1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, tình yêu !?!?!?!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi cuoibk, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vậy rồi hình như em với Ngọc cũng chia tay ?! Tại sao lại thế chứ ?
  2. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vậy là rồi Ngọc cũng đã không còn coi em là người yêu nữa. Ngọc hỏi vợ rồi em ạ, mà người ấy không phải là em.
    Tại sao Ngọc lại giấu mình việc này nhỉ?! Mà mình dở hơi thật, không nói không có nghĩa là giấu mà!
    Một người bạn thân, có người yêu, rồi hỏi vợ, mà chẳng thông báo, giới thiệu với mình thì mình có còn được coi là bạn thân nữa không nhỉ????
    Có lẽ...
    Chúc Ngọc hạnh phúc - thằng bạn chí cốt có thể không còn coi mình là bạn thân nữa rồi :-((
  3. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh đã gọi cho em.
    Chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình. Hay là khi chúng ta không còn là gì nữa thì anh không nên gọi cho em?!?!?
    Hôm nay em nhắn tin rằng, có lẽ hôm trước anh định cười em vì Ngọc chuẩn bị cưới vợ!
    Mình không thể đến với nhau cũng đúng thôi. Anh đã làm gì mà trong suy nghĩ của em, anh chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ đến mức ấy: khi Ngọc và em chia tay, em cho rằng chính anh là người gây nên chuyện, chính anh tương tác với mọi người để gây sức ép đối với Ngọc; khi Ngọc chuẩn bị cưới vợ, em cho rằng anh gọi điện là chỉ để cười em vì Ngọc - người yêu củ của em, thằng bạn thân của anh - chuẩn bị lên xe hoa,... Trong con mắt của em thì anh còn có cái gì xấu xa hơn nữa không vậy?! Trong suy nghĩ của em anh có còn là một thằng đàn ông nữa không vậy?!
    Anh cũng sắp cưới vợ rồi. Chắc là cũng không lâu nữa đâu.

    "Yêu 1 người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa ..:.T.:.Yêu 1 người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ..:.T.:..Yêu 1 người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ ..:.T.:..Và yêu 1 người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu......"
    Chẳng biết anh lấy đoạn trên ở đâu nữa, anh gửi YM offline cho em, rồi em lại sent nó cho anh, không hiểu ý em là gì, nhưng anh thấy nó hay.
    Đến lúc anh cưới vợ, anh có nên thông báo với em không nhỉ, hay là lúc đó em lại nghĩ rằng anh muốn chọc tức em?!?!?!?!?!?!?!?
    Em bảo rằng bây giờ em đa nghi tất cả, điều đó có phải lỗi tại anh, tại Ngọc hay là tại cả hai đứa anh? Suy nghĩ kỹ rồi em hãy kết luận nhé!!!!
    Dù sao đi nữa anh vẫn chúc cho những người anh yêu sẽ được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương, dù người đó không phải là anh.
    [​IMG]
    Anh cũng không biết lấy tấm hình này ở đâu ra, nhưng nó rất ý nghĩa. Anh nhớ là anh đã đọc lời bình của nó ở đâu đó, rất hay, nhưng anh lại không nhớ nguyên văn, mà cái này đọc nguyên văn nó mới hay, thế mới chết chứ!
    Chúc tất cả hạnh phúc!
    Được cuoibk sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 26/06/2008
  4. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày ấy, em ko đi về phía anh...
  5. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ... Ko gặp nhau, giờ này ta thế nào!
  6. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Ngọc tổ chức cưới ở quê mình. Không biết em có tham dự không nhỉ?
    Nếu gặp anh đi cùng vợ chưa cưới, em sẽ nói gì nữa đây?
    Dù sao cũng chúc mọi cgười hạnh phúc.
  7. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
    ( ttvnol.com)
    Đọc bài thơ này thấy hay và khá tâm trạng...
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    EM đã đọc hết từ đầu đến cuối và không bỏ sót 1 chữ nào cả. Anh sắp lấy vợ rồi, chuẩn bị có gia đình, em cũng chúc anh hạnh phúc. Em muốn nói thêm rằng, khi người con gái mà anh gọi là "em" đó đang bị khủng hoảng vì chia tay người yêu, rồi nhận tin người yêu sắp lấy vợ thì khủng hoảng lắm anh. Có thể họ không nghĩ anh xấu như vậy, nhưng họ nói vì họ đang rối bời và chẳng biết họ đang nghĩ gì nữa. Lúc này, hãy để cô ấy 1 mình thôi nhé, cô ấy sau khi yên tĩnh lại có thể nhận được ra. Còn chuyện anh sắp lấy vợ, quả thật thêm 1 cú sock với cô ấy, em không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nữa. Dù sao, 3 người 3 hướng đi, rồi cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cô ấy sẽ phải đối diện. Chúc cho cả 3 người mãi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé!

Chia sẻ trang này