Ôi, tình yêu Giật cái tít kinh khủng thế thôi chứ thực ra là thế này, hôm vừa rồi tớ thấy em Rêu hâm copy ở đâu về toàn thơ rõ hay, đọc xong tớ có cảm hứng sáng tác, nhưng giờ định vào viết thì bị Mod nào xấu bụng xóa mất tiêu. Tức thật! Mà cũng tại bạn Moon, đang yên đang lành tự nhiên bạn vào chọc ngoáy vớ vỉn làm bạn Gừng dỗi, bạn rảnh rỗi thế cơ à, đúng là bạn chỉ được cái phá hoại là giỏi. Kể cũng lạ, tớ thấy dạo này bạn Moon làm sao ấy, đúng ra là kể từ khi bạn Gừng bỏ rơi bạn để chạy theo em Huyền Trang, tớ thấy bạn cứ biêng biêng thế nào. Là một người đã từng yêu, yêu đắm say, yêu tha thiết, và cũng từng bị bỏ rơi (giống như bạn bây giờ), thậm chí tớ còn tự tử mấy lần mà vẫn sống nhe răng, thế nên tớ cực kỳ hiểu bạn, tớ hoàn toàn thông cảm với bạn khi bạn có những hành động vừa rồi. Các cụ nói rồi quá yêu sinh ghen, quá ghét sinh sự, hồi xưa lúc bạn và bạn Gừng còn đang tay trong tay say sưa đến nỗi suýt mất cả cái Atilưa, may lúc đó bạn còn kịp mở mắt ra liếc ngang liếc dọc nên đến giờ bạn vẫn còn xe để đi, lúc đó thì bạn ghen khủng khiếp, tớ nhớ có mấy lần tớ với bạn Gừng đi nhậu bạn cũng tò tò đi theo, đến lúc bọn tớ xỉn, máu quá định đi thi hát bàn tay vàng thì bạn cũng lẵng nhẵng bám theo, làm bọn tớ tụt cả hứng đành phải bỏ về. Đến giờ bị bỏ rơi nên bạn ghét, bạn cứ bám theo bạn Gừng để sinh sự. Âu nó cũng là cái liễn, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Nhưng bạn Moon ạ, bạn đã bao giờ nghe Mỹ Tâm hát chưa, tình yêu đến em k0 mong đợi gì, tình yêu đi em k0 hề nối tiếc, đấy phong cách xì tin là nó phải thế. Hay là bạn đọc thơ Bùi Giáng chưa: Đi về đi ở đi đi Đi là đi biệt từ khi chưa về. Cái mầm mống chia ly nó đã có từ khi chưa về, tức là chưa đến với nhau. Thế thì việc quái gì mà bạn cứ phải lăn tăn cho nhức đầu nhỉ? Còn nữa, tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đấy đến tình yêu đẹp như Ô mô và Gi lét cũng còn chả đến đâu nữa là, bạn phải tự hào vì có 1 tình yêu dang dở, suy ra nó đẹp, suy ra nó đúng mô đen bạn ạ. Tớ khẳng định với bạn là chả bao giờ lỗi thời đâu. Tớ thề đấy! Tặng bạn mấy câu thơ của nhà trồng được. Hay cực! Mấy hôm nay bỗng dưng trời nắng quá Nên lòng em bỗng dưng nhớ lòng anh Nhớ lòng anh chứ chả phải lòng heo Nên k0 thế luộc hay đem nấu cháo. Nắng quá to nên đầu em váng vất Bóng dáng anh lại chợt hiện về Em tưởng mình sắp bị cúm tới nơi Nên vội vàng làm vài viên cho củ chắc. Ôi, tình yêu sao nhiều ngang trái Em cứ nghĩ về anh, nghĩ mãi k0 thôi Nhưng đến giờ em phải vào họp rồi Anh lượn nhé, để em còn cá kiếm.
Yêu à! E xin tí đất với.... Sáng nay có đứa bạn gửi cho link này, mấy anh giai nhà mình vô đây cho ý kiến đi: http://www.ttvnol.com/lovekingdom/528127/trang-1.ttvn