem có sây sát gì không ...ui zùi ui.....khổ thân quá đi mất thôi.........mami thì doạ là không được cưỡi chiến hữu thép để đi học nữa mà phải đi xế điếc --------> buồn đau mất 2 giây(hì hì hì mami bảo nếu đi không cẩn thận sẽ tịch thu....) Trời ơi bao giờ con mới có xe riêng...lại còn bảo phải xét xem có tiến bộ không nữa chứ ??không khoé lại bắt viết bản kiểm điểm giống bà chị họ mất thôi ...rồi lại chưa quán triệt tinh thần cách mạng.......hic hic hic.thế này thì sống sao nổi đây hu hu hu

    Hỏi thì được biết mấy bà hàng xóm thấy...về nói ngay với mami rằng; ui con bé nó bị ngã nặng lắm..cái xe đè lên cả người chân lại còn kẹp vào bánh xe nữa chứ...... hình như còn bị thương nữa ặc ặc ặc..có sao đâu...mình khoẻ như trâu vàng xi gêm y'' chứ...chả xứt mẻ miếng nào......Nghe xong mình điên quá....2 tai xịt ra khói , chạy ngay vào phòng.ke ke ke ke.........đá vào tường mấy cái cho nó bõ tức
    Nhớ lại chuyện cách đây 1 năm,,nghe bà chị họ nói lại rằng....mấy bà ý nói với mẹ chị rằng em có người yêu Trời đất quỷ thần ơi....cái quái gì thế khung bít nữa????Lại là mấy bà ở tổ dân phố..thấy mình tham gia hoạt động của trường đi cùng với 1 anh dựng chương trình---------> thế là có ngay 1 thằng người iu từ trên trời rơi xuống...cũng hay đấy nhỉ?????

    Ngẫm lại thì chả hay tẹo nào Hậu quả là bác mình thông báo lại ngay với mami...và pa pa...suýt chút nữa là bị ăn đòn....xấu hổ thật ..lớn thế này mà vẫn bị ăn đòn,,,,,,,không phải là bị đau đâu...vì mình có khóc bao giờ đâu ...........chỉ thây mình đúng là ngang tầm với lũ nhi đồng của thằng ku em mình hị hị hị
    Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, bây giờ thằng bạn thân cũng không dám cho nó đến nữa...chỉ dám gặp nhau và nói chuyện ở lớp học Anh.. khoảng 15 phút lúc nó đến còn mình thì về........thảm kịch quá đi mất thui.chỉ bảo với nó rằng ...nếu ấy không muốn tớ bị ăn đòn hic hicKhổ thân thằng bé...cũng may nó thông cảm với mình ......Tất cả cũng chỉ sợ mấy bà hàng xóm ...thể nào cũng nói với mẹ , biến thằng bạn quý hoá thành ngưòi iu thì khổ thân mình Mà ba mẹ thì không thích chuyện yêu đương vớ vẩn này chút nào(theo lời mẹ nói)

    Oài mệt mỏi quá ....chả bao giwò dám tấm ự hay nói bất cứ chuyện gì với ba mẹ cả...đôi lúc mình thầm mong ước có thể nói chuyện như những người bạn giống như gia đình đứa bạn thân thì tốt biết mấy
    Trùi ui..đến bao giò con mới được đi làm đây.bao giwò con mới thoát khỏi mấy bà hàng xóm này đây??????????????
    Heo mi bờ li hị hị hị


    Cái gì đã qua rồi sẽ qua... Thế cho nó khoẻ hì hì hì
  2. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bé nhi đồng này vui tính phết nhẩy, không biết bé mấy tủi rùi?
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tớ chẳng ai quan tâm tới ai mấy nên tớ không mệt lắm nhưng mà cũng chẳng biết được, cứ thử có chuyện gì mà xem
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. winter_leaf

    winter_leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác cháu năm nay đã 18 tủi rùi , đủ tuổi để iu , để đi bầu cử rùi đấy bác ạ....cháu cũng đang đau đầu lắm vì cái mẹt cháu nó non choẹt hic hic hic
    Cái gì đã qua rồi sẽ qua... Thế cho nó khoẻ hì hì hì

Chia sẻ trang này