1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, ROCK !!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Lissette, 16/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ROCK !!!

    Tôi thích nghe nhạc Rock vì một lý do rất tình cờ và xin phép không nói ra ở đây ; Kể ra thì cũng gần 1 năm trời không đi nghe rock live do các band biểu diễn ở các tụ điểm mà trên TTVN ( fpt ) cũng như TTVNONLINE thông báo rất đầy đủ ; buổi ra mắt thể nghiệm của Club Rock Hanoi cũng chính là cơ hội để tôi được tận hưởng lại cảm giác khó diễn tả nổi đã bị bỏ quên lâu nay, chỉ biết là rất tuyệt vời. Và thế là tôi tự dưng chăm chỉ vào diễn đàn rock của TTVNONLINE hơn, chỉ để đọc những suy nghĩ, những quan niệm và được biết đến cả niềm đam mê nhạc Rock của mọi người. Nhưng đúng là vì tôi đánh rơi sự thích thú của mình đã quá lâu cho nên cũng chẳng rõ tình hình rock ở Hà Nội bây giờ như thế nào, mà có biết thì cũng chỉ qua một vài tờ báo mà thôi ( ví dụ như bài báo mới đây trên SV nói về chị nào đó tên là Trang ). Thú thật là tôi bắt đầu tò mò về xu hướng nghe Rock của thanh niên Hà Nội bây giờ và muốn tìm lại sự nhiệt tình của mình trước đây ( chứ chỉ nghe Rock qua CD hoặc VCD, tôi thấy không thích lắm ). Tôi nhớ hình ảnh mọi người ngồi bên nhau, cùng gào thét, cùng nhảy và chìm đắm trong dòng nhạc không mấy "bình yên" ? hehe ? S

    Thế mà ? khi tôi đọc những bài gần như là "chỉ trích" nhau trên TTVNONLINE nói về mối bất đồng giữa cái cũ và cái mới, câu lạc bộ cũ và mới, tôi thấy rất buồn. Có rất nhiều ý kiến của những người cùng yêu nhạc Rock. Tôi không hiểu biết nhiều nhưng chỉ cần đọc một số bài gần đây, tôi cũng hiểu cái gì đang gây xôn xao trên TTVNonline ( rock ) và cả trên cộng đồng nghe Rock khắp Hà Nội này. Ừ nhưng cuối cùng cãi nhau để làm gì cơ chứ ; xét cho cùng, ai làm gì, như thế nào cũng chỉ để thoả mãn niềm đam mê nhạc Rock bấy lâu nay của mọi người ; Hồi trước, câu lạc bộ nghe nhạc Rock ở Hà Nội do bạn Nam đứng đầu cũng đã đáp ứng được nhu cầu của những người nghe nhạc Rock phần nào ; dù sao đi chăng nữa, cũng không ai quên công sức và thời gian phải bỏ ra của bạn ấy ; còn câu lạc bộ ngày nay thì sao ??? Chẳng phải tự dưng lại có địa điểm 94 Hàng Trống, chẳng phải tự dưng có người hát cho chúng ta nghe ? cũng lại là công sức và thời gian, tương tự vậy thôi mà !!! Và chúng ta cũng không thể nào không quên và cảm ơn những người đã cố gắng duy trì câu lạc bộ nghe nhạc Rock bây giờ.
    Tôi thì không dám nói là mình hiểu quá rõ về những vấn đề đang gây tranh cãi và sự phức tạp trong nội bộ của cả hai CLB nghe Rock Hà Nội trước đây cũng như bây giờ nhưng có một điều tôi dám chắc là, dù thế nào đi chăng nữa, CLB nào hành động cũng chỉ vì Rock mà thôi, vì những người có cùng đam mê.
    Tôi đã đọc bài viết của hoangtu trên này và tôi cũng cảm thấy đồng tình với những gì hoangtu đã nói ; hoà bình là điều hay nhất nên làm giữa hai câu lạc bộ cũ và mới ; cái xấu nên bài trừ và cái tốt đ
  2. metal2001

    metal2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Noi dung lam, nhung ma cach giai quyet nhu the nao, toi thay rac roi tat ca chi vi tien nong, neu khong giai quyet duoc cai day tinh anh em con phai cho met nghi moi co duoc mot CLB thu su.
    Metal
  3. n/a

    n/a Guest

    :)
    tiền + tiền = nhiều tiền
    người + người = nhiều người
    sự đam mê + sự đam mê = đam mê cháy bỏng :)
    tiền + người + sự đam mê + ... = ROCK ?
    dù sao thì ROCK là ROCK và tiền là tiền . Quan niệm của tớ là không thể có tiền trong cái tạo ra ROCK .
    người + sự đam mê + ROCK = ROCK fan
    người + tiền -> cãi nhau lắm chuyện nhức đầu ...:)
    ----------
    1+1=1
    ----------
  4. HT94

    HT94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, hiện nay, những mâu thuẫn vẫn còn không phải là vì tiền nữa (các bạn cứ thử đọc chủ đề "làm CLB ROCK có cần thu tiền ko? sẽ rõ vì hầu như tất cả mọi người đều đồng ý là cần phải có tiên mới làm đưọc, kể cả Nam) mà theo tôi , hiện nay vẫn đề gây vướng mắc nhất chính là những câu chuyện hiểu lầm và sự cố chấp giữa các thành viên cũ và mới vẫn chưa được giải quyết. Mới đây, cậu Nam đã lên tiếng xin lỗi và nhận lỗi về mình, tôi thấy đó là một hành động tôt, nhưng trong cách xin lỗi (theo cảm nhận cá nhân)dường như vẫn còn ẩn hiện một cái gì đó không như một lời xin lỗi xuất phát từ tấm lòng (xin cậu Nam thứ lỗi nếu như không phải như vậy vì đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi). Tôi muốn có một ai đó thực sự có uy tín, lòng dũng cảm, dám đứng ra giàn hoà thì tôi chắc chắn mọi việc sẽ lại tốt đẹp thôi (tất nhiên điều quan trọng hơn cả là tất cả mọi người NewClub và OldClub phải thực sự thấu hiểu, thông cảm và sẵn sàng bắt tay nhau, cùng làm việc). Thế thôi !!!
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tôi rất đồng ý với những gì mà HT94 đã nói ; uh, tiền bạc không phải là mấu chốt quyết định niềm đam mê nhạc rock của chúng ta được ; nó chẳng qua chỉ là phương tiện giúp chúng ta "trong công cuộc" tiếp nhận nhạc Rock một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn mà thôi ; nhưng rõ ràng một câu lạc bộ được hình thành và các buổi diễn được đưa ra không thể không dính dáng đến tiền bạc được ; hichic ... nhưng tiền bạc là chuyện "nhỏ" không phải là cái cần giải quyết bây giờ ; cái cần giải quyết là làm sao bạn Nam bớt "cứng đầu" đi, bớt "bảo thủ" đi, nghĩ cho mọi người nhiều hơn là nghĩ cho bản thân mình, giống như hồi xưa bạn ấy đã từng vì mọi người mà xây dựng một cộng đồng nghe nhạc Rock ấy ... hihi ... ( cái này chỉ là cảm nhận của riêng tớ về bạn thôi đấy nhé, nếu có gì cũng đừng giận nghen ; dẫu sao thì bạn vẫn là người tốt mà, chỉ tội ... hihihihi ) ; vả cả clb Rock HN bây giờ tại sao ko hợp tác cùng bạn Nam nhỉ ( chả lẽ lại vướng vào chuyện "một đất nước không thể có 2 vua" ??? ) ... Thay mặt mọi người, à không dám, thay mặt tớ, tớ mong cả hai bên nếu có quan tâm đến Rock ở trên mạng này thì suy nghĩ và hành động sao cho Rock ngày càng phát triển ; sớm hoà bình thì mọi người sẽ rất vui mà hợp tác được cùng nhau thì còn tuyệt vời hơn ạ ( không biết nói như thế này có nên không ??? ) ... :)

    LET BY GONES BE BY GONES

  6. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bầu cho cô bạn thân cũ của mình 5 sao nào...
    :-D
  7. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sao em Lissette bao chán cơ mà....
    RekcuF
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nhận xét về buổi biểu diễn từ bài trước và chuyện post lên đây một bài như thế này là nói về 2 vấn đề hoàn toàn khác hẳn nhau cơ mà ; phản đối anh nói kiểu ấy nhé ; mà anh làm ơn đọc lại bài mà Liss viết đêeeeê ... hihi !!!
    à nhân đây cảm ơn bạn Nam thân yêu nhé nhé ... hihi ...

    LET BY GONES BE BY GONES

  9. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không gặp lapin, làm tớ cứ tưởng lapin ... đi rồi :) Hôm 8/12 có nhìn loáng thoáng nhưng mà cứ tưởng nhìn nhầm cơ... Nhớ chuyện hồi xưa vui nhờ
  10. canhhung

    canhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Liss qua that co tri khi cua mot "hao han".dang lam,lenLuong Son voi minh di,,,Gia nhu moi nguoi cung dong long nhu Liss thi co phai tot khong
    Nhung chuyennho nhat bo qua chu!!!!Minh rat dong y voi y kien cua ban Liss ạ.Nhung de moi nguoi cung nhin ve mot huong thi khong biet co lam duoc khong.Voi minh chi co rock con moi chuyen minh khong quan tam,cai chuyen tien tien long long .....rac roi vang ca dau.Ma sao cac bac ay cu phai cai ngau kich liet the nhi.

Chia sẻ trang này