1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi tình yêu thật tôi không hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langthang_timtri, 01/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthang_timtri

    langthang_timtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu thật tôi không hiểu

    cách đây 4năm tôi từng yêu hai người con gái một núc và rồi tôi đã làm đám cưới với một người đến giờ được 4 năm nhưng tôi không quên đưoc người con gái kia va rồi chúng tôi đã hẹn nhau và găp nhau tôi đã mơi ngươi đó đi chơi và chúng toi đã ôn lại chuyên cũ và chúng tôi đã không quên được nhau !! tôi biết phải làm gì đây mọi người hãy giúp tôi với nhé !!! vì
  2. MCTAV

    MCTAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "vì..." vì làm sao ? bác không viết hết ra thì ai mà có thể cho bác một lời khuyên xác đáng được !
    Mà tôi thấy việc này chẳng có gì cần bàn cãi hơn nữa, ngay từ đầu bác đã xử sự như một người đàn ông không đàng hoàng rồi, sự việc bây giờ càng chứng minh điều đó !
    Tôi nghĩ là chẳng có ai có thể khuyên bác điều gì cả ! Tốt nhất là hãy quay về làm người chống tốt đi !
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    MCTAV nói đúng đấy! Có lẽ anh nên trở về với gia đình của anh thôi! Dù thế nào, ở đó ngoài tình yêu anh còn có trách nhiệm với gia đình - Một thằng đàn ông cần phải đặt trách nhiệm với gia đình lên hàng đầu, để vợ anh, con anh, người thân của anh còn có thêm chút hạnh phúc, đừng vì riêng hạnh phúc của cá nhân anh mà rũ bỏ những gì anh đã "chấp nhận" xây dựng hơn 4 năm qua! Cái hạnh phúc của anh và cô bạn bây giờ nếu có được cũng chỉ là tức thời, có đảm bảo nếu theo cô ta anh sẽ hạnh phúc hơn và sẽ không bị rằn vặt gì cả? Đấy là Wm nói trong trường hợp anh ly dị vợ và quay về với cô ta, còn trường hợp anh chị lén lút quan hệ qua lại thì càng không thể chấp nhận được rồi, cái hạnh phúc giả tạo đó không bao giờ tồn tại được lâu. Nó chỉ là sự thăng hoa, thoả mãn tức thời và không thể gọi là hạnh phúc được. Những người đi qua đời anh như cô ta trong cuộc sống có lẽ còn rất nhiều nhưng gia đình hiện tại của anh thì chỉ có 1 Hãy chấp nhận quá khứ của anh, hài lòng với hiện tại của anh và luôn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cùng với "ngôi nhà" thân yêu của anh! Chúc anh vượt qua được những cám dỗ đời thường và luôn có những quyết định sáng suốt cho mình!
  4. langthang_timtri

    langthang_timtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cách đây 4năm tôi từng yêu hai người con gái một núc và rồi tôi đã làm đám cưới với một người đến giờ được 4 năm nhưng tôi không quên đưoc người con gái kia va rồi chúng tôi đã hẹn nhau và găp nhau tôi đã mời ngươi đó đi chơi và chúng tôi đã ôn lại chuyên cũ và chúng tôi đã không quên được nhau !! tôi biết phải làm gì đây mọi người hãy giúp tôi với nhé !!!

    CẢM ỢN CÁC BẠN !!!!
    thực tình thì mình rất khó giải quyết vấn đề vì núc này đây cô ấy cần tôi hơn ai hết cô ấy đang bị một cú sốc về tình cảm vì vậy cô ấy rất cần một chỗ dựa về tinh thần, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được ,những núc có tôi bên cạnh cô ấy tôi thấy cô ấy tự tin và hạnh phúc hơn nhiều ,cô ấy cũng đã nói với tôi rằng nếu như chúng ta cư như này thì anh sẽ đau khổ nhiều .vì anh còn gia đình anh phải có trách nhiệm với gia đình mình , !!!!!!!!!!!! nhưng
    tôi không đành lòng sa rời cô ấy trong núc này ???
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: thực tình thì mình rất khó giải quyết vấn đề vì núc này đây cô ấy cần tôi hơn ai hết cô ấy đang bị một cú sốc về tình cảm vì vậy cô ấy rất cần một chỗ dựa về tinh thần, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được ,những núc có tôi bên cạnh cô ấy tôi thấy cô ấy tự tin và hạnh phúc hơn nhiều ,cô ấy cũng đã nói với tôi rằng nếu như chúng ta cư như này thì anh sẽ đau khổ nhiều .vì anh còn gia đình anh phải có trách nhiệm với gia đình mình , !!!!!!!!!!!! nhưng
    tôi không đành lòng sa rời cô ấy trong núc này ??? [/QUOTE]
    Mình đồng ý với bạn là cô ta cần một chỗ dựa về mặt tinh thần, nhưng mình nghĩ chỉ trong trường hợp quá tồi tệ thì bạn nên động viên cô ta trong một giới hạn nhất định, tự bản thân cô ấy sẽ phải vượt qua, bạn không thể suốt đời theo cô ta để cô ta dựa dẫm mãi được. không biết bạn sẽ giúp cô ta thế nào chứ mình thì chỉ có thể gặp cô ta 2,3 lần, để khuyên bảo những gì mà cô ta cần phải làm để có thể vượt qua được hoàn cảnh bây giờ. Và trong thời gian tiếp xúc, mình sẽ luôn cho cô ta thây với mình gia đình là quan trọng. Chỉ 2,3 lần thôi, nếu chưa được gì, có thể mình sẽ cùng vợ mình giúp cô ta! Mình ghét cái kiểu lén lút, mất tự do, chẳng sung sướng gì cả!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 10/10/2004
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    thỉnh thoảng trái tim nó đập loạn nhịp nhưng mà xong cũng trở lại bình thường thôi , Nga`y xưa bác yêu 2 người cùng 1 lúc , roài bác cưới 1 người , thế cái người bác cưới chắc fải có điểm gì tốt hơn thì bác mí chọn cưới chứ, bây h lâu không gặp lại người kia bác thấy nhớ her , mọi người đều nói bác nên làm 1 người chồng tốt , tức là không lằng nhằng mí em kia nữa , nhưng bác bảo bác không đành lòng rời xa cô í lúc này , Tôi thấy lí trí của bác bi h bị mụ mị bởi em kia roài , nói gì bác vẫn chẳng rời xa em í đâu , đến khi nào tự bác nhận thức đc cái j thực sự tốt với bác,bác sẽ fải quay lại với nó thôi , Hi vọng lúc đấy vẫn chưa muộn .Em chúc bác may mắn nhé

Chia sẻ trang này