1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi..... Ô sin!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cô thứ nhất: trẻ,18 đôi mươi,ăn quà như mỏ khoét, buôn điện thoại ác liệt, khéo cháy cả máy cũng nên, ăn quà thì cứ gọi mấy hàng rong vào rồi nợ tiền, nấu ăn thì chán chết, đến khi nhà đuổi thì chả nói việc nợ tiền mấy bà hàng rong, mấy ngày xong, lũ lượt kéo đến nhà E đòi tiền của"cái cô gì con các bác"!Xong,bó tay!!
    Bà thứ 2:Bật dàn, hát karaoke tự do sung sướng!!Mẹ E còn chưa biết sử dụng thì bà í đã nhoay nhoáy rồi ạ!! Bà í bị đau ruột thừa, hay cái gì đại loại như thế, nhà E đưa bà í vào viện & cho mổ! Bố E mổ cho hẳn hoi, chồng từ quê lên cám ơn rối rít!! Thế mà, chả biết điều gì cả!! Rồi lại còn cái tật ngồi lê đôi mách, chuyện gì ở quanh đấy cũng buôn hết, ở nhà rỗi việc quá, chả làm gì mà!!
    Osinh thời này,thế đấy các bác ạ!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  2. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có thêm người khác vào nhà là thêm phức tạp rắc rối rồi.
    tôi thấy Ôshin hay người giúp việc cũng có nhiều loại lắm. Nhưng để tránh tình trạng cứ thời gian đầu thì ngoan ngoãn, sau đó thì lười và được tăng lương, thì nên thoả thuận trước, đặt ra nội quy được làm gì và không được làm gì. Nhà tôi cũng thuê 1 oshin và cũng làm như thế, đến nay chưa thấy mọi người phàn nàn gì về chị này. Còn tôi chỉ thích thuê oshin làm theo giờ thôi, và không ăn ngủ tại nhà cho nó đỡ phức tạp .
    PQ
  3. safi

    safi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ô sin ấn tượng nhất của nhà tớ:
    Sáng chị đòi ăn Phở (vì ở với chủ củ quen sáng nào cũng ăn Phở), mua cho cái khác ăn thì mặt xưng lên, mẹi, mình còn chẳng có Phở mà ăn!
    Thoắt một cái lại thấy chị nằm nghỉ rồi, hôm nào hơi mệt là chị không làm gì cả, kể cả nấu cơm. Ai lại nói với Mẹ tớ là "Nấu được thi ăn, không nấu được thì nhịn". Mẹ tớ đành đi nấu cơm, mời chị xuống ăn cho chị khoẻ lại, chị không ăn, chị đợi hàng "cháo trai" đi qua, chị làm 2 bát ôtô.
    Tính chhị rất gọn gàng, thấy cái gì lâu không dùng, dép guốc mà đông đúc là chị bán đồng nát hết.
    Một ngày, chị không ăn cơm, hỏi làm sao thì chị bảo "Nhà này ăn ở không tốt với chị, ăn cơm không gắp mời chị miếng nào". Choáng quá!! vì nhà tớ ai ăn gi thì cứ tự nhiên, có gắp ghiếc cho ai bao giờ. Chị lại tị với Bố tớ gắp hết miếng ngon, chả để lại để cho chị gắp.
    Khổ nhất là cứ chiều nào đi làm về, đã mệt lại còn phải nghe bố mẹ tớ thi nhau kể tội chị cãi nhau tay đôi với bố mẹ tớ, bỏ nhà đi sang hàng xóm chơi, buôn chuyện với mấy bà đồng nát ....
    Chị được người quen của nhà tớ giới thiệu nhà tớ cũng phải chịu đựng chị mất hơn 1 tháng mới giải tán được chị, tớ sau quả đấy nhà tớ sợ ô sin đến tận bây giờ.
  4. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    phải gọi là gia nạn thì đúng hơn. Thời buổi có thì thừa không có thì thiếu. Nhà em cũng có o sin a, nhưng không dám kể với các bác đâu, sợ nó vô tình đọc được bỏ về quê thì chết cả nút nhà em. Nhưng cũng có chuyện o sin nhà hàng xóm kể cho các bác nghe. Để biết thoi nhé chư đừng buôn, người ta lại bảo nói xấu giai cấp lao động.
    Nhà chị này đang xây, nên thuê một nhà hàng xóm bên cạnh để trông nom nên rất bừa bộn, buổi tối cả nhà sinh hoạt trong một phòng, kèm thêm con chó nhật mà con gái chủ nhà vô cùng yêu mến. Một hôm cả nhà đang xem phim, con chó này vì bị xích nên sủa ăng ẳng, rất khó chịu, chủ nhà mới tức mình quát "ước gì cho mày chết đi", nói đùa thôi nhé (tôi cũng không nhớ rõ xem đã nói gì). Ngày hôm sau con gái chủ nhà đi học, hai vợ chồng đi làm, còn mỗi o sin ở nhà, cô nàng suốt ngày ra ngóng vào trông mấy anh thợ xây bên cạnh. Thế rồi đến chiều về, mọi người không thấy chó con đâu cả, bèn đi tìm, hoá ra là cô em o sin đã cùng mấy anh thợ quay chính vàng con chó nhật để chuẩn bị nhắm rượu mất rồi. Chủ nhà tức quá quát : tại sao em lại làm thế, em không biết rằng con bé con rất yêu quý con chó này à ?" cô ta bèn trả lời tỉnh queo "Ơ thế hôm qua em tưởng anh bảo cho njó chết cơ mà ", cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình các bác nhé ........
  5. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Ôsin hay người giúp việc quả là một đề tài kể muôn thuở không hết. Nhưng Ôsin ăn cắp tiền, cãi chủ nham nhảm, nấu cháo điện thoại hay đem con chó yêu của chủ nhà ra quay vàng nhấm rượu... cũng chưa thiệt hại như chuyện ôsin ngủ với ông chủ nhà.
    Bạn tôi là một người nhẹ nhàng, xinh đẹp và làm ra tiền. Nhưng cũng chính vì cái tính nhẹ nhàng của mình mà một hôm nàng về, sợ đánh thức chồng lúc ngủ trưa nên nhẹ nhàng đẩy cửa. Nàng không tin ở mắt mình nữa khi thấy đức lang quân và ôsin quấn nhau trên chiếc giường cưới chăn ấm đệm êm, trên mình không một mảnh vải che thân. Sau đó tất nhiên là đến màn xin lỗi vì "anh không cưỡng lại được" và "em hãy tha thứ cho một phút dại dột" nhưng chàng đã "kiếm củi ba năm đốt một giờ". Hạnh phúc gia đình tan vỡ và hai người phải chia tay. Thật không may là cho chàng là ngôi nhà kia lại đứng tên nàng.
    Tuy vậy, cũng không phải là người giúp việc nào cũng tệ hại như vậy. Cô bé trông nom bé con cho anh chị hàng xóm nhà tôi thì làm việc rất tốt và nhanh nhẹn. Mặc dù cũng có những nỗi ham mê như xem phim, hát karaoke tại nhà hay đọc truyện mỗi khi rảnh rỗi vì đang ở tuổi lớn, nhưng cô bé thật sự yêu mến hai đứa nhỏ, làm việc rất tích cực (dù thỉnh thoảng có hay quên, đoảng tính) và trách nhiệm.
    Tôi chưa có điều kiện thuê người giúp việc nhưng có lẽ như bác gì gì nói ở trên, có khi "mình làm cố một tý cho xong" vì thêm người là thêm rắm rối phức tạp!
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Nhung- những chuyện không tên
    Xét cho cùng, Nhung là một cô nàng rất chăm chỉ. Ở với tôi công việc nhà chẳng có gì nhiều, vì những việc giặt giũ thì đã có máy giặt mà nhà tôi thì lại chẳng rộng rãi gì nên phần lớn thời gian Nhung ngồi bên cửa sổ với trái tim thổn thức nhớ chàng NUÂN mà thôi. Để khỏi buồn, tôi lôi quần áo cũ ra để cho Nhung. Vốn là một thiếu nữ đảm đang, Nhung quyết định sẽ dùng tài may vá của mình để sửa chữa lại những bộ quần áo của tôi để vừa với nàng hơn. Sau 3 ngày cặm cụi, một buổi chiều tôi nghe tiếng thét vang trời của nàng, nàng buồn rầu đưa tôi xem cái quần soóc cũ của tôi, nàng muốn sửa thành váy bó nên tháo 2 ống quần ra và khâu lại với nhau nhưng cuối cùng nàng lại không thể nhét được 1 chân vào cái váy thời đại đấy.
    Chán với các trò may vá, Nhung trở nên chăm chỉ đột xuất với công việc dọn dẹp tủ giầy dép của tôi. Không hỏi han gì tôi, một buổi sáng khi tôi đi học nàng đem hết giầy của tôi ra đánh xi nhưng hỡi ôi, nhưng đôi giầy da lộn của tôi cũng bị nàng đánh bóng loáng! Tôi chỉ còn biết gọi thầm giá tiền của những đôi giày yêu quý của mìnhi.
    Sau hơn 2 tháng, Nhung trở nên trắng trẻo và tròn trịa hẳn ra, nàng ăn như hổ, bữa nào còn lại thức ăn thừa nàng cũng nói một câu rất ngắn gọn " Cô để cháu". Nhiều lúc tôi cũng thương nàng vì nghĩ thật sự cuộc sống ở nhà quê quả là quá nghèo nàn lạc hậu. Nhưng rồi cũng đến lúc không còn thương được nữa, mẹ tôi trước khi đi công tác đã để lại cho tôi 2kg lạp sườn phòng những ngày lười đi chợ thì lấy ra ăn. Có một hôm nàng dọn tủ lạnh và hỏi tôi cái đó là cái gì, tôi giải thích và nói là để đấy khi nào hết đồ ăn mới ăn. Đến một ngày, khoảng 2 tuần sau đó, tôi muốn rang cơm, lấy lạp sườn ra thì đã hết sạch, tôi điên quá gọi nàng ra, nàng lại khóc và giải thích sau những tiếng nấc mùi lạp sườn..." Cháu chưa được ăn cái này bao giờ, ăn thử cứ thấy ngon ngon nàm sao ý cô ạ". Có ai tin được 2 tuần ăn vụng hết 2kg lạp sườn Nàng làm tôi choáng về khả năng ăn uống phi thường đó
    Hakunamatata
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hic,nghe moi ng ta the thi ai ma dam thue nua! Nha em chi thua mot chi cu thu hai den la lau don toan bo nha cua tu tang tren xuong tang duoi, lam bao gio xong thi ve. 15000/ buoi. Tom lai la, em thay on, rat nhiet tinh. Hom nao can co the giat giu luon! Vua nhan ma ko phai o chung o dung!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Các bạn đang đứng trên khía cạnh của người chủ để "nói xấu", "cười chê" người giúp việc mà không biết có ai bao giờ thử đứng trong vị trí của người giúp việc để phán xét ngược lại.
    Trên lý thuyết, CMT8 là để xoá bỏ chế độ chủ tớ và làm cho mọi người trong xã hội bình đẳng nhưng không xoá được mà chỉ biến tướng dưới hình thức khác. Ba Mẹ tôi bị đi tù trong những lần cải cách vì là chủ của nhưng công ty, nhà máy. Bản thân tôi cũng bị người giúp việc"bú" mất sữa vì Ba Mẹ quá bận bịu không có thời gian chăm sóc nhưng nghĩ lại thời đó con người khổ thật, sữa là một cái gì đó xa xỉ, phải có tiêu chuẩn. Trẻ em ở quê, Mẹ không có sữa chắc chỉ uống nước cơm.
    Trên thực tế, những nước đang phát triển xã hội phân cấp lớn. Đây chính là bằng chứng cho sự phân cấp trong xã hội .
    Người giúp việc cũng là những cô gái có thể lớn hơn hoặc bằng tuổi các bạn nhưng sinh ra trong hoàn cảnh kém điều kiện hơn. Về quyền con người, họ cũng như các bạn có quyền ăn mặc, tự do luyến ái. Tại sao họ là người giúp việc lại không có quyền đó?
    Chính xã hội Việt Nam rất coi trọng hình thức bên ngoài và mặt mũi. Chính xã hội Việt nam coi trọng bằng cấp cho nên có nhiều người bị cha mẹ chạy chọt đẩy vào trong các trường Đại Học. Các bậc cha mẹ này tạo đủ mọi điều kiện, nào là "ở nhà không phải làm gì cả, nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, đều có Osin hết, chỉ việc học thôi".
    Tôi nói thật, cho dù các bạn có bận học vẫn có thời gian để tự làm việc nhà, tự dọn phòng của mình, tự nấu cơm, rửa bát. Có nhiều người việc nhà không làm nhưng đến nhà người yêu thì lại rất chăm chỉ
    Hy vọng các bạn trước khi phê phán hãy thử đứng vào trong vị trí hoàn cảnh của người ta một lần.
    Nếu các bạn ngồi đây "nói xấu" người ta với hình thức văn minh là dùng Internet, nói người ta thế này thế nọ. Họ ( những người giúp việc) cũng có thể ngồi mấy người làm ở mấy nhà quanh hàng xóm dùng công nghệ thô sơ là "nước bọt" để "buôn chuyện".
    " Con bé chủ nhà tao ghê lắm mày ạ. Toàn nói dối, trốn học đi chơi, có làm cái gì đâu, suốt ngày lượn lờ. Cha Mẹ hỏi nhờ một chút thì nói con bận lắm. Công ăn việc làm chẳng có suốt ngày điện thoại di động dắt đít, trông chẳng khác gì ****.......Làm thì chẳng làm, hễ đi về đến nhà là lườm với nguýt tao mày ạ."
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với cách Netwalker tiếp cận vấn đề của topic này, người mở topic này ra không phải để cho mọi người vào đây nói xấu người khác. Tôi khi mới sang nước ngoài đi học thì công việc làm thêm của tôi cũng là giúp việc, trông trẻ cho các gia đình người bản xứ ở đây.Nhưng thật sự vấn đề người giúp việc hiện nay và những vấn đề mà các bạn ở đây đưa ra thể hiện một thực tế là sự khác biệt về trình độ hiểu biết khá nhiều giữa nông thôn và thành thị. Thôi thì " tiên trách kỷ, hậu trách nhân", muốn có một người giúp việc như ý muốn thì trước tiên mình phải chấp nhận họ như họ vốn có và phải hướng nghiệp họ cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Khi tôi mới đi làm thêm ở đây, tôi cũng bỡ ngỡ cũng rất quê mùa vì có nhiều thứ đồ dùng trong gia đình rất văn minh nhưng điều quan trọng là họ hiểu được và hướng dẫn tận tình cho tôi, ngược lại tôi cũng phải nói ra những điều tôi không biết. Vậy nên theo hiểu biết của tôi thì topic này mở ra là để trao đổi những kinh nghiệm giữa những người đang phải nhờ cậy đến người giúp việc trong gia đình để tránh những sai lầm có thể xẩy ra.Cuộc sống thật là phức tạp!
    Hakunamatata
  10. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông xạo vừa thôi nha, cái thời kỳ đánh tư sản là rất lâu rồi không phải cái thời ông sinh ra đời đâu. Còn có những biến thể của xã hội mới thì có một loại khoe khoang và tự nhận mình vào dạng cao cấp nhưng xem ra thì khó mà dấu được bản chất há!

Chia sẻ trang này