1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÔI TÌNH YÊU !?!?!.................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi xavang123, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xavang123

    xavang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ÔI TÌNH YÊU !?!?!.................

    Tình yêu là một chủ đề muôn thủa của các nhà văn cũng như của giới trẻ chúng ta .Ai đã từng một lần yêu sẽ hiểu rằng nó ko hoàn toàn là một trái ngọt.Phải ko các bạn ?Tui chưa bao giờ yêu cả nên rất muốn đươc nghe các bạn kể về tình yêu của mình.Đươc ko dzậy ??? Trích từ: Trích từ:
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Bác này tò mò quá
    chuyện riêng tư , ai mà đem ra kể vung vãi ở đây được
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tui kể cho bạn nghe nhớ!
    tui iu người ấy và người ấy cũng iu tui
    thế thui
  4. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihih mỗi người có một khái niệm khác nhau về tình iu làm sao nói được đây. Tớ có thể nghĩ tc của mình là đẹp nhưng bạn thì không, hihii thôi để lúc nào tớ thấy nó thật perfect tớ sẽ kể cho bạn nghe nhé hihihi
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  5. bestxanh

    bestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    yêu là mất trong lòng một ít
    vì mấy khi yêu mà chẳng được yên
    tình yêu à lắm chuyện phải bàn và cãi lắm , nếu ai chưa yêu xin hãy đừng yêu còn ai đã yêu rồi thì hãy cố mà yêu( bỏ thì thương mà vương thì tội mà )
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của tôi cho đi nhiều lắm, mà chả nhận được bao nhiêu

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    còn tình yêu của tớ dạo này bị làm sao ý . Hic hic tớ toàn đi gây gổ với mọi người thôi . Sao thế này ???
    Thi trượt môn thứ 2
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết tình yêu là trái đắng
    Nhưng tôi yêu vị đắng của tình yêu ,
    híc , đắng thật nhưng mà nếm mãi rồi mà vẫn chưa chừa , híc , vãn muốn yêu

    Hãy Nhấn vào đây


  9. muon_mang_khi_anh_ra_di

    muon_mang_khi_anh_ra_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
     Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại .
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ​
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này