1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, tình yêu, cuộc sống......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng như chị, cũng từng yêu 1 người đi du học, trao hết tình cảm đầu tiên cho người đó để rồi ít lâu sau khi chia tay thì người đó có bạn gái, đau lắm. Khóc rất nhiều buông xuôi hết mọi chuyện, nên bây giờ em cảm thấy mình đã bỏ nhiều thời gian mà đáng lẽ em có thể làm rất nhiêèu chuyện có ích cho bản thân .GIờ thì ổn rồi. Cố lên chị ạh, nếu chị cảam thấy mệt mỏi thì tự cho mình làm gì mình thích hoặc buông xuôi , khóc nhưng trong 1 thời gian nhất định sau đó quay lại với cuộc sống hiện tại . Chết không fải là cách giải quyết tốt nhất đâu. rồi sau này chị nhìn lại sẽ cảm thấy quá ngốc khi nghĩ như vậy mà. Cố lên chị nhé.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chắc ku đấy cần lấy vợ mà em lại chỉ là o sin thôi cũng may là nó còn tốt với em chứ ko nó cưới em rồi mà lăng nhăng còn mệt hơn
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    đâu cần phải luyến tiếc một kẻ bội bạc như thế chứ. Đời còn dài, giai còn nhiều mà bạn lo gì không tìm được thằng tốt hơn.
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nuế anh ta ko yêu tôi thì tôi cũng ko bao h yêu anh ta, tôi rất đau và quá thất vọng, nhwng chia tay khiến tôi tìm lại chính mình, cám ơm mọi ngi vì đã chia sẽ, tôi sẽ sống tốt và lấy chồng hơn hẳn anh ta, rồi anh ta sẽ phải hối hận. CON ngwời anh ta quá ích kỷ chỉ nghĩ tới thân mình, anh ta sẽ chẳng yêu dc ai chân thành cả. Cầu chúa hãy giúp con, cho con thêm nghịi lực để tiếp tục tồn tại.
  5. feckless

    feckless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này!
    Tớ cũng mới bị em iu đá đýt đấy, hay chúng mình rổ rá cạp lại cái nhi?
  6. mobilove

    mobilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa có người yêu đây..... nếu bạn ko chê thì bọn mình tiến hành tìm hiểu nhau nhi...........Biết đâu lại nên duyên vợ chồng
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thời gian sẽ giúp em lành vết thương, coi những gì đã qua nhẹ nhàng bớt đi, coi đó đơn giản chỉ là những kỷ niệm không đẹp. Làm người là phải biết trân trọng bản thân, có trân trọng có quan tâm đến bản thân mình mới biết cách quan tâm đến người khác. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, và cũng đừng bao giờ nghĩ là, PHẢI sống vì bố mẹ hay gì hết. Em hạnh phúc thật sự thì bố mẹ em cũng sẽ hạnh phúc. Mong rằng sẽ thấy em thông báo tin tốt đẹp cho mọi người trong topic này vào một ngày nào đó. Lúc mà em quên được anh chàng và có một bạn trai mới như mong muốn của em.
  8. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác jesuisbanal nhưung có lẽ trái tim em chết hẳn rồi, bây h em chỉ thấy là mình đang tồn tại từng ngày từng h, em chán lắm, thà họ giết em đi còn hơn là đối xử với em như vậy, họ bỏ mặc em, ko quan tâm hỏi han, thế đấy, tinh yêu là vậy đấy, bác có biết là bọn em đã quen và yêu bau tới 6 năm rồi ko? thật đáng sợ em dường như ko dám nghĩ tới, ko hình dung nổi.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Khi bọn họ vui vẻ thì họ sẽ chỉ biết bản thân của họ thôi chứ kô có nghĩ gì đến mình đâu, bạn à!
    Nếu họ im lặng thì mình đừng liên hệ với họ nữa, mình cũng sẽ im lặng_im lặng mãi mãi ,điều này cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt hòan tòan với mối liên hệ cũ và mình sẽ kô bao giờ cho nó có cơ hội quay lại nữa nếu sau này nó có hối tiếc , chẵng hạn.
    Bạn hãy xem nó như 1 giấc mơ và cố gắng vượt qua dù nhiếu lúc trong lòng vẫn còn nghĩ đến thì cũng sẽ rất đau.bởi vì nó đã là 1 thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức.
    Mình cũng thế , trái tim bị hóa đá rồi nhưng theo thời gian,cuộc sống và công việc cuốn đi bạn sẽ thấy, xung quanh mình vẫn còn nhiều người rất là dễ thương.

Chia sẻ trang này