1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi..... Ô sin!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Netwalker đừng so sánh lệch lạc như vậy, ở VN thu nhập thấp nhưng đời sống cũng rẻ hơn. Mỹ thu nhập cao nhưng quay cuồng trong guồng máy kiếm tiền trả nợ đủ thứ, nhà, xe....Ở Mỹ chẳng có ai là không nợ nần cả. làm ra bao nhiêu tiền xài cũng không đủ vì có quá nhiều cám dỗ...Mỗi nước có cách sinh hoạt khác nhau. Netwalker chắc chẳng bao giờ nghĩ mua nhà, mua xe hơi ở Mỹ trả tiền mặt một lần đâu nhỉ, thế mà ở VN lại làm được đấy! So sánh như thế thì chấp nhận được hông vậy nè?
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ketban99 viết hai bài cơ mà bác netwalker, bài trước tranh luận vào đúng những ý tưởng chính đấy. Bài sau tuy có vụn vặt một chút, nhưng cũng không phải là không có chính kiến, bác đừng khắt khe thế mới phải chứ.
    TanNg
  3. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Netwalker, tôi nghĩ là bạn nên đọc lại bài của tôi thì hơn, tôi không có ý kiến đối lập với bạn về vấn đề chính mà bạn đề cập tới.Tôi chỉ thấy việc bạn nói " mốt " thuê người giúp việc làm hỏng cả một thế hệ thì tôi không đồng ý vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Còn tôi chỉ nghĩ việc so sánh thu nhập giữa Mỹ và VN là không thể nói như bạn. Còn tuỳ bạn hiểu, cũng có thể là cơ hội để bạn " tự" thể hiện mình ( chắc không nằm ngoài hướng giáo dục của gia đình bạn)bằng cách viết một bài giải thích cho tôi thì bạn đã thành công rồi đó!
    Tôi sẽ không có ý kiến thêm gì để tránh lạc đề của người đặt ra topic này.
    Được ketban99 sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 02/01/2004
  4. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì người giúp việc ở ngoại quốc có một kiểu là ví dụ cả khu nhà cùng thuê chung một người chăm sóc vườn tược, mọi giao dịch đều qua một công ty phụ trách, có khi người thuê cũng không biết mặt người giúp họ làm vườn, nếu có chê trách gì thì lại gọi phone hoặc gửi thư đến công ty trung gian kia. Nếu là người thuê giúp nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thì theo hợp đồng cứ giờ đó thì đến, và làm xong việc thì đi về. Rõ ràng là quan hệ giữa người giúp việc và người thuê hầu như không nhiều, vậy sẽ tránh những phức tạp giống như ở Việt Nam vậy.
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì việc thuê người giúp việc trong gia đình đáp ứng nhu cầu cuộc sống của 1 số gia đình ( không phải là tất cả).
    Mỗi gia đình có văn hoá gia đình riêng, cách sống và cách đối xử riêng của họ ( vì thế mà xã hội mới đa dạng). Tôi mở chủ đề này chỉ để chúng ta cùng tìm hiểu và tham khảo, rút kinh nghiệm..... Vậy nên việc bình phẩm, đánh giá các bài viết hay áp đặt cách nhìn vấn đề là không cần thiết.
    Tôi nhất trí với ông bạn NET Wallker...là năm mới chúng ta hãy nói chuyện vui.
    Chúc gia đình các bạn thật hạnh phúc và vui vẻ!
    big gun
  6. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đề tài người giúp việc còn dài và chắc nhiều người còn có những ý kiến khác nhau!
    Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, có những điều xẩy ra mình chỉ cười khểnh và quay đi chứ cũng chẳng cần phải nói đến và nhất là không cần phải viết dài hoặc nói dài làm chi phiền đến topic của người khác!
    Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì bài báo này so sánh đỡ lệch lạc hơn này. Vừa lòng cả hai anh chị nhé. :)
    Vú em cho Tây
    Chăm con người ta như con mình.

    (VietNamNet) - Người Việt Nam, đang ở trên đất Việt nhưng chị Trọng lại chia sẻ: ?oThèm được nói, nghe tiếng mẹ đẻ. Lúc nào xong việc là tôi dán mắt vào ti vi để được nghe tiếng Việt?. Chị đang làm ?oosin? cho người nước ngoài.
    http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2004/01/42257/
    TanNg
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới đọc một bài : "Chuyện Ôsin", theo em đây là cái nhìn 2 chiều về vấn đề này. Mọi người thử đọc đi nhé
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/PhongSu/2003/12/1/1053/ Chúc các anh chị năm mới vui vẻ
    Nhớ nhà châm điếu thuốc
    Khói huyền bay lên cây
     
  9. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người tiếp tục bàn luận về chủ đề thú vị này. Nhân dịp đầu năm mới em xin mời mọi người đọc 1 câu truyện của nhà văn Hồ Anh Thái cũng viết về những người giúp việc. Thư giãn chút! Hì hì.... Chuyện cũng vui lắm đấy! Em đọc đi đọc lại mà vẫn cười lăn ra
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2002/10/3B9C1033/
     
  10. shaqtan

    shaqtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống ở Singapore cùng chồng và một dứa con 2 tuổi, chúng tôi củng có một người giúp việc người Ấn và một driver người Philippin. Nhưng tôi chưa hề có một rắc rối nào từ nhửng người đó vì cả gia đình tôi đồi xử họ như người trong nhà. Mặt khác do chuẩn mực xưng hô giữa chủ va tới ở Singapore (người giúp việc gọi chủ là Madam va Sir) nên họ không thể lấn lướt mặc dù được đối xử như người trong nhà. Hơn nữa tôi tin rằng những người làm công nếu được đối xử tử tế thì họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn.
    Theo kinh nghiệm của bản thân, để có người giúp việc tốt thì chủ ngoài đối xử tốt còn phải nghiêm khắc, đạo đức. Khi người giúp việc biết kính nể chủ nhà thì họ sẽ biết tự điểu chỉnh bản thân mình để phục vụ cho chủ tốt nhất.

Chia sẻ trang này