1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi tình yêu (Hà Mộng Thu)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hamongthu, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamongthu

    hamongthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu (Hà Mộng Thu)

    ÔI TÌNH YÊU

    _ Lạ lắm ư ? Khi anh ngỏ lời nói "yêu em..."
    _ ừm.., nhưng mà... anh hơi đường đột. Sao anh lại tỏ tình vào lúc này ?
    chúng ta còn 2 năm đại học , phải học cho xong đã.....
    _ Thì lúc nào mà chả được .... , chúng ta quen nhau lâu lằm rồi mà...
    _ ..Vã lại chúng ta cùng đồng quan điểm, chúng ta luôn có thiện cảm ấn tượng về nhau...Và mỗi lần anh gặp em , anh luôn xao động ,không giấu được cảm xúc....
    _ Cám ơn anh . nhưng mà em ...em chưa nghĩ đến .. hay là cho em suy nghĩ nghe . Em sẽ trả lời sau !
    _ Phụ nữ các em luôn nghi ngờ! Lí trí và cảm xúc luôn đi đôi...! anh thì không , anh cảm thấy " yêu là yêu " đến lúc nào không kềm chế được, thì anh cứ phải ngỏ lời thôi.!
    _ Thế... anh không sợ bị từ chối sao ?
    _ .... .....
    Câu nói đó làm tôi chựng lại . Đúng nhỉ . Tại sao ta không nghỉ đến điều này..... cũng may mà em tế nhị .!

    Thế rồi chúng tôi vẫn làm bạn như xưa. Chúng tôi vẫn cùng nhau vui đùa , học tập công tác , chúng tôi luôn sánh vai quấn quít bên nhau , nhưng cả hai đứa đều không ai cặp bồ , hoặc cặp bồ với bất cứ ai khác.

    Thấm thoát rồi 2 năm đại học đã xong . Ra trường em về quê , tôi thì ở lại nhận lấy một công tác tại thành phố . Lâu lâu 2 đứa vẫn gữi thư cho nhau. Nhiều lần tôi đề nghị lại câu tỏ tình năm xưa , thì em chi trả lời : còn sớm chán.!!

    Một hôm , em và một thanh niên đến tìm tôi . tôi ngờ ngợ đó là bạn trai của em. Tôi bổng lạnh nhạt , hờ hững.... . Em mĩn cười , vẫn tíu tít như hồi còn đi học. Ở nhà tôi em vẫn siêng năng giành làm hết các công việc nhà , như hồi còn ở nhà trọ. Tôi cảm thấy bực bội, cảm giac thấy em như một bà lắm điều , nhiều chuyện...rất đáng ghét !

    Em tạm trú ở nhà tôi 3 ngày, trong 3 ngày ấy tôi rất khó chịu về " Thằng thanh niên kia " Giờ đi rồi , tôi như thoát khỏi một sự lăng nhục .. nhẹ nhỏm.
    Tưởng rằng thế là xong , ai dè chỉ mới một tuần sau , em và mẹ em lại ghé vào nhà tôi . Lần này tôi quyết sẽ hỏi cho rỏ chuyện hôm trước và những ý định của em .... nhưng chưa kịp hỏi thi mẹ em bảo :
    _ Nè thằng Hai ! Tao thấy bây lớn rồi , chuẩn bị cưới đi là vừa !
    Em đỏ ửng gò má. Tôi thì sượng sùng hơn , chẳng hiểu câu chuyện thế nào...?!!
    _ Sao hả ? Tụi bây thương nhau từ lúc để chỏm , cùng học trường làng , rồi dẫn nhau lên thành phố học... bộ chưa đủ sao ? ( mẹ quay qua hỏi em )
    Tôi bất ngờ sung sướng khi hiểu rỏ về tình yêu của em dành cho tôi .
    _ Mẹ à..., kỳ quá . Để từ từ đã...
    Mẹ định nói , nhưng tôi vội lên tiếng trước :
    _ Thưa Bác . con chưa chuẩn bị ạ ...!

    Đúng là tôi chưa chuẩn bị thật . Tôi chưa bao giờ nghỉ đến hôn nhân, hay đám cưới....
    Tối hôm đó, tôi mời em cùng đi phố. Tôi hỏi em về người thanh niên kia. Em chỉ mĩn cười . Tôi gặn hỏi mãi em mới nói :
    _ đàn ông các anh ; dù chung thuỷ đến đâu cũng phải " ĐO " trái tim chứ! và người thanh niên kia là em họ của em , ở dưới bưng lên chơi , nên em dẫn theo làm vệ sĩ , để thăm anh thì khỏi bị anh bắt nạt...
    _ À , thi ra em vẫn luôn nghi ngờ..!
    _ Không phải nghi ngờ , mà là thử thách đấy anh à .
    _ Ồ .....
    Đúng là tình yêu phải có thử thách tôi luyện , nếu không những sự dể dãi thì tôi và em sẽ phát sinh đièu gì nữa...
    _ Anh đã thực sự trưởng thành chín chắn rồi . Bây giờ em sẽ là của anh
    _ Nhưng anh chưa muốn đám cưới....
    Em thoáng buồn , nhưng rất nhanh em đã trở lại bình tĩnh . Em ngã nhẹ vảo bờ vai tôi nói : Chỉ cần anh luôn yêu em là đủ ...
    Tôi thoáng chút hối hận , cũng may là em luôn luôn tế nhị , luôn luôn hiểu tôi .
    Ôi ! tôi cảm ơn em . Tôi cảm ơn tình yêu .

    HÀ MỘNG THU










































Chia sẻ trang này