1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi..... Ô sin!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý, và đánh giá cao bài viết của bạn, nhìn vào 1 khía cạnh nào đó thì ông bạn rất có lý, tôi cũng mong có những người giúp việc trong gia đình lên đây mở topic: " Ôi... chủ nhà" để họ thảo luận, mang lại sự "công bằng xã hội"
    big gun
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 28/12/2003
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em chạy ra kéo áo bác Net nói thầm cái ạ.
    Bác vào mạng ít thôi, nên dành thời gian đi sắm sửa đồ đạc đi. Em thấy 1,75C thì chứng tỏ bệnh cũng nặng phết rồi đấy ạ. Ko nên để lặp lại cái bi kịch ngọt ngào đó vào năm sau nữa.
    Chế Lan Viên ngày xưa 17 tuổi đã viết "Thú đau thương", em nghĩ bác có tuổi rồi, nên bảo trọng
    Em xin hết ạ
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    1,75C là gì thế Kenzo ơi ?
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ặ vui nhỏằ?,
    HỏằTi 'ỏằ"ng bĂc Netwalker à.
    Vitdoi dỏĂo này lên mod có khĂc, toàn thỏÊ mỏằ"i rỏằ"i ngỏằ"i xem mỏằi ngặỏằi cÊi nhau. Kiỏn nghỏằi nhỏằng ngặỏằi kâm may mỏn hặĂn.
    ĐỏƠy là chặa kỏằf quy luỏưt thỏằ< trặỏằng là chưnh cĂc bỏĂn chỏằn ngặỏằi giúp viỏằ?c chỏằâ ngặỏằi ta làm gơ có quyỏằn chỏằn ngặỏằi thuê ? Dạng dỏằ<ch vỏằƠ thơ phỏÊi chỏƠp nhỏưn cỏÊ cĂi xỏƠu lỏôn cĂi tỏằ't chỏằâ. Thỏ còn kêu ca thỏ này thỏ nỏằ cĂi gơ ???
    ỏằz 'Ây có ai dĂm bỏằ 2Tr ra thuê ngặỏằi giúp viỏằ?c mỏằTt thĂng nhặ vitdoi không ? Tôi 'ỏÊm bỏÊo 99% là cĂc bỏĂn sỏẵ nhặ vitdoi, không bao giỏằ phỏÊi phàn nàn.
    F1
  6. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày, đến cơ quan lúc nào cũng nghe chị này chị kia than phiền về Osin nha mình`, các chị gọi là housemaid cho nó " lịch sự". Chị Này bảo từ 2 tháng nay chị thay 3 maid vì các nàng toàn nói dối, ngủ trưa đến 5 giờ dậy không đi chợ, vớ luôn trứng trong tủ lạnh, ba ngày ăn trứng rán. Lại còn bày trò làm mất xe đạp rồi trốn về quê vì " sợ quá". Sau này chị phát hiện ra đó là " vở kịch của nàg Ô Sin, nàng xơi tái cái xe mini Nhật. Liên minh Osin cũng rất chặtc chẽ, suốt gày nàng gọi cho Osin là bạn mình làm ở nhà khác buoon dưa lê và nói xấu chủ, gọi điện về nhà toàn thấy máy bận. Tại sao họ là những người nghèo mà không tự trọng, nếu họ đáng tự trọng thì chúng ta đã chẳng phải như thế, nhưng nó là trào lưu rồi, đấy chính là cái quyền của họ. Osin nhà chị khác thì thế này, Chị ấy vừa đi công tác nước ngoài về mua quà cho mọi người, mua được hai gói Sô cô la xịn, Vừa về buổi chiều, mệt quá lăn ra ngủ. Sáng hôm sau mở tủ lạnh để lấy quà cho mọi người, đã thấy bay một gói. Ra nhìn thấy O sin cười nhăn nhở.
    Theo tôi, chồng mình mình chăm, con mình mình chăm, Nếu có thuê thì chỉ tính working hours, ko nên full time. Dù bận đến mấy, về nhà phải thoải mái chứ không thể bực mình vào người được.Tôi quyết khong thuê o sin, mình tự làm được thì cố đi. Ko làm thì phải chịu thôi, ko kêu.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến người giúp việc, Gà con lại nhớ đến chị_ một người "cháu" họ hàng xa xôi với Gà con, vì gia đình nghèo nên chị đã rời quê lên sống với gia đình Gà con, một fần để giúp thêm công việc nhà cửa cho ba mẹ của Gà con.
    Những ngày đầu về VN, Gà con bỡ ngỡ với những người xung quanh, Gà con ngồi bên chị, nghe chị kể về những ngày chị ở quê, cuộc sống nơi quê Bắc Ninh khác ra sao so với Hà Nội, công việc chị phải làm và nhiều thứ khác. Cứ vậy, một năm qua đi, Gà con bước vào những năm cấp 2. Lớn hơn, nghe chúng nó nói về những người giúp việc ở gia đình chúng nó, chị khác nhiều những người giúp việc ở nhà bọn bạn quá. Chị luôn mách ba mẹ của Gà con khi ba mẹ không có nhà mà Gà con ngồi xem film haychui vào máy tính để chơi, ko học bài. Chị luôn mách mẹ Gà con mỗi buổi sáng nào mà Gà con đi học chưa thèm ăn sáng.... Những chuyện cỏn con như vậy, Gà con luôn bực tức với chị vì bị soi mói từng tí một như vậy. Đã biết có bao nhiêu lần chị và Gà con cãi nhau chỉ vì những lời nói vô lễ của Gà con, mẹ mắng gà con và cũng mắng cả chị can tội không cố chấp. Giúp việc ở nhà bọn bạn Gà con đâu có thế đâu, họ luôn bao che cho chúng nó, họ luôn làm theo những gì bọn bạn Gà con "sai bảo". Chị đã trở thành điệp viên của mẹ Gà con mỗi khi mẹ đi vắng hic hic. Năm lớp 9, Gà con bị mắng, mắng một cách không còn gì để nói nữa, tất nhiên là rất tức rồi. Thế là để cho công bằng, ba mẹ Gà con quyết định cắt giải mã đi, cả chị và Gà con đều không được xem tivi đó nữa. Chị chắc tức lắm đó, Gà con vui vì được thấy điều đó. Bình thương Gà con có ngồi xem là y như rằng hôm sau bị mắng cho1 trận, nào là con fải tranh thủ học, nào là sao con không nghe lời chị.... Có nhiều lúc cãi nhau, mẹ khuyên gà con khá nhiều, dù sao thì chị vẫn hơn tuổi, rồi con fải tôn trọng chị...... Có lẽ mẹ nói đúng, sống ở đời ai chẳng cần 2 chữ tôn trọng chứ. Cang lớn, Gà con càng yêu chi hơn. Thỉnh thoảng vẫn cãi nhau vì nhiều thứ trẻ con. Vậy là chị đã ở cùng gia đình Gà con được 7 năm rưỡi rồi cho đến ngày Gà con xa nhà, xa chị, xa Việt Nam. Gà con nhớ chị nhiều lắm. Chị viết mail kể chuyện, đi ra chợ, ai cũng nhờ chị gửi lời hỏi thăm Gà con.... hic hic
    Giờ chị đã đi làm, mẹ cho chị đi học máy tính, cho chị đi học may, nhưng cuối cùng chị lại chọn nghề khác. Lương tháng đầu tiên chị dành tiền mua quà gửi sang cho Gà con.... Gà con thích lắm. Mặc những bộ quần áo chị mua tặng, chụp ảnh về cho chị, chị cũng vui. Thỉnh thoảng nhận được email của chị, chị viết mà ba mẹ không biêt... Chị_ người chị họ_ đôi lúc Gà con coi chị như người osin trong nhà_ đã cho Gà con hiểu được rằng trong xã hội này chỉ có 1 giai cấp, tất cả đều bình đẳng và cần tôn trọng lần nhau. Giờ cuộc sống gặp những khó khăn, chị không còn ở bên cạnh để giúp đỡ, Gà con mong ước có chị bên cạnh, mong ước có chị ở đây. Bao nhiêu việc làm trước đây chị làm cho hết, chị làm hỏng thì lại tranh thủ lên giọng quát mắng. Giờ đây bản thân Gà con còn tội nghiệp hơn, chỉ biết nói với chị rằng: Em xin lỗi chị nhiều lắm, chỉ cần biết chị là người chị tuyệt vời của em và em rất yêu chị
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    xin trích 1 đoạn mess của mod vitdoi gửi cho mình,thấy hay hay và cũng liên quan đến vấn đề Osin nên mình cũng mạn phép đưa lên,hi vọng không bị xoá,nếu có bị xoá thì mình cũng xin phép đuợc Paste lại xin cáo lỗi trước.
    Cuộc sống không toàn màu đen và cũng không toàn màu hồng,bàn luận mà chỉ thấy 1 phía thì nên nhìn lại chính mình.
    Tôi không mù,anh không mù,ở đây chỉ có sự khác nhau giữa nhân sinh quan_cách anh và tôi nhìn con người trong xã hội.
    Phiến diện quá đấy anh bạn ạ !
    To all:
    Sorry 1 chút nhé,mình thấy khá nhiều bạn ở đây kêu ca thói buôn dưa kể xấu của những người giúp việc nhưng nhìn những bài viết của các bạn thì mình nghĩ "buôn dưa" đã được các bạn nâng lên thành 1 "nghệ thuật" rồi
    @luiz
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không toàn màu đen và cũng không toàn màu hồng,bàn luận mà chỉ thấy 1 phía thì nên nhìn lại chính mình.
    Tôi không mù,anh không mù,ở đây chỉ có sự khác nhau giữa nhân sinh quan_cách anh và tôi nhìn con người trong xã hội.
    Phiến diện quá đấy anh bạn ạ !
    To all:
    Sorry 1 chút nhé,mình thấy khá nhiều bạn ở đây kêu ca thói buôn dưa kể xấu của những người giúp việc nhưng nhìn những bài viết của các bạn thì mình nghĩ "buôn dưa" đã được các bạn nâng lên thành 1 "nghệ thuật" rồi
    @luiz
    &lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#008000&gt;Welcome &lt;/FONT&gt;[yellow]to &lt;/FONT&gt;[green]Brasil Fanclub: &lt;/FONT&gt;
    &lt;/STRONG&gt;&lt;A href="http://brfc.ttvnol.com/" target=_blank&gt;&lt;/A&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;A href="http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn"&gt;http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
    [/QUOTE]
    Ha ha ha, ông bạn này lạc đề rồi, chúng ta đang nói về Ô sin, chứ không nói về các thành viên đã viết trong này có những nghệ thuật gì, tôi gợi ý bạn rồi mà.. hãy viết về những gì Ô sin mang lại cho chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho xã hội... Đi vào nội dung 1 chút nhỉ....
    ---
    Xin lỗi các bạn về sự trao đổi cá nhân của chúng tôi nhé... coá ai than phiền, tôi xin hứa sẽ xoá ngay!
    big gun
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mù,anh có mù hay không thì tôi không dám khẳng định nhưng khi đứng ở vai trò lãnh đạo thì nên xử lí theo chính kiến của mình,việc gì phải nhờ người khác dắt tay thế ? Nếu cảm thấy nên xoá anh cứ xoá để tôi Paste lại luôn cho tiện !?
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn

Chia sẻ trang này