1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, những tình huống khó xử, những chuyện dở mếu dở cười, hay chết vì ngượng!!!!!.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1 hôm cô cháu gọi mình là bác đến tuổi đi tiêm chủng . Dì nó (em họ tui) kêu đi cùng .
    Trời ngả chiều , mà hình như mùa Thu cho nên mát . "Cả nhà" đèo nhau đến một phòng khám của phường xã gì đó .
    Xịch đến trước của trạm Y tế , 2 anh em đang loay hoay cho nó xuống , mà nó lại khóc mới chán chứ . Mình đang cố giữ xe để cô em bế nó xuống , có 1 bà y tá chạy ra kêu ngay :
    - "Ơ kìa , Bố nó bế nó xuống đi chứ , sao lại ngồi thế kia ?"
    Hai anh em ngỡ ngàng nhìn nhau , chợt tủm tỉm cười . Đến lượt bà em bế nó vào trạm xá tiêm , mấy bà khen :
    - "Trông yêu quá , giống mẹ thế nhỉ , mà ****** trông xấu xấu thế mà ."
    Ặc ặc , đến lúc này thì bà em mới phải thanh minh :
    - "Đó là bác nó đấy , cháu có phải là Mẹ nó đâu . Mẹ nó đi làm , cháu đưa nó đi tiêm thay thôi" .
    Mấy bà kia khựng lại nhìn nhau . Hì hì...may mà nhanh chân cho nên hai anh em chuồn thẳng .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 09/06/2005
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Chắc Mail dở mếu dở cười/ chết vì ngượng là vì người ta công khai sự thật này

Chia sẻ trang này