1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi thật là kinh dị(con gái ha nội hiên hay dzữ)?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, 1 phút im lặng dành cho bác , bác nói thế thì em còn dám cưa ai nữa

    I wanna love you forever
  2. Quy-lao-tien-sinh

    Quy-lao-tien-sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em thì em mới vào nên chưa biết gì nhiều. Nhưng mà rất phản đối ý kiến của MMF. Con gái Hà Nội bây giờ nói chung là rất "dễ thương", "hiền dịu" (cứ nghe khẩu khí của các bạn gái trong box này là biết ngay). Mà con gái là một nửa của thế giới cơ mà chẳng lẽ một nửa thế giới là kinh dị hả. Tóm lại các bạn gái vẫn là số một, nhất là các bạn gái trong này (hihi vừa mới vào nên phải nịnh nọt tí ti, ai không đồng ý thi' thông cảm nghen)
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng"
    Bác nào thành viên mới thì cứ tự nhiên. Còn lời tui chỉ để những thành viên nào không còn mới nữa nghe thôi.
    Nhưng có điều vẫn phải công nhận là tuy mấy nàng là quái vật nhưng mà vẫn là đặc sản HN, hàng Việt Nam chất lượng cao cả đấy. Bác nào đủ bản lĩnh thì hoan nghênh.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy lão này nói được một câu có lí, , vote cho 5* cái nào..
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Oối trời ơi , chúng ta đã im lặng , chúng ta đã cam chịu nhưng càng cam chịu, càng im lặng bọn chúng càng lấn tới , chúng ta đã phải che dấu , chúng ta đã không dám nói lên sự thật , nhưng giờ đây sự thật đã lên tiếng , hỡi anh em , chúng ta hãy vùng lên , chúng ta không thể im lặng , chúng ta không thể che dấu một sự thật mà chắc chắn sẽ khiến bao người không vừa ý , sẽ khiến chúng ta khốn khổ , nhưng vì chân lý , vì sự thật , hỡi anh em , chúng ta hãy tiến lên..... ặc... ặc... ặc... em tình nguyện là người hi sinh đầu tiên....
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Oối trời ơi , chúng ta đã im lặng , chúng ta đã cam chịu nhưng càng cam chịu, càng im lặng bọn chúng càng lấn tới , chúng ta đã phải che dấu , chúng ta đã không dám nói lên sự thật , nhưng giờ đây sự thật đã lên tiếng , hỡi anh em , chúng ta hãy vùng lên , chúng ta không thể im lặng , chúng ta không thể che dấu một sự thật mà chắc chắn sẽ khiến bao người không vừa ý , sẽ khiến chúng ta khốn khổ , nhưng vì chân lý , vì sự thật , hỡi anh em , chúng ta hãy tiến lên..... ặc... ặc... ặc... em tình nguyện là người hi sinh đầu tiên....[/QUOTE]
    Oác oác, em cũng xin theo chân bác Sho dựng cờ khởi nghĩa, mắc dù tình thế của em phải nói là luôn bị đặt vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không sao, vì nghĩa lớn em đành chịu diệt thân, nếu chẳng may có mệnh hệ gì xin các bác hàng năm phúng viếng đầy đủ, trên bia mộ nhớ khắc dòng chữ : '' Người anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp cao cả chống áp bức. Anh đã ra đi sau khi bị mít rơi vào đầu rồi bị vịt cắn xé ''.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược

Chia sẻ trang này