1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, tình yêu !?!?!?!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi cuoibk, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình yêu !?!?!?!

    Tại sao ngày ấy anh lại gặp em nhỉ? Nếu không gặp em thì có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối như bay giờ rồi phải không?
    Ngọc là thằng bạn thân nhất của anh từ nhỏ đến giờ, vậy mà nó lại đi yêu em, người mà anh đã yêu từ lâu nhưng lại chưa có cơ hội được đáp lại. Em nói đúng, tình yêu đâu phải chuyện đơn giản để có thể ép buộc con tim phải làm theo lý trí hay ngược lại.
    Anh không trách Ngọc mà chỉ trách anh thôi. Anh cũng không thể trách em vì em không có lỗi khi lựa chọn tình yêu và hạnh phúc cho mình. Anh cho rằng Ngọc đã không biết được tình cảm mà anh dành cho em, anh cũng cho rằng Ngọc đã nghĩ là anh đã tạo điều kiện cho hai người gặp nhau cho dù hai người cách nhau cả ngàn cây số. Anh đã chấp nhận là lỗi tất cả ở anh khi mọi người biết chuyện và hỏi.
    Hơn cả những gì em ngạc nhiên khi em nói rằng em không hề biết những chuyện có liên quan đến em, em biết không, hai người đã yêu nhau gần một năm nay vậy mà anh lại là người biết sau cùng đấy. Một thằng bạn thân và một cô gái mà mình yêu thương. Mọi người đều biết, chỉ có anh là không. Khi Văn hỏi anh rằng chuyện của anh và em ntn, anh bảo là đã không còn gì nữa, và Văn đã đặt câu hỏi tiếp theo về tình cảm giữa em và Ngọc, anh không biết phải trả lời Văn thế nào nữa.
    Anh đã rất buồn nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng, đó là thằng bạn thân của mình kia mà. Ngọc yêu em có nghĩa rằng anh và Ngọc đã có những nhận xét về em khá chung, điều đó lại càng khẳng định rằng Ngọc đúng là thằng bạn thân nhất của anh.
    Chỉ có Văn, một thằng bạn của hai đứa anh là phản đối quyết liệt, anh không thể nào ngăn cản nó, vì hắn ở gần Ngọc hơn anh. Anh đã phải email cho Văn để nói rằng nếu Ngọc vẫn là bạn của hai đứa như ngày nào thì Văn hãy để cho Ngọc tự lựa chọn lấy hạnh phúc của chính mình. Anh hiểu Văn nghĩ gì nhưng anh sợ...
    Và cái điều mà anh sợ ấy đã đến, em đã không tiếc lời để trách móc anh, người mà theo em là đã phá vỡ hạnh phúc của một thằng bạn thân và một người con gái mà anh đã từng yêu dù chưa bao giờ được đáp lại tình yêu đó.
    Anh hiểu là em chưa bao giờ chấp nhận tình yêu mà anh dành cho em, và anh đã chấp nhận điều đó. Và anh cũng hiểu rằng cho dù mình có buồn đau thế nào đi nữa thì nếu không phải là thằng bạn thân của mình thì em cũng phải yêu một người khác. Một người thích hợp với em hơn là anh.
    Không phải đây là lần đầu tiên anh nhận được từ em một lời từ chối nên anh dễ dàng chấp nhận hơn lần đầu, có lẽ vì anh đã không yêu nhiều như anh tưởng?!?!
    Với những người thân của Ngọc, anh đã nói rằng Ngọc không hề biết tình cảm mà anh dành cho em. Để rồi em lại quay lại trách anh rằng đã tác động với mọi người để ngăn cản tình yêu cản em với Ngọc. Anh không biết mọi người đã làm gì và nói gì, vì thực ra từ khi anh biết chuyện giữa hai người thì anh đã cố gắng hết sức để không đề cập đến chuyện đó với mọi người nữa. Ngay cả với Ngọc, anh cũng không dám hỏi nhiều về tình yêu của bạn vì anh sợ rằng mình sẽ làm cho Ngọc hiểu lầm về anh. Anh không muốn mất đi tình bạn thân mà Ngọc và anh đã xây đắp bao nhiêu năm qua.
    Vậy mà anh được gì? Những lời trách mắng đầy căm phẩn từ em dành cho anh, đó là những gì mà em có thể đối xử với anh sau khi từ chối tình yêu cảu anh dành cho em đó sao?!?!
  2. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, mỗi lần được nghe "Ngày đầu tiên đi học" là anh lại nhớ đến em. Cô bé học sinh lớp 8 ngày nào. Lần đầu tiên anh thấy em là lần em biểu diễn bài hát này trên sân khấu của tỉnh. Để rối hai năm sau, ngày anh chính thức gặp mặt em cũng là ngày đầu tiên đi họcC3 của em. Cô bé dù không phải là em vừa đi vừa khóc nhưng mà cũng nhiều kỷ niệm trong những ngày đầu tiên đó. Không phải là me mà là ba đưa em đến trường, rồi rắc rối trong chuyện cái giấy khai sinh của em, rồi những lần trường tổ chức họp phụ huynh... nhưng lần em phải khóc khi không có ba mẹ bên cạnh... Kỷ niệm của em về mái trường C3 mà em chỉ học có một năm cũng nhiều đấy chứ nhỉ? Thế rồi em ra đi....
  3. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em, như anh được sống những phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em
  4. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em gọi điện cho anh và không tiếc lời trách móc anh đã "góp phần" phá vỡ hạnh phúc của em và Ngọc thì anh không còn dám liên lạc với em nữa. Anh hèn quá phải không em?!
    Với Ngọc anh cũng không dám hỏi về mối quan hệ của hai người. Không là gì cả nhưng không hiểu sao anh cũng không dám nữa.
    Tại sao phải như thế? Anh đã nhiều lần tự hỏi nhưng lại không thể trả lời câu hỏi của chính mình.
    Anh biết rằng nếu Ngọc đến được với em thì cũng như em đến với một người khác. Có thể trước mắt họ không quen anh nhưng rồi anh cũng sẽ biết và có thể trở thành bạn của họ. Vậy thì tại sao Ngọc - một thằng bạn thân của anh lại không thể đến với em được??? Chỉ nghĩ đơn giản thế là cũng đủ lắm rồi. Vậy mà ai đó sao lại có thể nghĩ về anh theo một chiều hướng khác được nhỉ?
    Dù sao đi nữa anh vẫn chúc cho những người anh yêu sẽ được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương, dù người đó không phải là anh. Hy vọng là khi em hiểu anh hơn thì em sẽ chủ động liên lạc với anh để những gì đã qua không thể là những kỷ niệm không đẹp giữa chúng ta.
    Được cuoibk sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 21/05/2007
  5. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dear cuoibk! Tâm trạng thật, dẫu sao cũng là một sự kiện đáng nhớ trong đời. Mọi điều diễn ra đều có giá trị cân bằng của nó có thể gọi là học phí. Học phí có thể nộp bằng tiền hoặc sẽ là bằng TÌNH
    Chia sẻ tý nhé...
  6. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dear cuoibk! Tâm trạng thật, dẫu sao cũng là một sự kiện đáng nhớ trong đời. Mọi điều diễn ra đều có giá trị cân bằng của nó có thể gọi là học phí. Học phí có thể nộp bằng tiền hoặc sẽ là bằng TÌNH
    Chia sẻ tý nhé...
  7. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi em cũng đã gọi cho anh, không biết em có đọc được những gì ở đây không, hay là Ngọc đã đọc và nói với em? Mà thôi, anh gửi lên đây cũng chẳng để cho em hay Ngọc đọc đâu, chỉ đơn giản là anh muốn tống khứ cái cảm giác - phải gọi nó bằng cái gì nhỉ? - anh cũng chẳng biết gọi nó là cảm giác gì nữa, cái cảm giác đó cứ tồn tại trong anh mãi. Và anh không muốn vậy nên trút hết cả lên đây mà thôi.
    Thế rồi em cũng gọi cho anh, chỉ là để thông báo mình đang ở Đông Hà, nhưng anh thì không, thế đấy, chắc là do mình không có duyên với nhau mà :-)
  8. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chúng mình không có duyên thật rồi. Em vào ĐN thì anh lại đã về QT.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
  9. LordPropan

    LordPropan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [tội nghiệp nhỉ. Mình cũng có bạn chat ở QT , lâu lắm rồi( chắc hơn 1 năm) và mình cũng có cảm xúc khó tả khi chat vơi người đó. Hokbiết giải quyết sao đây
  10. Tinhhan2937

    Tinhhan2937 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã yêu và đã mất 1 tình yêu ! quảng trị

Chia sẻ trang này