1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Phim nước ngoài!!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi alibaba78, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ôi Phim nước ngoài!!!!

    Mọi người cứ chê phim VN minh đóng củ chuối, hời hợt, phi thực tế nhưng tôi thấy phim nước ngoài nhiều bộ cũng "**** hit the fan" không kém gì film Việt Nam.
    ĐIển hình là bộ phim chiếu trên VTC1 lúc 23h ngày 16/08/2007. Lúc tôi mở ra thì phim đã chiếu được 1 đoạn nên không biết tên phim là gì nhưng tôi thấy phim này xem vừa tức vừa phi thực tế vãi cả linh hồn.
    Nội dung phim nói về việc một đám thanh niên đi du lịch vào rừng và bị tai nạn. Trong lúc đó thì có một kẻ phá hoại đã mang xăng vào rừng đốt và gây ra cháy rừng. Một chú Forest Security (như kiểu kiểm lâm của mình ấy mà) vào cứu mấy cô cậu thanh niên kia cũng vô tình bị kẹt cùng. Xem phim mình thấy có một số hạt sạn không thể chấp nhận được, điển hình là:
    - Chú thanh niên bị nan (tên là Cris gì đó) bị tai nạn gãy chân, lúc đầu chú ấy kêu như bò, không đi nổi nữa. Đến lúc sau lửa cháy đến mông, chú ấy chạy như ngựa như không có chuyện gì xảy ra.
    - Cái tên đốt rừng (tên là teni hay tena gì đó) lúc đầu phim quay cảnh bị kẹt trong 1 hầm lò và bị rơi từ độ cao khoảng 50m xuống sau đó còn có lửa bùng lên rất to thế mà vẫn sống nhăn răng.
    - Thêm nữa khi tên đốt rừng này bị lửa thiêu ngùn ngụt, thấy ngã vật xuống đống lửa giãy giụa, phát đấy thì sắt thép cũng phải chảy ra chứ đừng nói gì đến con người. Thế mà một lúc sau chú ấy vẫn sống nhăn, cầm dao đuổi chú kiểm lâm và chú Cris kia ầm ầm. Thật không thể tin nổi!!!!
    - Chú kiểm lâm kia trong cảnh gần cuối cũng trong hầm lò bị đá đè gãy chân, nằm chết vật xuống hai cô bé lái mô tô phải dìu đi. Nhưng khi bị tên đốt rừng truy sát, chú ấy bật dậy như kiểu Lý liên kiệt, đánh ầm ầm như không có chuyện gì xảy ra
    - Lúc chú kiểm lâm và 03 cô cậu thanh niên kia lạc vào hầm lò (bỏ hoang từ lâu). Tự nhiên vớ được 02 cái đèn pha mới coóng soi đường. Lúc vượt qua cái hố sâu, tự nhiên lại mọc đâu ra cuộn dây thừng chắc thế. Phi lý không thể tả được
    MK!!! bộ phim này mà dự thi liên hoan phim thì chắc chắn sẽ đoạt giải mâm xôi vàng còn lão đạo diễn kia chắc đoạt giải Củ chuối vàng.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ok, so what?
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    I don''t understand what u mean???
    @alibaba78
    Thực ra ko phải phim nào của nước ngoài cũng hay, cũng bán được vé hay đoạt giải cao cả. Bọn Tây nó có hẳn một giải Mâm xôi vàng cho các phim cực tệ. Và có hẳn mấy trang web (hay công ti gì đó, tôi ko chắc lắm) chuyên môn đi soi các hạt sạn trong các phim. Thực ra đấy mới chính là điều mà chúng ta cần học hỏi họ - tinh thần PHÊ VÀ TỰ PHÊ (phê bình chứ không phải là phê thuốc lắc đâu nhé!!!!)
    Ta phải hiểu là với các nhà làm phim nước ngoài, dù tư nhân nhỏ lẻ hay tập đoàn to vật, thì phim làm ra là để BÁN VÉ, chứ không chỉ hô hào khẩu hiệu rồi đem chiếu vào dịp lễ sau đó cất vào kho. Các đạo diễn, các hãng phim của Tây rất quan tâm đến các trang web "nhặt sạn", vì như vậy họ mới tránh được các sai lầm tương tự. Họ có cách làm chuyên nghiệp, tôn trọng khán giả, mà thực sự họ cho rằng đấy là 1 nghề, nếu phim của họ bị ế vé, thì dạ dày họ đói ngay. Đấy chính là cái khác biệt với ta!!!
    Tất nhiên nếu ngồi mà nhặt sạn thì đến Titanic còn đầy sạn nữa là. Gladiator cũng có một rổ, thậm chí Bond còn bị chê ầm ĩ lên ấy thôi!!!
  4. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác danhaiphong nói rất đúng , phải có khen chê và chê là để tiến bộ. Họ làm phim để tồn tại, để sống còn VN làm để đốt tiền dân.
  5. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Nói hay quá wá. Mà không có sạn thì sao là phim
  6. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  7. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Mịa, càng nghĩ càng tức mấy thằng làm phim Việt mình
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cường quốc như Mỹ, nhưng làm phim cũng không tránh khỏi sạn. Kiểu như Rambo, 007 thì xem cười vỡ bụng. cái này thì nhiều người nói rồi. Nhưng Mỹ nó cũng thay đổi thói quen khi làm phim khá nhanh, không ngại học hỏi những nền điện ảnh đàn em. Thí dụ phim hành động Mỹ có rất nhiều sự học hỏi từ Hồng Kông. Vì vậy các cảnh hành động của Mỹ được bổ sung khá nhiều thứ hấp dẫn.
  9. BeeShia

    BeeShia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phim Việt Nam làm nhiều khi diễn quá giả tạo đến nỗi mà tớ và em tớ còn thi nhau xem đứa nào diễn được đến độ giả tạo như một bà diễn viên trong phim "Hoa cỏ may" mà nhịn được không cười thì mới gọi là tài.
  10. BeeShia

    BeeShia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ nhắc đến phim nước ngoài là nhiều bạn vội quy vào phim Tây thế nhỉ? Tớ thấy phim Hàn, phim Nhật tệ hơn phim Tây nhiều, còn phim thần tượng Đài Loan mới thật là kinh khủng. Tớ cũng không vơ đũa cả nắm đâu vì thỉnh thoảng cũng có những đoạn hay trong vô số những đoạn rất dở. Nói chung là "một ít THƯỢNG VÀNG trong rất nhiều HẠ CÁM".

Chia sẻ trang này