1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Tình Yêu - Không thể biết trước được điều gì!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phongtc, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tình Yêu - Không thể biết trước được điều gì!

    Các bạn sẽ ứng sử như thế nào khi mình đang theo đuổi một cô gái, cuối cùng cô ta lại "mến" thằng bạn thân của mình mới chết chứ. Xin mọi người cho ý kiến

    Phongtc
  2. phamhaan

    phamhaan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao Phongtc!
    Tui không biết đằng ấy thích người ta ở mức độ nào, còn cô gái đó thích bạn đằng ấy ra sao nhưng chúng ta đang sống trong cuộc sống sôi động. Nếu bạn thích cô ấy thực sự thì bạn cứ tự nhiên thể hiện những quan tâm chăm sóc của minh với người bạn gái ấy khi đó tùi theo suy nghĩ của người bạn gái ấy mà câu chuyện này sẽ biến đổi ra sao. Nhưng theo tui dù kêt quả đi tới đâu thì đó sẽ vẫn luôn là kết cục đẹp vìa sao bạn biết không. Vì bạn đang yêu mà bạn yêu tức là mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Nếu cô ấy chấp nhận tình yêu của bạn thì cả hai sẽ là những người hạnh phúc nhất thế giới vì khi ấy cả hai sẽ có mọi cơ hội quan tâm lo lắng cho người mình yêu. Còn nếu không cô ấy vẫn thích người bạn thân của đằng ấy thì đó cũng là chuyện tốt vì tui tin rằng bạn thân của đằng ấy thì chắc chắn sẽ có nhiều điểm tốt giống bạn, và nêu người ta cảm nhận được niềm yêu mếm của cô ấy thì cũng sẽ có những quan tâm tốt ngược lại. Vậy là cô ấy luôn hạnh phúc -> bạn sẽ còn hạnh phúc hơn phải không. Không có gì nuối tiếc trong tình yêu cả
    Oanh
  3. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Phongtc
    Đọc chuyện của bác chuối quá. Em đoán bây giờ bác đang không được thoải mái lắm với người bạn của bác ( tâm lí ai cũng vậy thôi, chắc bác đang cố đánh lạc hướng để mọi người đỡ dị nghị về chuyện này). Em thấy bác làm thế cũng đúng có 1 phần thôi, chuyện tình yêu này khó nói lắm, bác cứ làm tất cả những gì có thể, rồi đợi thời gian trả lời. Nếu chị kia vẫn thích người bạn của bác thì bác phải chấp nhận thực tế thôi, và hãy nên chúc phúc cho 2 người kia, vì họ đều là bạn mà. Và rồi 1 ngày kia vị thần tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bác. Bác đừng quá cố chấp mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 người kia, trong chuyện này chẳng ai có lỗi đâu. Hi vọng bác sẽ có được 1 tình yêu đích thực của chính mình, bao giờ có thì báo tin vui cho em nhé.


    :-)

Chia sẻ trang này