1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Alcatel2001, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu

    Hai mươi tám tháng Sáu. Nguời yêu cũ đỗ xịch chiếc Giấc Mơ truớc cửa, cất giọng í éo: "Alcatel ơi!". Đang lụi cụi nấu bếp, tạp dề đeo lủng lẳng trước cổ, hai tay đầy bọt nước rửa bát. Nhà chả có ai, đành phải mặt mũi méo xẹo méo xọ chạy ra mở cửa cho chàng. Chàng không vào nhà, vẫn yên vị trên xe mà cất lên cái giọng nỉ non từng làm ta mê hồn một thời: "Không có cách nào liên lạc được cả. Gọi điện mà Alcatel không trả lời." Ta khoá quách cái Nokia rồi còn đâu! Bình tĩnh hỏi lại: "Có việc gì không?" . "À à ..." - chàng ngập ngừng - "Định nhờ Alcatel ký hộ cái letter of reference cho chị X...". "Chị X nào?" "Là bạn thân của T., chị ấy đang xin đi học ...". "Nhưng tôi có biết chị X nào của ông đâu mà ký được?" "Thì cứ ký hộ cái, thủ tục thôi ấy mà" "Thế ông vào nhà đã, ai đứng đây kỳ chết.". "Thôi, T phải về ngay, đứng đây 1 tẹo thôi" "Thế đưa cái thư đây tôi xem qua đã". "Thư chưa viết". "Chưa viết???" "Ừ khi nào viết xong T sẽ đưa qua để Alcatel ký hộ nhé. Thế bao giờ Alcatel đi?" "Tôi vẫn chưa xong giấy tờ nên chưa confirm vé được. Khi nào đi tôi sẽ báo cho mọi nguời sau." "Ừ thế T về nhé."

    Chàng phóng vụt đi rồi ta mới ngớ người ra rằng hôm nọ ta bảo cái lũ bạn (có mặt chàng) là sáng 29 ta bay. Ra là chàng đã đợi ta gọi điện chào từ biệt. Mãi không thấy tăm hơi nên mới mò đến gặp ta, lấy cớ là nhờ ký hộ thư!!

    Ôi tình yêu! Người ta bảo "Con cá mất là con cá to". Sao chàng chẳng tiếc ta khi ngày xưa chàng nói chia tay? Bây giờ, khi ta đã hết cả ngọt ngào cho chàng, chàng mới cuống cuồng lên, lấy cớ để đến gặp ta xoành xoạch trong cái đợt ta về phép ngắn ngủi này? Để làm gì? Vô nghĩa lắm, có biết không.

    Người ta luôn phải trả giá cho sự hèn đớn, nhu nhược và sai lầm của mình! Đôi khi cái giá đó chính là hạnh phúc đích thực của đời mình. Chàng có biết ta ghét cay ghét đắng cái câu "T. rất ân hận" của chàng đến mức muốn xúc đất đổ đi không? Thà rằng chàng cứ ngậm đắng nuốt cay đừng bao giờ thở ra những lời ấy để ta khỏi đau lòng. Ta nuối tiếc thì ít nhưng ta giận thì nhiều. Giận chàng hèn nhát. Giận chàng đã không lường đến ngày hôm nay khi hồi ấy thiếu dũng cảm và thừa tính toán để đi với ta nốt con đường hạnh phúc.

    Khi người ta yêu thật sự người ta có thể nhắm mắt trước mọi điểm yếu thậm chí là tật xấu của nguời yêu. Nhưng khi người ta đã đủ cứng rắn để quyết tâm dứt bỏ hình bóng tình yêu thì cũng có nghĩa là việc quay lại là KHÔNG BAO GIỜ có thể. Vì khi ấy tình yêu đã đủ nhạt để lý trí tỉnh táo xen vào. Chàng có hiểu không nhỉ? Làm sao có thể nhóm lên trong ta ngọn lửa đủ mãnh liệt như khi xưa để ta ngoảnh mặt làm ngơ trước những khiếm khuyết của chàng, để ta chấp nhận chàng no matter what cho được!! Vâng, bao giờ cũng thế, khi người ta hiểu ra mình đã sai lầm thì không còn cơ hội để sửa sai nữa, trớ trêu thay.

    Chỉ mong rằng chàng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nếu cuộc đời còn đủ ưu ái để mang đến cho chàng một người con gái có thể làm chàng yêu đến phát điên như ta ngày xưa.





    Hãy dùng ĐT DĐ Alcatel!!

Chia sẻ trang này