1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi..... Ô sin!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bà Đỗ
    Tôi nhớ như in ngày khi tôi còn bé, mỗi lần được đến nhà bà ngoại chơi thế nào tôi cũng phải chạy tới ôm bà Đỗ, bà yêu tôi nhất nhà vì tôi là cháu út, bà thường nắm tay , nắm chân tôi và trêu tôi " ôi đồ nhi đồng thối tai, lớn quá, cao gần bằng bà rồi này". Bà khâu cho tôi những chiếc váy áo xinh xinh và thêu những con chim, con thỏ nho nhỏ vào áo, và trên tất cả quần áo của tôi đều có chữ viết tắt tên của tôi. Bà lo tôi đi nhà trẻ sẽ bị lẫn lộn quần áo.Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ một vài chiếc làm kỷ niệm.
    Không biết từ bao giờ, bà trở thành bà ngoại thứ hai của tôi và của cả gia đình tôi. Bà hiền và tốt bụng lắm! Nghe ông ngoại kể, trước năm 1945 bà đã về ở cho cụ ngoại của tôi. Gia đình bà nghèo lắm, nạn đói năm 45 đã cướp hết lần lượt những người thân của bà. Bà giúp việc cho Cụ tôi từ khi 12 tuổi. Cụ tôi thương bà như con gái út trong nhà,cho bà đi học hết tiểu học, thương cảnh nghèo và đức tính thật thà của bà, Cụ tôi thường khuyên bà đến tuổi lớn thì nên lập gia đình cho có nơi có chốn.Nhưng bà nhất định ở với gia đình Cụ tôi, đến những năm 54, gia đình Cụ ngoại tôi ly tán, nhà cửa tan hoang, nhiều lần họ gọi bà Đỗ lên để hỏi là có bị cụ tôi bóc lột không, nhưng bà một mực ca ngợi cụ tôi là người nhân đức vô cùng, trong khi đó có một vài người làm nấu bếp và một người làm anh xe cho cụ tôi thì sẵn sàng lập công bằng cách bịa đặt ra là bị cụ tôi bóc lột đến xương tuỷ. Gia đình Cụ tôi tan nát, Cụ qua đời sau một cơn đau tim nặng. Bà Đỗ lại tiếp tục ở lại chăm lo cho gia đình bà ngoại tôi. Lúc đó gia đình ông bà ngoại tôi nghèo lắm vì tất cả tài sản đã bị tịch thu, bà ngoại tôi không có tiền để chi trả cho người giúp việc, bà Đỗ nhất mực theo gia đình bà ngoại tôi, bao nhiêu tiền bà dành dụm từ lúc làm cho Cụ tôi bà đều lấy ra để giúp ông bà ngoại tôi trong lúc khó khăn. Bà theo gia đình bà ngoại tôi sơ tán về Bắc Ninh, Hà Giang.. khắp nơi, dù khó khăn gian khổ thế nào, bà cũng vẫn chăm lo cho mọi người. Bà ngoại tôi thương bà Đỗ lắm, nhiều lúc bà Đỗ đau ốm, bà ngoại tôi chăm bà Đỗ như người chị chăm em gái. Ông Ngoại kể có lần Bác lớn của tôi đưa bát cho bà Đỗ bằng một tay thế là bị ông ngoại tôi tát cho giữa bữa ăn. Rồi các bác tôi lần lượt vào Nam, nhà chỉ còn ông bà ngoại tôi và bố mẹ tôi, lúc đó mẹ tôi đang là sinh viên ĐH Dược và Bố tôi là sinh viên ĐH Y, cả hai đều nghèo lắm, mẹ tôi sinh các chị của tôi trong những năm khó khăn như vậy mà vẫn yên tâm học hành vì đã có bà Đỗ chăm sóc. Mẹ tôi vẫn còn nhớ, ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp ĐH Dược thì được biết tin là bị đánh thành phần nên không được thi mà phải đi làm hộ lý ở Bệnh viện Bạch Mai, mẹ tôi đạp xe về nhà, vào phòng bà Đỗ lao vào lòng bà mà khóc, mẹ tôi không dám nói cho ông bà ngoại biết vì đã quá nhiều cay đắng. Bà Đỗ ôm mẹ tôi vào lòng và an ủi rất nhiều. Rồi những năm tháng đó cũng qua, 7 năm sau mẹ tôi mới chính thức được công nhận là dược sĩ, bà Đỗ là người đầu tiên được biết tin và chia vui với mẹ tôi. Và thời gian cứ thế trôi qua, cả nhà không ai nghĩ bà Đỗ chỉ là người giúp việc cho gia đình mà bà trở thành một người em, người dì, người bà của cả gia đình tôi. Khi ông bà ngoại tôi qua đời, còn di chúc để cho bà Đỗ một phần của căn nhà ở Cao Bá Quát và dặn dò gia đình tôi phải chăm sóc cho bà. Ngày bà Đỗ mất, bố mẹ tôi túc trực suốt đêm bên giường bà. Và đám ma của bà Đỗ tất cả gia đình tôi đều để tang như với bà ngoại của tôi. Trên bàn thờ của gia đình lúc nào cũng có tấm hình của bà Đỗ, ánh mắt hiền từ của bà lúc nào cũng như đang cười với chúng tôi, bà đã chăm lo cho mấy thế hệ của gia đình tôi, bà không cô đơn và không buồn tủi.
    Hakunamatata
  2. mrvictor

    mrvictor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục với chuyện ô sin:
    - Một lần tôi đến nhà thằng bạn thấy ông già nó sách làn đi chợ mà nhà nó lại có ô sin. Thấy nghịch cảnh tôi mới hỏi thế ô sin đâu mà ông gìa phải đi chợ thế. Thì thằng bạn tôi mới bảo đang năm trên gác giận dỗi với ô già nên ko đi chợ. Ô già nịnh mãi mà vẫn ko chịu đi cho. Sau mới biết ô già thằng bạn cũng đã làm tí... Mà ông con cung biết nhưng vẫn để bố tự nhiên. Theo các bạn thế có đc ko?
    - Nhưng vẫn chưa hay bằng một thằng chiến hưu, nhà rộng lại ở một mình buồn quá thuê một ô sin để trông coi nhà cửa và nấu nướng phục vụ cơm nc. Một lần tôi rủ nó đi uống rươu về nhà nó, hai thăng đã phê phê rồi nó hỏi tôi " Con ô sin nhà tao ngon lắm mày có thử làm tí ko?" Tôi hoảng quá chuồng mất tỉnh cả rươu. Hoá ra nàng vừa phục vụ ở nhà vừa thằng bạn alji vừa thỉnh thoảng đc thằng bạn tạo công ăn việc làm cho trong những lúc nhần rỗi. Chuyện có thật 100% Còn nhiều Chuyện khác ly kì hơn nhiều nhưng để hơn khác kể tiếp.
    Byu Byu
    No pain, no gain!
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 06/01/2004
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không được rồi. Lợi dụng hoàn cảnh người ta để làm những chuyện đó thì không hiểu là hạng người gì.
    TanNg
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chuyện này thấy ghê quá!!! Không hiểu cuộc sống thế nào nữa!!!
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. pvte1022

    pvte1022 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bà Đỗ của ladymeomuop tốt thật, đáng khâm phục. À, mà mẹ bạn còn đáng khâm phục hơn vì một lúc có hai bằng bác sĩ và dược sĩ !
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến các bài viết khác nhau của mình, còn mẹ tớ thì chính thức học dược sĩ sau đó về làm tại khoa Huyết học của bệnh viện Bạch Mai sau này là Bệnh Viện huyết học và truyền máu, công việc không còn liên quan đến dược sĩ nữa ( giá mà được thi tốt nghiệp đúng năm thì cũng không phải làm trái nghề như vậy)mà làm việc như một bác sĩ ( sau này mẹ tớ có sang nước ngoài học về chuyên ngành này)vì ở viện Huyết học chuyên môn cũng khác những viện khác.( Nếu bạn có thời gian thì sang box Sức khoẻ- Ytế copy lại đoạn này dùm) Nhưng bây giờ về hưu thì lại quay lại mở hiệu thuốc. Thôi gọi là dược sĩ đi cho đông khách
    Xin lỗi mod vì lạc đề, nếu cần mod cứ thẳng tay xoá hết nhé!
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 07/01/2004
  7. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Này LDMM,
    Đi chơi về rồi hả ? Cái nhím cuối tuần cưới đấy . ở trên Tam đảo nhưng chắc anh không đi được. Em bao giờ về hử ?
    F1
  8. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi mấy chú! Nhà tôi năm tới vợ lâm bồn chắc cũng phải kiếm Ôsin
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi giống anh bạn, vợ đẻ nên phải thuê người giúp việc (NGV)
    từ tháng 1 âm lịch đến giờ, tức là chưa hết 1 năm đã có 5 đời NGV. 5 cô 5 vẻ khác nhau -
    1/ cô đầu thì bẩn nhưng ngoan, ko tắt mắt nhưng được 3 tháng thì lên đường về quê để lấy chồng !!!! mới có 16 tuổi
    2/ Cô thứ 2 thì nhanh nhẹn,mặc dù bé tí. chăm chỉ, được việc, bế em tốt, nhưng mắc tính tắt mắt. Thỉnh thoảng thấy ví mình bị xáo trộn bực quá tưởng bà xã dạo này có tính kiểm tra. Hoá ra ko phải, nàng NGV thấy mình sơ hở quá, ngó vào làm tí. Biết vậy thì kiểm soát gắt gao hơn. Có đỡ nhưng được 7 tháng thì nàng cũng xin về, để chơi,m ặc dù bà mẹ nói rằng trong nhà chẳng còn hạt thóc nào cả
    3/ Song song với nàng thứ 2 thì nhà có thêm nàng thứ 3. Nàng này là chị em họ với nàng kia. Điêu toa, yếu ớt. Dám nói xấu vợ với mẹ chồng, rồi đau bụng đau bão khiến ông chủ phải chở cả đi bệnh viện vì tưởng đau ruột thừa. Xin mời về quê chữa bệnh và ở lại luôn : 1 tháng rưỡi
    4/ Nàng thứ 4 thì được đúng 1 tuần : Nàng tưởng ra Hà nội sung sướng lắm hoá ra chẳng có gì. Nàng bảo ở quê cháu cấy 1 vụ ăn cả năm. Hết chỗ nói vì nàng quá giàu rồi. NÀng đòi về cùng nàng thứ 2, mẹ ra đón kêu đói kém thảm thiết
    5/ Nàng hiện tại : chao ôi lắm scandal về nàng này quá. Nàng bế em cho cả chân em vào bể cá để cho nó thích mặc dù trời mùa đông rét mướt, cho tay vào nghịch nước mặc dù đã dặn dò. Rồi thì lạy Trời Phật phù hộ cho cu tí nhà em, nàng cho con em ngồi trên ban công tầng 3 khi mà nó rất hay ưỡn người. Chưa hết choáng, 1 đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng cửa dưới tầng 1 mở, lăm le cầm chày xuống đánh trộm hoá ra nàng mở cửa ra, tức quá hỏi để làm gì thì nàng bảo để quét sân lau nhà. Ngó đồng hồ chỉ 12h đêm.
    Ôi NGV ơi, ko có thì thiếu mà có thì đau đầu quá chừng. Đấy là chưa kể ra rất nhiều chuyện lặt vặt lẻ tẻ nữa
    CHào các bác, ra Tết nhà tôi sắp có nàng thứ 6 & 7 rồi.
  10. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Nhà tôi ko thuê người giúp việc cả ngày mà chỉ thuê theo giờ. Hai vợ chồng đi làm cả tuần nên tôi chỉ nhờ dọn nhà, lau nhà vào buổi chiều chủ nhật. Chị là người ở quê lên, hiền lành, trung thực, làm rất cẩn thận. Tôi rất biết ơn chị vì đã giúp tôi làm những việc đó vì hiện tôi đang trong thời kỳ thai nghén. Tôi vẫn thường vừa dọn dẹp nhẹ nhàng vừa nói chuyện với chị, hỏi thêm những kinh nghiệm về nuôi con nhỏ... Tôi cũng thường mời chị những thứ mà tôi có, hoặc cho thêm chị ít hoa quả, bánh về cho con; cả những thứ lặt vặt như hộp carton, chai lọ... vì tôi biết đằng nào mình cũng bỏ đi mà chị thì có thể nhặt góp lại để bán cho đồng nát. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình ở đẳng cấp cao hơn hay có quyền quát mắng những người như chị. Mình muốn họ làm theo ý miình thì phải bảo ban họ nhẹ nhàng, ko thì làm mẫu rồi họ sẽ hiểu và làm theo. Chưa biết sau này có em bé tôi sẽ làm thế nào nhưng có một người như chị giúp tôi thì tôi sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Chia sẻ trang này