1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÔI ÔI CÁI CỔ CỦA TÔI

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi TUNGDAUTHANH, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ÔI ÔI CÁI CỔ CỦA TÔI

    Các bác ơi cái cổ của tôi nó đang biểu tình đây này. Nó bảo tôi già rồi mà còn đi hát. Vậy nên sáng nay lên lớp học sinh mới bảo thầy chắc cãi nhau với vợ (oan quá). Nhưng không sao cả, trước tết chúng ta gặp nhau lần nữa rồi lại ....... lần nữa nhé.
    Ghi chú Tungdauthanh tức Tungcôngtu
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Công tử ơi, công tử phải than là :Ôi ôi cái HỌNG của tôi chứ?
    Mà hôm qua lúc Choc đến chỗ KRK Cảm Hội, vừa bước vào phòng đã bị Công tử cầm cái cặp đập lấy đập để vào lưng.. hic! mà còn chưa kêu ca gì dâu đấy!
    Biết là vì vui quá, phấn khởi quá nên mới thế! Choc cũng mừng lắm (trốn mãi mới ra đó được mà!), nên biến đau lưng thành hành động hát bạt mạng.. để rồi hôm nay cũng trong tình trạng nói bằng tay ra hiệu bằng mắt như Công tử đấy!
    Hee! Share this with you!
    Choc
  3. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay gặp nhân vật nào đi KRK hôm qua đều kêu khản cổ, đau họng thế nhỉ. Cô Mitlo phải mua cả một hộp thuốc ngậm để đỡ đau, bác Paolo_vn cũng than vãn suốt, Zazu thì gần ốm. Thế mà tui chẳng thấy sao cả nhỉ ??? Đi tiếp không các bác ơiiiiiiiiii ???
    Sutumom

Chia sẻ trang này