1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, tình yêu, cuộc sống......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đi..Đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa..Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Uh! Đời còn dài và giai còn nhiều. Không yêu cha này thì yêu cha khác. He he!
  3. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bạn mình cũng có thể dành tc cho mình giống như bạn gì dành cho bạn của bạn ấy nhỉ. Nhưng thôi, buồn thì cũng làm gì, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    từ tận đáy lòng em chân thành cám ơn những lời đóng góp quý báu của các bác. Tự thân em hiểu tất cả những lời đóng góp của các bác. Nhưng mọi ngi biết đấy, cái tình cảm này đã quá lâu và ngấm sâu vào trong máu em, dù bọn em rất ít có cơ hội bên nhau, chủ yếu là xa nhau và chờ đợi, em đã qua lại và chăm sóc bố mẹ anh ta hơn 1 năm nay, tất cả mọi người đều biết mặt em, nhưng tưởng.....ôi thế mà....
    Em thù anh ta thì ít mà chán ghét bản thân mình thì nhiều, hay tại em ko tốt, em nhàm chán....hay tại cái số em phải như vậy...em chỉ muốn chết. Em vừa nhâdwợdjc quyết định công chức của 1 cơ quan lớn, đáng lẽ phải hp, thế mà giờ mọi thứ ko có ý nghĩa j cả, như là em chẳng có j......em sao mà sống tiếp đc đây, sao số phận lại tàn nhẫn đến thế, sao ngi em đã yêu thg tôn trọng lại quay 180 vậy, em thâtchẳg biết phải nghĩ sao, chỉ chán ghét chính mình, huhu....ai giúp em được đây, bạn bè em đều lấy chồng, và đều sáp cưới, thế mà em lại bơ vơ một mình, ko biết tình trạng này sẽ diễn bao lâu....em sợ ôi em sợ vô cùng cuộc sống này.....
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em chán sống, bỏ việc, thù ghét bản thân,... và em làm tất cả những điều ngu ngốc đó liệu có khiến người yêu em quay lại không? Chắc chắn là không rồi, vậy những em buồn đau khổ, chán ghét bản thân chỉ làm cho nỗi đau của em càng vỡ ra mà thôi, đừng hành hạ bản thân mình như vậy vì em không có lỗi
    Hãy làm theo những lời khuyên của các anh chị trên, làm cho cuộc sống của mình vui vẻ, có ý nghĩa hơn chính là cách trả thù tốt nhất. Đừng để cuộc sống của em dựa dậm vào một người, con người khi không còn tình cảm thì cũng dễ nhẫn tâm lắm.
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : chắc chắn là không
    vàng 2 : nghe cứ thấy bạn ngu ngu ( xin lỗi nhé ) đàn ông như thế còn tiếc làm gì
  7. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Loại như nó tiếc làm gì. Khổ thân cô em.
  8. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn lời khuyên của mọi ngwời, em sẽ cố, sẽ cố quên con ngwời tàn nhẫn ấy đi. anh ta đúng là không đáng. Họ đã quá tàn nhẫn với em, họ ko đáng đwợc yêu thwơng nữa, ôi em sẽ cố, sẽ cố gắng từng ngày, khi nào tìm đc 1 nửa của mình em sẽ cho mọi ngwời biết. Cuộc sống đúng là tàn nhẫn với em, từ giờ em sẽ cố gắng đơn giản mọi việc cho tới lúc chết, ko quá cầu toàn hy vọng nữa dù bây giờ trái tim em đã vỡ vụn, có lẽ em sẽ vẫn phải lấy chồng, dù thế nào đi nữa, phải vì bố mẹ chứ, cuộc sống này đã ko công bằng, ko công bằng với em, huhu. Sao em lại sinh ra trên đời này cơ chứ. Dến bao h vết thwơng mới lành lại đwợc, bao h cơ chứ. Cám ơn mọi ngwời.
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em ơi, kẻo lại sai lầm nữa đấy.
  10. truelier

    truelier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TÔi có người ******** cảnh cũng rất giống bạn. Có điều khi đó thì chúng tôi đều đang du học, còn anh í của bạn í ở VN. Con trai cũng rất dễ bị lôi cuốn bạn ạ. Anh kia chắc cũng hẹn hò một thời gian rồi mớ71i nói với cô bạn mình là không hạp, để kiếm chuyện chia tay. Khi người ta không muốn nữa người ta sẽ tìm lý do.
    Bạn tôi cũng đã đau khổ nữa năm trời, và đến nay sau hơn 1 năm nữa, tôi vẫn nghĩ bạn tôi vẫn còn đau vì trước kia 2 người rất sâu đậm và qua lại 2 nhà, và chuẩn bị cuối năm cưới.
    Thế mà anh ấy vẫn nhẫn tâm, có thể gọi là duyên số. Bạn tôi vẫn tin là họ không có duyên có nợ. Anh ấy cưới cô bé kia, nhưng cả gia đình không vui lắm, vì anh ấy đã chơi không đẹp với bạn tôi, nhưng họ tôn trọng quyết định của con trai họ.
    Anh ấy sau gần hai năm qua, gặp rất nhiều điều không may mắn, kể cả mất mát. Có người nói là quả báo. Tôi hỏi thì bạn có thỏa mãn vì điều đó không. Bạn trả lời, nếu họ hạnh phúc mỹ mãn, thực lòng bạn sẽ buồn mãi mãi. Nhưng cuộc sống anh không suôn sẻ, bạn cũng chẳng thấy vui hơn, vẫn đau. Dù thế nào, cách tốt nhất là bạn tôi hiểu là tự mình giải thoát mình, đứng ra khỏi cuộc đời và cuộc sống của anh kia.
    Nhưng nói vậy không bao giờ là điều dễ, ai cũng nói bạn tôi như vây là rất mạnh mẽ, bạn vẫn vui với mọi người, làm việc hăng say và thành công. Tôi biết bạn vẫn còn đau lắm. Tôi vẫn luôn mong vết thuơng bạn sớm lành, và có chàng trai tốt hơn đến với bạn.
    Cũng như với vovohu tôi cũng mong bạn vững vàng, tìm nguồn vui cuộc sống khác. Tìm những người bạn để chia xẻ, kể cả kể lể. Và quan trọng, vững vàng gạt bỏ anh chàng kia đi. Không cần phải tìm điểm xấu của ảnh (có thể bạn sẽ không tìm ra) mà phải nghĩ, mình không có duyên, tốt đến mấy cũng không còn là của mình nữa.
    Có lời khuyên: không nên mảy may suy nghĩ đến người không đáng nghĩ, dù chỉ một giây.

Chia sẻ trang này